Thủ môn Iker Casillas (Real Madrid)
Nếu không nhờ những pha cứu bóng rất xuất sắc của Casillas trong vài mùa bóng qua, hẳn tình cảnh của Real còn tồi tệ hơn. Ở mùa này, hàng phòng ngự Real còn lỏng lẻo hơn, vì vậy HLV Caro có vẻ trông chờ vào Casillas hơn là Ronaldo hay Zidane.

Cicinho, “Cafu mới” của bóng đá Brazil.
Hậu vệ phải: Cicinho (Sao Paulo)
Được bóng đá Brazil thừa nhận là Cafu mới nhưng cầu thủ mang chiếc áo số 2 của Sao Paulo cũng tạo dấu ấn rất riêng cho mình và có biệt danh “Gã chuột” vì rất nhanh và khéo léo. Đầu năm nay, Cicinho ghi tên mình vào lịch sử của Copa Libertadores khi ghi bàn thắng thứ 10.000 của giải.
Hậu vệ trái: Gianluca Zambrotta (Juventus)
Cao, mạnh mẽ Zambrotta là lực sĩ đích thực của bóng đá và có thể đá tốt ở hai cánh. Vượt qua Zambrotta là hết sức khó khăn.
Trung vệ: Carles Puyol (Barcelona)
Cứng rắn, mạnh mẽ và luôn thi đấu với tinh thần của chiến binh và còn là thủ quân của đội bóng hay nhất hành tinh.
Trung vệ: Diego Lugano (Sao Paulo)
Đánh bại tay hậu vệ người Uruguay là rất khó. Không chỉ các tiền đạo tinh ranh của Nam Mỹ cũng ngán Lugano mà cả những chân sút của Liverpool cũng vậy. Với tài năng và phong độ xuất sắc hiện nay, Lugano sẽ sớm gia nhập làng bóng châu Âu.
Tiền vệ trụ: Esteban Cambiasso (Inter)
Hiếm khi bị chấn thương, có những cú tắc hoàn hảo, chuyền chính xác và đeo bám dai dẳng, vì vậy là nỗi ám ảnh của những tiền vệ đối phương lỡ bị anh ta “chấm”. Ngoài ra, Cambiasso còn đóng góp bàn thắng và là chỗ dựa tin cậy để có thể xây dựng đội bóng.
Tiền vệ trái: Ronaldinho (Barcelona)
Một nhà ảo thuật trái bóng đại tài và là món quà cho những CĐV bóng đá. Hãy cho Ronaldinho quả bóng, bạn sẽ thấy anh ta làm đủ mọi chuyện từ chuyền bóng, dắt bóng đến ghi bàn…
Tiền vệ tấn công: Juninho (Lyon)
Một chuyên gia đá phạt hàng đầu và là cầu thủ đa năng. Năm nay, Juninho có thể giúp Lyon giành chiếc Cúp Champions League danh giá.
Tiền vệ phải: Ricardo “Kaka” (AC Milan)
Tuy thi đấu “lúc nóng lúc lạnh” nhưng một khi “nóng”, chàng trai Brazil này thường ghi những bàn thắng hết sức quan trọng. Tài năng của Kaka còn tiếp tục phát triển và trong tương lai không xa, thế giới bóng đá sẽ phủ phục dưới chân của anh ấy.
Tiền đạo: Carlos Tevez (Corinthians)
Rất nhiều mánh khoé và lấy bóng khỏi chân Tevez là hết sức khó khăn. Không chỉ tự ghi bàn, Tevez còn nổi tiếng với những đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội dứt điểm.
Tiền đạo: Samuel Eto’o
Mặc dù vóc dáng khá nhỏ bé nhưng Eto’o có thể lực dồi dào một cách đáng kinh ngạc. Rất nhanh và không ngại va chạm, tiền đạo người Cameroon này đủ sức không chế bất cứ hàng phòng ngự nào và dĩ nhiên khả năng chớp thời cơ thuộc loại hàng đầu thế giới.
Ngọc Quân (lược dịch)