

Gần đây, bà con ở xã Hà Bầu, huyện Đắc Đoa tỉnh Gia Lai xôn xao về hiện tượng “đá tự bốc cháy”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Trung Văn, Trưởng phòng Môi trường của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn công tác liên ngành Sở KH-CN và Sở TN-MT của tỉnh đã đến kiểm tra, lấy mẫu để gửi đi phân tích và kết luận. Chúng tôi đến tận nơi xảy ra vụ việc để tìm hiểu cụ thể về hiện tượng trên.
Chiều 14-10, Y Pren, Bí thư Đoàn xã dẫn chúng tôi vượt qua 4km đường đồi đá lởm chởm đến một rãnh nước chảy qua đường. Dừng xe, Y Pren lội xuống rãnh nước lần trong bùn lấy được mấy mảnh đá mỏng, to bằng hạt gạo màu vàng nhạt đặt lên một hòn đá khô thì mảnh đá đó biến dạng chuyển sang thể lỏng như sáp nến chảy, bốc khói rồi bốc cháy, có mùi như diêm sinh.
Y Pren cho biết: “Cách 2 tuần nơi đây có rất nhiều hòn đá màu vàng nhạt to bằng ngón chân. Lúc đầu do đám trẻ chăn bò phát hiện thấy đá có sắc màu lạ, chúng mới nhặt chơi. Khi đưa ra khỏi mặt nước đá tự bốc cháy. Thấy bọn trẻ về kháo nhau, nhiều người lớn đến xem và lấy đá về thử nghiệm đều thấy nếu để đá ở nhiệt độ càng cao bốc lửa càng nhanh, nhiệt độ thấp bốc cháy chậm hơn. Mấy ngày nay các đoàn về đã lấy hết chỉ còn sót mấy mảnh vụn.
Đoàn cán bộ địa chất Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng đến tìm kiếm mẫu vật để kiểm nghiệm. Một bác nông dân tên là Phan Hữu Hải ở thôn 2 xã Hà Bầu chăn bò gần đấy nói: Các cô chú tìm gì chứ, có gì lạ đâu, tôi thấy sắp nhỏ chăn bò vớ được quả đạn thời Mỹ-ngụy sót lại ném xuống nước nổ, tạo nên các mảnh vỡ nhỏ như hòn đá. Có lẽ đấy là chất lân tinh của đạn pháo sáng?!
Hiện tại suối Grai Glong không có “đá bốc lửa” mà chỉ có một ít ở rạch nước dài khoảng 10m chảy từ rẫy cà phê bên kia đường sang ruộng lúa bên này.
Sau khi đi khảo sát xung quanh, chúng tôi thấy người dân địa phương vẫn sống bình thường và cũng có nhiều lời kể khác nhau. Để làm rõ vấn đề này, chỉ còn chờ kết luận của cơ quan chức năng.
L.M.