Ở trận gặp Nhật Bản, do Cafu không thi đấu, chiếc băng thủ quân đã được trao cho thủ môn Dida.
Đây là điều khá bất ngờ bởi ở đội tuyển Brazil, anh chàng này nổi tiếng rụt rè. Ngay cả Dida cũng bất ngờ: “Tôi chỉ nhận biết mình là thủ quân khi ở phòng thay quần áo.

Dida đeo băng thủ quân trong trận gặp Nhật Bản.
Dù sao đây cũng là vinh dự to lớn, nhất là ở World Cup và ở đội bóng lớn như Brazil. Dĩ nhiên, là thủ quân, trách nhiệm của bạn sẽ nhiều hơn. Ở đội Brazil hiện nay, các thành viên đều là bạn bè thân thiết và nhờ vậy, mọi người hiểu tôi hơn. Nhờ quan sát trận đấu từ cầu môn, tôi có được nhiều kinh nghiệm và có thể truyền đạt cho các đồng đội”.
Ở trận gặp Ghana (vòng 2), lão tướng Cafu sẽ trở lại và điều đó có nghĩa Dida sẽ không còn đeo chiếc băng thủ quân, nhưng có vẻ thủ môn số 1 của AC Milan hài lòng hơn là thất vọng: “Tôi thực sự không thích là trung tâm của mọi chú ý. Tôi chỉ thích luyện tập, thể hiện khả năng của mình trên sân cỏ. Tôi không nghĩ rằng mình hợp với vai trò thủ lĩnh của một đội bóng lớn. Cafu là nhân vật thích hợp hơn cả bởi anh ấy có phẩm chất như vậy”.
Bất kể Dida khiêm tốn, HLV Alberto Carlos Parreira vẫn đánh giá anh rất cao: “Dida đã thi đấu rất ổn định và ở trận gặp Nhật Bản, anh ấy đã thể hiện tốt vai trò thủ quân. Hơn nữa, Dida cũng có vẻ thích thú với những cuộc họp báo”. Không chỉ HLV Parreira, tiền vệ Tranquillo Barnetta (Thụy Sĩ) ca ngợi thủ môn của tuyển Brazil: “Với tôi, Dida là thủ môn số 1 thế giới”.
Tuy được gọi vào đội tuyển Brazil từ năm 1995 và dự 3 VCK World Cup nhưng đây là World Cup đầu tiên anh được đảm nhận vị trí thủ môn chính. Từng cùng AC Milan chinh chiến nhiều ở Serie A, Champions League cũng như cùng Brazil thi đấu ở nhiều mặt trận khác nhau, Dida luôn thận trọng trước đối thủ và nhất là trước Ghana, đội bóng được HLV Parreira mô tả là “bất ngờ lớn nhất của World Cup”: “Ghana rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn.
Họ tranh bóng rất dữ và cũng nguy hiểm trong những tình huống đá phạt. Với đối thủ nguy hiểm như vậy, Brazil phải thận trọng. Nhưng Brazil thi đấu tốt và cũng cần cho đối thủ biết rõ khả năng của chúng tôi. Tham dự World Cup, tôi chỉ muốn thể hiện khả năng cao nhất và không quan tâm tới mình là thủ môn giỏi nhất thế giới hay không. Hơn nữa, chúng tôi không nghĩ gì khác ngoài việc đem về cho đất nước chiếc Cúp vàng”.
Lê Quốc