Ca sĩ Duy Mạnh

Đi tìm cơ hội

Đi tìm cơ hội

Có lẽ hiếm ca sĩ được như Duy Mạnh. Album đầu tiên Tình em là đại dương ra mắt đã gây nên cơn “sốt” trên cả nước. Từ con số 2.000 đĩa in với mục đích để làm kỷ niệm và tung ra thăm dò, nay con số ấy đã lên tới gần 40.000 đĩa chỉ trong hai tháng.

Duy Mạnh hiện khá tất bật. Anh ra Bắc, vào Nam như đi chợ theo các lời mời biểu diễn! Vì vậy, cuộc trò chuyện với anh cũng chỉ có thể diễn ra chớp nhoáng giữa chặng nghỉ, lúc anh chờ giờ bay ra Bắc sau chuyến lưu diễn ở Đà Lạt vào thượng tuần tháng tư  vừa qua.

- Không ít người thắc mắc tại sao anh ở Hải Phòng mà lại tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM?

Đi tìm cơ hội ảnh 1

- Ba tôi quê ở Bến Gỗ, Biên Hòa, tập kết ra Bắc, gặp mẹ tôi là người Hải Phòng. Tôi là con út, trên tôi có ba người anh. Tất cả chúng tôi đều sinh ra ở Hải Phòng. Năm 1978, ba tôi chuyển công tác vào TPHCM và một nửa gia đình, trong đó có tôi, chuyển theo.

Khi về hưu, ba và anh tôi trở ra Hải Phòng đoàn tụ với mẹ, còn tôi ở lại. Cả bốn anh em tôi đều học nhạc. Anh cả là nhạc công clarinette, hai anh kế tiếp học saxo.

Riêng tôi, học nhiều nhạc cụ. Đầu tiên là piano (tốt nghiệp trung cấp 4 năm hệ C - Nhạc viện TPHCM). Tôi học sáng tác và biểu diễn piano modern với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và hai người con của ông.

Tôi học thổi flute (sáo Tây) với nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Nhung (Dàn nhạc giao hưởng TPHCM). Còn saxo thì học từ các anh trai. Khi dự định làm album Tình em là đại dương, tôi muốn vừa hát, vừa tự mình thổi kèn nên đã bỏ ra 6 tháng để tập saxo, thổi một ngày bốn, năm tiếng đến sưng cả miệng.

- Không phải là người được đào tạo chính quy, vậy anh khởi nghiệp như thế nào?

- Tôi vốn rất đam mê âm nhạc, thế nên, điều gì tôi đã muốn là cố gắng làm cho bằng được. Sau khi trang bị cho mình một số vốn tự thấy đã kha khá, năm 1993 tôi xin vào đánh đàn tại một nhà hàng Hàn Quốc rồi khi phong trào lưu nhạc sĩ, ca sĩ trẻ nổi lên khắp nơi, tôi tự hỏi, người ta làm được, sao mình không làm?

Vậy là, tôi đến xin vừa đàn, vừa hát ở một số quán bar tại TPHCM. Tôi hát ca khúc của nhiều tác giả và thỉnh thoảng, tự hát ca khúc của mình. Khán giả đến nghe, nhiều người nói rằng họ thích giọng hát của tôi.

Tôi lại nghĩ, vậy tại sao mình không thử làm album? Trước hết là để giữ lại làm kỷ niệm, mặt khác thử thăm dò người nghe xem sao. Tôi vét hết tiền làm CD ra đến đĩa master thì hết tiền nên lại trở ra Bắc sống với gia đình. Khi tình cờ đến phòng thu nghe đĩa của tôi, ca sĩ Lý Hải đặt mua bài Giây phút chia xa.

Tiếp theo là các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Châu Gia Kiệt, Lưu Gia Bảo, Trương Đan Huy, Lam Trường, Trần Tâm,… gọi điện thoại ra Bắc đặt hàng. Tôi trở vào TPHCM tiếp tục hoàn thành CD Tình em là đại dương.

- Khi đặt hàng anh, ca sĩ có gợi ý phải viết như thế nào không?

- Tôi chỉ nhìn qua cách ăn mặc là biết họ thích loại nhạc nào nên không quá vất vả, gần như giới thiệu bài nào là được mua bài đó.

- Người ta nhận xét rằng nhạc của anh, nhất là phần phối khí, gần với nhạc Hoa, còn giọng hát thì mang hơi hướng của người Chăm, nghe da diết. Anh nghĩ sao về ý kiến trên?

- Về chuyện giống nhạc Hoa thì có vì tôi cố ý như vậy. Những ca khúc tôi viết mang nội dung tuyên truyền ví dụ như Kiếp đỏ đen, khuyên người ta đừng cờ bạc. Muốn nội dung khô khan này lọt được vào tai của đông đảo người nghe thì phải tìm một hình thức nào mà họ dễ chấp nhận nhất.

Bài Ta đâu có say, tôi viết theo điệu rumba của Ý, tả tâm trạng người say đi trong đêm. Còn Con sẽ không quên theo dòng cổ điển, bè trầm của cello tượng trưng cho cha mẹ. Việc album tôi bán chạy vừa qua đã trả lời rằng tôi đúng. Còn giọng hát của tôi, cách luyến láy là do bẩm sinh.

Tôi sống bằng tình cảm, dùng tình cảm để biểu diễn ca khúc, không dùng kỹ thuật. Tôi thích kèn, vừa hát, vừa thổi, có lẽ vì vậy mà giọng hát của tôi có phần nào ảnh hưởng làn hơi của kèn.

- Anh có nhìn nhận việc anh nổi tiếng như hiện nay là quá nhanh?

- Không! Tôi đã phải mất gần 10 năm để có được như hôm nay. Tôi không lên nhờ công nghệ lăng xê mà nhờ vào nỗ lực bản thân. Dù thực sự có khả năng, tôi cũng phải đi tìm thì cơ hội mới đến. Tôi mừng vì công sức của mình đã được khán giả đón nhận.

- Hiện nay, cuộc sống của anh thế nào? Và ngoài âm nhạc, anh còn yêu thích môn gì khác?

- Tôi hiện vẫn độc thân, lời mời biểu diễn hiện nay nhiều nên tôi khá bận, thường phải di chuyển luôn. Thỉnh thoảng, tôi về Hải Phòng, chơi cho bar Maxim café của các anh ruột. Tôi chuẩn bị cho ra mắt VCD Tình em là đại dương và đang cố gắng đến cuối năm 2005 sẽ phát hành vol.2. Ngoài âm nhạc, thỉnh thoảng tôi tham gia đá bóng (Đội bóng đá nghệ sĩ TPHCM) và tập môn quyền Anh.

NHẬT LAM

Tin cùng chuyên mục