Tuyển Pháp lọt vào VCK World Cup bằng trận thắng Síp 4-0 hồi giữa tuần qua, nhưng sự thất sủng đối với HLV Raymond Domenech ngày càng cao trong số các cựu binh, đặc biệt là Zinedine Zidane và Patrick Vieira, đồng thời dư luận Pháp không ngừng tạo áp lực khiến LĐBĐ quốc gia tỏ ra bối rối cho tương lai của vị HLV này.
Ông Domenech vui mừng tột độ sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên trên sân Stade de France hồi giữa tuần qua. Một vài cầu thủ hân hoan với chiếc vé đến Đức vào năm tới, nhưng đội trưởng Zidane (người ghi bàn mở tỷ số cho bữa tiệc bàn thắng) nhanh chóng rời khỏi sân bóng và từ chối phát biểu trước báo giới.

HLV Raymond Domenech (giữa) vui mừng sau trận Pháp thắng Síp 4-0 trên sân Stade de France.
Trong khi đó, Vieira chạy đến cuối sân để chúc mừng Lilian Thuram (đồng đội của nhau ở Juventus). Có lẽ, với những cựu binh từng gặt hái rất nhiều vinh quang ở cấp CLB lẫn quốc gia, chiến thắng để lọt vào VCK World Cup trong một hoàn cảnh có quá nhiều chỉ trích của báo giới và chê bai của khán giả nhà thật sự không đáng để ăn mừng.
Trên sóng phát thanh, CĐV Pháp bày tỏ sự hoài nghi đối với tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của ông Domenech và làm cho không khí chống lại đội tuyển ngày càng căng thẳng hơn.
Một số người tự hỏi rằng liệu LĐBĐ Pháp có lo lắng khi mà tổng số 20 điểm trong 10 trận đấu của đội tuyển được xem là thành tích thấp nhất trong lịch sử đối với đội đứng đầu bảng vòng loại World Cup. Số khác cho rằng không đáng để ăn mừng vì Pháp chỉ nằm trong bảng đấu khá dễ dàng. Và phần lớn quả quyết rằng ông Domenech phải bị sa thải.
Trước khi bước vào trận gặp Síp, tuyển Pháp chỉ ghi được 10 bàn trong 9 trận vòng loại, nhưng chưa ghi được bàn thắng nào tại Stade de France. Ngoài ra, cựu HLV tuyển U21 Pháp này còn bị chỉ trích về những quyết định triệu tập đội tuyển (ông loại Robert Pires hoặc Mikael Silvestre kể từ khi hai cầu thủ này công khai chỉ trích ông) và về việc bố trí đội hình chiến thuật.
Ngay cả ông Michel Platini – người luôn hết mình ủng hộ ông Domemench và có ảnh hưởng rất lớn trong việc đề cử ông vào chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia – phải thừa nhận rằng ông không thấy được hướng đi cụ thể của ông Domenech.
Thế nên, với hợp đồng kết thúc vào cuối năm nay, ông Domenech có thể sẽ sớm kết thúc công việc dẫn dắt đội tuyển. Bên cạnh đó, một số cầu thủ yêu cầu phải thay đổi HLV. Và ứng viên có nhiều khả năng thay thế vị trí của ông Domenech là HLV Didier Deschamps, người vừa từ chức vai trò dẫn dắt AS Monaco hồi tháng qua.
Song, một cựu đồng đội khác là Laurent Blanc vẫn đang chờ đợi bắt đầu sự nghiệp HLV, cùng với những ứng viên khác như Jean Tigana và Paul LeGuen (người giúp Olympique Lyon đoạt ba chức vô địch Pháp liên tiếp).
Hiện tại, vấn đề đáng quan tâm đối với LĐBĐ Pháp là có nên gia hạn hợp đồng với ông Domenech hay không khi có quá nhiều áp lực chống lại vị HLV này. Nhưng dù sao, theo tờ L’Equipe, số ra ngày Chủ nhật (16-10), Chủ tịch Jean-Pierre Escalettes đã đề nghị Liên đoàn gia hạn hợp đồng thêm hai năm.
Trong khi chờ đợi quyết định chính thức, ông Domenech tin rằng ông sẽ tiếp tục công việc của mình tại VCK World Cup. Ông nói: “Tôi có nghe Chủ tịch Liên đoàn nói về việc này. Với tôi, hợp đồng sẽ được gia hạn và tôi sẽ có mặt ở Đức. Tôi không có kế hoạch nghỉ ngơi mà sẽ chuẩn bị cho World Cup. Bản thân tôi chẳng cần phải thận trọng hay không, bởi Chủ tịch đã tuyên bố ý định của mình”.
CÔNG ĐẠM