Delta Đồng Tháp trước cơ hội làm nên lịch sử

Từ khi V.League ra đời, chưa đội bóng nào xếp cuối bảng xếp hạng sau lượt đi thoát khỏi tấn bi kịch xuống hạng: Khánh Hòa (V.League 2001), CAHP (V.League 2002), LG.ACB (V.League 2003), Thể Công (V.League 2004) là những nạn nhân của trường hợp này. Thậm chí cả những đội xếp áp chót Đồng Tháp (V.League 2001), Huế (V.League 2002), CSG (V.League 2003) đến NHĐA.TPHCM (V.League 2004) cũng không cưỡng được số mệnh và đều phải ngậm ngùi bước xuống hạng Nhất.

Delta Đồng Tháp trước cơ hội làm nên lịch sử ảnh 1

Tiền đạo Phan Thanh Bình (bên trái) đã tìm lại được cảm giác ghi bàn, một tín hiệu lạc quan cho Delta Đồng Tháp trong cuộc chiến trụ hạng.

V.League 2005, sau 11 vòng đấu lượt đi, Delta Đồng Tháp một lần nữa bị đẩy vào vùng rốn lũ. Tưởng chừng như Delta Đồng Tháp sẽ sớm bị dòng lũ dữ cuốn trôi khỏi bản đồ V.League, thế nhưng tinh thần vượt khó quật cường, sức trẻ, bầu nhiệt huyết trong những con người trẻ nơi đây đang giúp họ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, tràn đầy cơ hội đảo lộn lịch sử V.League với tư cách là đội duy nhất trụ hạng sau khi đã xếp chót bảng xếp hạng ở lượt đi.

Nói thế bởi Delta Đồng Tháp đang vươn lên mạnh mẽ trong khi các đối thủ đứng gần họ vẫn chìm đắm trong nỗi thất vọng (HP.HN, LG.HN.ACB và SĐ.NĐ đều thua 2 trận liên tiếp) và khoảng giữa Delta Đồng Tháp với 3 đội trên chỉ là 1-2 điểm. Dù lịch thi đấu khó khăn (Delta Đồng Tháp còn 2 trận sân nhà, 4 trận sân khách) nhưng thầy trò HLV trẻ Trần Công Minh đang có những lợi thế nhất định.

Điểm mấu chốt là đến thời điểm quan trọng nhất của V.League, Delta.ĐT đã biết tự khắc phục những điểm yếu của mình để có được phong độ tốt nhất. So với HP.HN, LG.HN ACB (thua cả hai trận gần đây nhất), phong độ của Delta Đồng Tháp tốt hơn hẳn (kiếm được 4 điểm trong 2 trận gần đây). Cái quan trọng hơn, tinh thần chiến đấu, bầu nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ xứ lúa đã được khơi dậy và điều này giúp họ bù đắp điểm yếu về kinh nghiệm như đã mắc phải ở phần lớn các trận đấu cho đến thời điểm này.

Như đã biết, Delta Đồng Tháp là một đội bóng rất trẻ, khi liên tiếp bị đánh giá là ƯCV xuống hạng, lòng tự trọng trong họ đã bị tổn thương và họ phải dốc sức một lòng khẳng định vị trí của mình. Ở mấy vòng đấu gần đây, người ta thấy các chiến binh trẻ Đồng Tháp luôn chơi bằng tinh thần rực lửa và hơn 100% sức lực với một khát khao đáng nể phục. Tiền đạo Phan Thanh Bình vốn chịu nhiều chỉ trích đã trở lại với phong cách của mình: chịu di chuyển, và lấy lại duyên ghi bàn: (3 trận gần đây nhất, Thanh Bình đều nhả đạn: trận thắng Barcelona B 1-0 ở Honda Cup trong màu áo ĐTQG, 1 bàn trận gặp LG.HN.ACB và 1 bàn trong trận hòa M.HP 2-2.

Tinh thần kiên cường đặc trưng của xứ lúa, khát khao vươn lên của các cầu thủ trẻ, đó chính là thứ khiến người ta đang dự đoán, trông chờ vào cuộc đào tẩu ngoạn mục của các cầu thủ trẻ xứ lúa. 6 trận đấu sắp tới là cả một chặng đường đầy gian truân, vất vả và cả những hiểm nguy rình rập nhưng HLV Công Minh và các học trò đã xác định được rằng: Không có khái niệm sân nhà, sân khách, dù đối thủ là ai thì cả 6 trận đấu đó đều là những trận chung kết và phải chơi hết mình hướng tới mục tiêu trụ hạng thành công.

Tinh thần đang lên, phong độ tốt cùng cái duyên vượt cạn thành công (V.League 2004 Delta.ĐT cũng vươn lên mạnh mẽ ở những vòng đấu cuối sau một thời gian dài sa sút) Delta.ĐT đang gồng mình lao động và mơ về cuộc đào thoát vĩ đại, đảo ngược lịch sử 4 năm của giải V.League! Nếu điều đó trở thành sự thật, nó sẽ là điểm sáng đẹp nhất, đáng phục nhất của V.League 2005.

Tường Khôi

Tin cùng chuyên mục