Đêm của Figo

Vào cái ngày Luis Figo khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha lần thứ 109 – ngang bằng kỷ lục của Fernando Couto, anh đã xắn tay áo giúp đội bóng vào chung kết Euro 2004 và xóa sổ cái huông thất bại ở bán kết các giải lớn (Euro 88, Euro 2000 và World Cup 2006). Những nỗi muộn phiền mới xảy ra ở trận tứ kết cũng đã qua đi nhanh chóng.

Vào cái ngày Luis Figo khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha lần thứ 109 – ngang bằng kỷ lục của Fernando Couto, anh đã xắn tay áo giúp đội bóng vào chung kết Euro 2004 và xóa sổ cái huông thất bại ở bán kết các giải lớn (Euro 88, Euro 2000 và World Cup 2006). Những nỗi muộn phiền mới xảy ra ở trận tứ kết cũng đã qua đi nhanh chóng.

Đêm của Figo ảnh 1
Luis Figo thi đấu xuất sắc trong trận thắng Hà Lan.

Bây giờ có lẽ không một người BĐN nào còn nhớ đến chuyện Figo bị thay ra ở phút thứ 75 trong trận đấu với Anh và đi một mạch vào phòng thay quần áo như để biểu lộ thái độ căm tức HLV trưởng. Người BĐN giờ đây chỉ còn nhớ Figo với quyền uy của một người đội trưởng và đẳng cấp của một “thiên hà” Real Madrid. Cuộc trình diễn đáng nhớ của Figo xứng đáng được kèm theo một bàn thắng và chỉ có bề rộng của chiếc cột dọc bên phải cầu môn Van der Sar mới cản nổi một bàn thắng đẹp mắt. Sau khi bị thay ra ở trận đấu với Anh, Figo từng tuyên bố: “Tôi chẳng có gì phải chứng tỏ mình. Tôi chỉ cống hiến hết sức ở trận đấu kế tiếp”. Anh đã hoàn thành lời hứa đó.

Khán giả Lisbon ào ạt vỗ tay hoan hô Figo lúc anh nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh thổ lộ: “Thật khó diễn tả cảm xúc của tôi trong lúc này. Đội bóng đã rất cố gắng. Được tham dự trận chung kết và được thi đấu trước khán giả nhà thật không gì hay hơn. Đây là một đêm kỳ diệu cho Bồ Đào Nha, một thành tựu lịch sử cho đất nước”. Anh nhấn mạnh rằng “thế hệ vàng” của bóng đá Bồ Đào Nha rốt cuộc đã đến gần những gì họ mong đợi: “Cách đây 13 năm, vào năm 1991, tôi là thành viên của đội vô địch giải thanh niên thế giới trên sân Ánh sáng. Kể từ đó, mục tiêu của tôi là vào chung kết một giải lớn ở cấp độ đội tuyển quốc gia”.

Mười ba năm sau ngày đăng quang ở giải thanh niên thế giới cũng là 13 năm sau lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Figo vẫn luôn đáp lại lời gọi của Bồ Đào Nha. Thế nên, dù Fernando Couto được đưa vào phút thứ 87 trong trận đấu với Hà Lan, chiếm lại kỷ lục khoác áo đội tuyển (110 lần), chiếc áo số 7 của Figo vẫn là số áo đáng nhớ nhất đêm đó.

PHƯƠNG LAN
(tổng hợp)

 

Tin cùng chuyên mục