Một vụ bất đồng đang chực chờ nổ tung giữa HLV Mourinho của Chelsea và HLV trưởng đội tuyển Pháp Raymond Domenech cùng LĐBĐ Pháp (FFF). Người châm ngòi không ai khác hơn là Mourinho. Ông chỉ trích Domenech đã đối xử với tiền vệ Claude Makelele như một “nô lệ”. Mức độ... gây hấn trong cách nói của Mourinho đã quá rõ ràng.

Makelele (6) đã tận tụy thi đấu cho đội tuyển Pháp ở World Cup 2006.
Makelele 33 tuổi, trước đây đã một lần giã từ đội tuyển Pháp. Khi họ gặp khó khăn trong vòng loại World Cup 2006, Makelele đã trở lại cùng với Zidane, Thuram để giúp những con gà trống Gaulois giành chiếc vé vào vòng chung kết và sau đó vào đến tận trận chung kết với Italia.
Trận chung kết ấy chính là trận thứ 50 của Makelele trong màu áo đội tuyển và tưởng chừng như cũng là trận cuối cùng, bởi sau đó, Makelele đã công bố ý định chia tay vĩnh viễn.
Mặc dù vậy, HLV Domenech vẫn đưa tên Makelele vào danh sách cho 2 trận vòng loại Euro 2008 với Georgia và Italia vào đầu tháng 9 này.
Theo luật FIFA, nếu Makelele từ chối thi đấu trong 2 trận ấy, anh sẽ bị cấm thi đấu cho Chelsea. Khi công bố danh sách đội tuyển Pháp vào hôm thứ Năm tuần trước, HLV Domenech cũng đã khéo léo nhắc đến điều luật này: “Với tôi, thật khó tưởng tượng rằng một cầu thủ lớn thi đấu cho một CLB lớn lại không muốn đá cho đội tuyển quốc gia.
Bất cứ cầu thủ nào từ chối nhận lời vào đội tuyển đều bị cấm thi đấu 2 trận ở CLB”. Một lời hù dọa nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát!
Và thế là sau trận thắng 2-0 trên sân Blackburn hôm Chủ nhật, Mourinho lập tức công kích Domenech bằng một thái độ cay cú: “Makelele không phải là một cầu thủ. Makelele là một nô lệ.
Anh ta đã có mặt trong trận đấu lớn nhất của bất kỳ cầu thủ nào: Trận chung kết World Cup. Bây giờ anh ta muốn giải nghệ.
Vậy mà HLV đội Pháp lại bảo chúng tôi rằng nếu Makelele không đá cho đội tuyển Pháp thì sẽ không đá cho Chelsea. Chúng tôi biết luật, và luật quá dễ hiểu, rõ ràng. Chúng tôi chẳng làm được gì ngoài việc trả anh ta cho đội tuyển Pháp.
Nếu Makelele không đá một trận cho đội tuyển Pháp thì sẽ bị treo giò 2 trận ở Chelsea. Nếu anh ta vắng mặt 2 trận của đội tuyển Pháp thì sẽ bị treo giò 4 trận ở Chelsea. Anh ta là một nô lệ, không có quyền con người”.
Lại Domenech: “Tôi đã có một cuộc trao đổi với Mourinho, như tôi vẫn thường trao đổi với các HLV ở CLB về những tuyển thủ Pháp. Nhưng cuộc trao đổi ấy không phải là để thỏa thuận về Makelele. Tôi đã nói với Mourinho lập trường của tôi là gì, Mourinho cũng nói quan điểm của ông ta. Giữa 2 chúng tôi, vẫn còn luật lệ”. Hiếm có lời bộc bạch nhẹ nhàng nào lại cứng rắn hơn thế!
Đây không phải là lần đầu tiên Domenech đụng độ với các CLB Anh. Cách đây không bao lâu, HLV Wenger của Arsenal từng phê phán Domenech cố tình “khiêu khích” và “không tôn trọng” Arsenal khi “bắt” tiền đạo Thierry Henry phải đá trọn 90 phút trong trận giao hữu với Bosnia vào hôm 16-8.
Đó là giai đoạn Wenger đang phải chờ Henry tích lũy thể lực, sức bền trong khi mùa giải mới ở Premier League thì đã quá cận kề.
Thế nhưng, cho dù trận đấu của đội tuyển Pháp “vô bổ” đến đâu, cho dù... xót xa cách mấy khi chứng kiến Henry phải vứt hết những sức lực mới tích lũy được vào trận giao hữu với Bosnia thì Wenger cũng chẳng còn cách nào khác hơn là cam chịu sau khi buông một lời cay cú – như Mourinho mới đây vậy.
Bản tuyên bố chính thức của Chelsea cũng thế: rất bực bội với Domenech, nhưng vẫn phải cam chịu.
Tuyên bố của Chelsea nêu: “CLB Chelsea tin rằng một cầu thủ phải được quyền tự do chọn lựa về sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh ta, đặc biệt là trường hợp Claude Makelele – một cầu thủ vốn đã phục vụ nước Pháp ở mức độ cao nhất trong nhiều năm ròng.
Quan điểm này đã được bày tỏ với HLV đội tuyển Pháp Raymond Domenech trong một cuộc gặp gỡ tại sân tập của Chelsea tuần trước. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là một vụ tranh chấp cầu thủ giữa CLB với đội tuyển. Chúng tôi không muốn va chạm với FFF. Vấn đề chỉ là ủng hộ những ước muốn của một trong những cầu thủ của chúng tôi, một cầu thủ mà sự đóng góp trước đây cho đội tuyển Pháp là không thể bàn cãi”.
Tóm lại, luật là luật. Và Chelsea phải chấp hành dù muốn hay không muốn. Nhưng thật ra, rất có thể cuộc tranh cãi giữa Mourinho - Chelsea và Domenech - FFF mới chỉ là khúc dạo đầu.
Hãy thử tưởng tượng nếu Makelele bị chấn thương khi phải thi đấu cho đội tuyển Pháp thì cuộc tranh cãi sẽ còn đi đến đâu. Lúc đó, có lẽ Mourinho sẽ còn thốt lên một cái gì đó nặng nề hơn cả “nô lệ”.
Hưng Nguyên tổng hợp