
Donadoni trong cuộc họp báo hôm 26-3.
Chẳng còn phong cách trầm tĩnh thường ngày, HLV đội tuyển Italia Roberto Donadoni cho thấy hình như ông ta đã... chịu hết nổi áp lực của dư luận. Đường đường là vô địch thế giới, nhưng Italia đang kém 5 điểm so với Pháp và Scotland ở bảng B. Họ tiếp đón Scotland vào đêm 28-3 này ở Bari, và bất cứ kết quả nào thấp hơn 3 điểm đều sẽ gây tổn hại đến hy vọng giành vé vào vòng chung kết Euro 2008.
Tiếp nhận, duy trì và phát huy sức mạnh một đội bóng vô địch thế giới là một nhiệm vụ không chút dễ dàng. Sự thật là chưa bao giờ dễ dàng kể từ khi Roberto Donadoni lên thay Marcello Lippi làm HLV trưởng Squadra Azzurri. Sự kỳ vọng của công chúng lên cao đến mức... siêu thực, trong khi Donadoni chỉ tìm được đúng 2 trận thắng trong 7 lần cầm quân. Một số tờ báo Ý loan tin Donadoni sẽ bị sa thải nếu để cho Scotland thắng vào đêm thứ Tư này ở Bari - một trận đấu mà LĐBĐ Italia đang bực bội vì có vẻ như vé đang bị... ế. Ế là bởi nhiều tifosis cứ nghĩ đối thủ của những nhà VĐTG chỉ bao gồm các cầu thủ “hạ đẳng”, trình độ kém xa.
Vậy là Donadoni bảo rằng cả ông lẫn các cầu thủ Azzurri - thậm chí đối phương nữa - đã bị đối xử không công bằng. Ông khẳng định là đối phương không hề yếu, bởi nếu yếu thì họ đã... không dẫn đầu bảng B này: “Scotland là một đội hình có thể lực rất tốt, hàng tiền vệ có đẳng cấp cao. Họ không bao giờ đầu hàng. Nhưng bất kể những gì quan sát được, tôi sẽ không thay đổi chiến lược. Ở Bari, chúng tôi sẽ phải áp đặt lối chơi của mình ngay từ đầu”.
Đáp lại dư luận trong nước vốn đang chỉ trích mối quan hệ giữa ông với cầu thủ, Donadoni còn đanh thép hơn: “Trong mấy ngày qua, giới truyền thông viết ra nhiều thứ lếu láo đến nỗi đủ để làm đầy một bộ bách khoa toàn thư. Họ cần phải biết tôn trọng. Tôi chẳng hiểu vì sao chưa đá, chúng tôi đã bị đưa ra xét xử rồi. Lúc nào cũng nếu, nếu, nếu. Hãy để yên cho đội bóng thi đấu !”.
“Tất cả chúng tôi đều có mối quan hệ rất tốt với HLV trưởng. Ông ấy là một HLV trẻ, có tài. Chúng tôi dễ nói chuyện với ông ấy, dễ trình bày quan điểm. Trước đây, Lippi cũng đã bị chỉ trích nhiều đấy thôi. Bóng đá là như thế. Donadoni biết điều đó”. Đây là lời của thủ quân Fabio Cannavaro. Anh ta muốn xoa dịu cả Donadoni lẫn dư luận.
o 0 o
Nhưng đời nào dư luận để yên. Trước đây và sau này cũng vậy. Búa rìu dư luận đã dành sẵn cho Donadoni sau khi chiến dịch vòng loại Euro 2008 của Squadra Azzurri khởi đầu bằng trận hòa Litva 1-1 trên sân nhà và trận thua 1-3 tại Pháp - nạn nhân cũ của họ ở chung kết World Cup 2006. Hai trận thắng liên tiếp trước Georgia và Ucraina tưởng chừng đã giúp Donadoni được yên thân, nhưng giới truyền thông Italia lại khui ra một chuyện khác: cái cách Donadoni đối đãi với 2 người hùng Alessandro Del Piero và Francesco Totti.
Donadoni loại Del Piero trong trận đấu trên sân Georgia và đó là một quyết định “không thể chấp nhận” bởi Del Piero đang có phong độ rất tốt ở Juventus. Tuần trước, khi được hỏi về lý do loại Del Piero ở trận cầu ấy, Donadoni đáp tỉnh queo: “Del Piero cũng như bất cứ cầu thủ nào khác. Anh ta biết rõ mà”.
Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Donadoni tuyên bố chỉ có ông chứ không phải bất cứ ai khác quyết định về chuyện có chọn Totti hay không một khi cầu thủ này chịu trở lại đội tuyển - nghe đâu anh đã thỏa thuận với Liên đoàn đến tháng 9 này mới trở lại. Cả nước Ý trông chờ tài nghệ nhạc trưởng của Totti như nắng hạn trông mưa. Họ cần Totti, nên họ chắc chắn thất vọng, không tin, nếu chàng Hoàng tử thành Rome không được đưa ngay vào đội hình thi đấu. Nhưng Donadoni lại thách thức tất cả bằng tuyên bố chẳng ai có thể gây áp lực lên ông khi chọn đội hình: “Có những người chỉ trích thái độ của tôi. Nhưng đây là cách làm việc của tôi, sẽ chẳng thay đổi. Tôi sẽ không để bất cứ tay nào đặt điều kiện. Tôi sẽ đưa ra những quyết định của riêng mình”.
“Tôi bình tĩnh”, Donadoni nói tiếp, mặc dù... chưa chắc ông bình tĩnh thật sự, “Tôi chẳng cảm thấy đặc biệt căng thẳng. Ngay từ khi làm việc cho đội tuyển, tôi luôn cảm thấy cực kỳ an toàn (!). Những lời nói ra, nói vào về tương lai của tôi chẳng đáng quan tâm. Mối quan tâm của tôi duy nhất hiện nay là làm sao đưa ra được một đội hình đầy quyết tâm khi gặp Scotland”...
o 0 o
...Đó là trận đấu mà nhật báo Corriere dello Sports số ra hôm thứ Hai khẳng định sẽ là thời điểm quyết định số phận Donadoni. Đó là trận cầu mà có thể Squadra Azzurri sẽ thật quyết tâm, nhưng lực lượng chưa chắc đã mạnh nhất. Trong số những cầu thủ bị chấn thương, ít nhất có 2 hậu vệ trụ cột là Fabio Grosso và Nesta. Thủ thành Buffon hai ngày nay không tập, buộc Donadoni phải gọi thêm thủ thành Morgan de Sanctis vào dự phòng. Còn nhạc trưởng Totti thì như đã nêu, tới tháng 9 mới chịu trở lại đội tuyển.
“Đó là trận cầu chúng tôi không thể thua, chúng tôi biết rõ điều đó”, Buffon nói. Buffon từng góp công lớn giúp Azzurri bảo vệ chiến thắng 2-0 trước Scotland tại Milan trong một trận vòng loại World Cup vào năm 2005. Theo anh, “2 năm qua, Scotland đã tiến bộ rất nhiều”.
Hưng Nguyên (tổng hợp)