Đội tuyển Honduras: Như mọi lần thôi!

Lối chơi và triển vọng

Chân dung 32 đội dự World Cup 2014

Vượt qua vòng loại một cách xuất sắc nhưng nhiều khả năng Honduras sẽ không thể làm hơn được những gì mà họ đã thể hiện ở 2 World Cup trước đây: Bị loại ngay ở vòng bảng mà không có được trận thắng nào.

Thành tích của Honduras trong lịch sử tham dự các World Cup là rất khiêm tốn. Trong cả 2 lần góp mặt trước đây (1978 và 2010), Los Catrachos đều bị loại ngay từ vòng bảng mà không giành được một trận thắng nào. Thậm chí tại Nam Phi 2010 họ còn không ghi nổi một bàn thắng trong bảng đấu gồm Tây Ban Nha, Chilê và Thụy Sĩ.   

Khó có cửa thắng

Lần này gặp lại Thụy Sĩ trên đất Brazil, Honduras cũng chỉ hy vọng sẽ kiếm được 1 điểm như cách đây 4 năm, khi họ cầm chân đối thủ này với tỷ số 0-0. Thế nhưng, dù luôn chơi phòng ngự một cách kiên cường để đạt được mục tiêu thì điều đó sẽ không đến một cách dễ dàng, xét đến chuyện Honduras vẫn còn những khiếm khuyết nhất định trong lối chơi.

Thậm chí ngay cả khi HLV Luis Fernando Suarez hiểu rất rõ Ecuador do ông từng dẫn dắt đội tuyển này lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2006 thì điều đó cũng sẽ chẳng mang lại lợi thế cho Honduras khi 2 đội gặp nhau vào ngày 20-6 tại Curitiba. Và cuối cùng, liệu có thể tin rằng Los Catrachos sẽ buộc đội tuyển Pháp phải chia điểm vào ngày 15-6 tại Porto Alegre trong bước khởi đầu của họ tại World Cup 2014?

Dù vẫn biết Honduras vừa cầm chân đội tuyển Anh tại Mỹ trong hoàn cảnh phải chơi thiếu người từ phút 65 (hậu vệ Brayan Beckeles bị truất quyền thi đấu vì lãnh chiếc thẻ vàng thứ 2) nhưng đó chỉ là một trận giao hữu. Dù vẫn biết Los Catrachos từng đá bại Mexico ngay tại thánh địa Azteca ở vòng đấu chung cuộc thuộc vòng loại World Cup 2014 ở khu vực CONCACAF nhưng vào thời điểm đó đối thủ của họ đang chao đảo trong cơn suy thoái. Thế thì, khi bước vào giải trước những đối thủ mạnh hơn mà lại được chuẩn bị khá tốt, làm sao Honduras có thể nghĩ đến chuyện giành được quyền vào chơi ở vòng 1/8.  

Đội tuyển Honduras: Như mọi lần thôi! ảnh 1

Wilson Palacios (Honduras, trái) sút bóng trước Xavi Hernandez (Tây Ban Nha)

Điểm mạnh và yếu

Nói là vậy nhưng nếu như Pháp, Thụy Sĩ hay Ecuador mất cảnh giác thì nhiều khả năng họ sẽ phải trả giá trước một Honduras chẳng có gì để mất. Bởi ngoài hàng phòng ngự chơi rất quyết liệt, các cầu thủ Honduras đều mạnh về thể lực và còn có được sự thống nhất do không ít người trong số họ đã chơi bên cạnh nhau qua nhiều năm.

Đó là trung vệ linh hoạt Maynor Figueroa với hơn 100 lần khoác ĐTQG, là hậu vệ trái Emilio Izaguirre với những pha dốc biên và kết thúc bằng những cú tạt chính xác vào trung lộ. Cũng cần phải kể đến Wilson Palacios, một trong những cầu thủ mạnh mẽ nhất đội với khả năng di chuyển như con thoi cùng sức tàn phá ở hàng tiền vệ, hay Roger Espinoza, một cầu thủ được các CĐV Honduras ngưỡng mộ vì sự nhanh nhẹn, quyết đoán và niềm đam mê. Trên hàng công, gã khổng lồ nhanh nhẹn Carlo Costly (cao 1m90) phối hợp tốt với Jerry Bengtson để tạo nên một cặp tiền đạo năng động.

Tuy nhiên, Honduras lại thiếu khả năng kiểm soát bóng mà điều đó sẽ khiến họ gặp khó khăn trước những đối thủ mạnh hơn. Mặt khác, họ cũng thiếu khéo léo trong những hành động mang tính quyết định, khiến các đồng đội của họ khó có thể nhận được bóng trong những vị trí thuận lợi. Và cuối cùng, thói quen không giành được chiến thắng ở World Cup có thể níu chân Los Catrachos thêm một lần nữa.

Trong một đất nước mà tình trạng tội phạm tràn lan và cuộc chiến tranh ma túy không có điểm kết thúc, bóng đá có thể mang lại những điều tốt đẹp. Thế nhưng tiếc thay, World Cup lại không phải là nơi mà đội tuyển Honduras có thể tìm được những kết quả tích cực.     

Nam Khang


Lối chơi và triển vọng

Điểm mạnh

Honduras có xu hướng gây nhiều đột biến trong thời gian cuối trận, khi có hiệu suất ghi bàn rất cao trong 15 phút cuối, đứng hàng thứ 7 trong 32 đội. Họ cũng được xếp vị trí thứ 7 trong trong việc ghi bàn từ những quả phạt góc, vốn gây nên hiệu quả đặc biệt. Trong hàng thủ, họ mạnh nhất bên cánh trái, nên số bàn lọt lưới từ cánh này chỉ kém 5 đội.

Điểm yếu

Hàng tấn công Honduras là một trong những đội kém tin cậy nhất ở vòng loại, khi chẳng đội nào có hiệu suất ghi bàn kém cỏi với 44% số trận không ghi được bàn. Hàng phòng thủ của họ cũng chẳng khá hơn, khi có đến 38% số trận họ để lọt ít nhất 2 bàn.

Triển vọng

Cơ hội vượt qua vòng bảng là một dấu hỏi lớn với Honduras. Thói quen đá phạt góc có thể là cơ hội xuyên phá hàng phòng thủ ghê gớm của Thụy Sĩ, vốn có xu hướng để lọt nhiều bàn thắng cuối trận. Mối đe dọa từ những quả sút phạt của Ecuador và năng lực chơi bóng bổng trong khu cấm của họ có thể gây rắc rối cho Honduras.

NHẬT TÂN 

Ngôi sao: Emilio Izaguirre

Tiền đạo nhỏ bé của Honduras quả có đôi chân vĩ đại. Emilio Izaguirre rời Motagua để sang Celtic năm 2010 với giá 600.000 bảng, nhưng ngay trong mùa giải đầu tiên chơi ở Parkhead, anh đã giành trọn 4 giải thưởng cá nhân ở Premiership Scotland.

Cầu thủ chạy cánh trái có tên đầy đủ Emilio Arturo Izaguirre Giron chỉ cao 1m77, nặng 77kg. Ở tuổi 28, anh thực sự vươn tới đỉnh cao với lối chơi thông minh và chạy cánh cực kỳ sắc bén. Emilio Izaguirre không phải là tay săn bàn thực thụ khi trải qua 111 trận cho Celtic anh chỉ ghi đúng 1 bàn, và sau 68 trận khoác áo Honduras, anh cũng chỉ ghi  1 bàn. Nhưng số pha kiến tạo từ cánh trái của anh lại nhiều vô hạn, và đó là lý do ngay năm đầu chập chững đến Parkhead anh đã giành 3 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của Premier League Scotland, Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp, Hội các cây bút thể thao Scotland, trước khi đoạt luôn giải Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của Scotland. Ở Brazil, khi Honduras không nhiều triển vọng tiến xa thì sự tỏa sáng của Izaguirre sẽ là nguồn an ủi cho công chúng quê nhà.

TIẾN TRUNG


HLV Luis Suarez (23-12-1959)

“Kết quả bốc thăm làm tôi hài lòng ngoại trừ điều duy nhất: Tôi không muốn đối mặt Ecuador. Không chỉ HLV Reinaldo mà cả đất nước này có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Ecuador đã giúp tôi phát triển sự nghiệp, tôi nợ họ rất nhiều”.

Tin cùng chuyên mục