Trước những hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục và những mức lương cao ngất trong bóng đá châu Âu gần đây, huyền thoại Manchester United George Best đã cảnh báo là việc nâng lương các ngôi sao hàng đầu sẽ mang đến kết cục bi thảm cho bóng đá.
Cựu danh thủ Bắc Ailen này là tiền đạo tài năng nhất trong thế hệ của ông và dù đưa Manchester United lên đến đỉnh vinh quang hồi thập niên 60 và 70, ông phê phán bóng đá đã hoàn toàn thay đổi so với quá khứ, nhưng không phải theo hướng tốt lành mà ngược lại. Best phát biểu trên trang web của FIFA: “Một số tiền lớn đang được chi trả cho cầu thủ ngày nay thực sự nhơ nhuốc. Khi bạn nhìn vào tình trạng thất nghiệp và không nhà cửa của dân chúng ngay ở quốc gia này, bạn sẽ thấy ngay sự tương phản khi có một số gã có thể kiếm được 100.000 bảng/tuần trong công việc chỉ kéo dài 1 giờ rưỡi, điều đó thật là tệ hại”.
Huyền thoại Manchester United George Best.
“Xin chúc phúc cho các cầu thủ, những người có thể kiếm được nhiều, thật nhiều tiền trong thời đại của họ, nhưng tôi nghĩ là mức lương bẩn thỉu cuối cùng sẽ giết chết bóng đá”.
“Những tay môi giới và đại diện cầu thủ đang bắt đầu chế ngự bóng đá và họ cũng quan trọng như cầu thủ – đôi lúc còn quan trọng hơn. Thời xưa, chúng tôi cũng có người đại diện nhưng họ chẳng bao giờ có quyền lực như bây giờ. Ngày nay, những người đại diện nắm giữ những thương vụ bên ngoài sân bóng của bạn và đó chính là vấn đề”.
Bên ngoài sân bóng, Goerge Best sa lầy vào những chuyện tình lăng nhăng và nghiện rượu, nhưng cuộc sống bóng đá của ông luôn trong sáng và đầy tình đồng đội: “Hãy chiêm nghiệm lại những ngày huy hoàng của tôi ở Manchester United. Lúc đó, chúng tôi có 3 cầu thủ đoạt danh hiệu xuất sắc nhất châu Âu, có đầy những tuyển thủ quốc gia nhưng chúng tôi vẫn thường nhảy vào bể tắm cùng nhau, cùng ăn những món không ngon và uống những chai bia thứ cấp. Ngày nay, cầu thủ có bể tắm của riêng họ, có chuyên viên xoa bóp riêng và tôi dám chắc là họ không thích nâng cốc chúc mừng ở những hàng quán tối tăm. Đó là những đổi thay dễ thấy nhất và nó sẽ ảnh hưởng đến thứ bóng đá mà họ trình diễn trên sân, đến mối quan hệ bạn bè và tình đồng đội”.
Best đã phải trả giá cho cuộc sống sa đọa của mình thuở trước khi vất vả cai rượu và phải cấy ghép gan năm 2002. Ông cho biết sức khỏe mình vẫn tốt dù vài lần trải qua những nạn tai vì rượu: “Mẩu thử nghiệm gần nhất của tôi vẫn tốt và bây giờ tôi ổn đến 80%. Về lâu về dài, lối sống kiêng cữ này thật tốt cho tôi. Đó là nhân tố chính nhưng tôi chẳng bao giờ kiêng cữ rượu tuyệt đối”.
Ông giải thích: “Bạn luôn bị rượu vây quanh và nó hiện diện ở bất cứ nơi nào bạn đến, trên xe lửa, máy bay, siêu thị hay nhà hàng và luôn có một ai đó muốn mời bạn uống một ly. Đó là sự thật của cuộc đời và bạn phải chiến đấu với nó”
Nhật Tân