70.000 khán giả ngồi chật khán đài San Siro đã hỉ hả khi chứng kiến cơn mùa bàn thắng vào lưới Napoli, nhưng điều khiến họ sung sướng hơn cả vẫn là màn trình diễn diệu kỳ của bộ ba Brazil mà người ta gán cho cái biệt danh KA-PA-RO.

Milan không thắng được trận nào trên sân San Siro kể từ đầu mùa bóng Serie A, và sau kết quả
tệ hại - 5 hòa, 2 thua - họ đã biến Napoli thành nạn nhân xấu số khi trình làng ngôi sao mới Alexandre Pato và một lối chơi tấn công ngẫu hứng. Đó là một trận thắng lớn, rất lớn của Milan, bởi họ không chỉ giành được 3 điểm mà còn ghi rất nhiều dấu ấn trong một đêm đầy hứng khởi: Ronaldo xua tan mọi ngờ vực về năng lực của mình, Pato đã giữ được lời hứa với công chúng khi chơi rất hay và ghi bàn ngay lần đầu khoác áo Milan, nhưng hơn tất cả, giờ đây cổ động viên Milan có thể tự hào và hy vọng với bộ ba tấn công xuất sắc KA-PA-RO (Kaka, Pato và Ronaldo) khi họ phối hợp để ghi đến 4 bàn thắng.
Trận đấu khởi đầu với bàn mở tỷ số của Ronaldo ở phút 16. Sosa gỡ hòa cho Napoli phút 28. Ba phút sau, Seedorf giúp Milan vượt lên và đến phút 38, Domizzi gỡ hòa bằng quả 11m sau pha phạm lỗi của Kaladze. Nhưng ở hiệp 2, Napoli không còn khả năng bám đuổi tỷ số khi lần lượt Ronaldo (46’), Kaka (68’) và Pato (74’) ghi bàn mang lại chiến thắng cho Milan.
RONALDO HỒI SINH
Trong một trận đấu thành công vượt bậc, Ancelotti tỏ ra hài lòng nhất với phong độ của Ronaldo khi anh tung lưới sau đường chuyền của Pirlo và sau đó đánh đầu ghi bàn thứ 2 từ pha kiến tạo của Seedorf chỉ 30 giây sau giờ giải lao. Ancelotti nói: “Chúng tôi đã chơi thật tuyệt, đặc biệt là Ronaldo. Cậu ấy là cầu thủ phi thường và đã chứng tỏ được điều đó dù không ở phong độ tốt nhất. Ronaldo bắt đầu tập luyện từ ngày 2-1 sau 6 tháng chấn thương. Tôi chia sẻ hạnh phúc với cậu ấy sau thời gian dài vất vả”.
Ancelotti đã thực sự mạo hiểm khi bày ra sơ đồ tấn công 3 mũi nhọn khi dựa vào “gã béo” Ronaldo vốn chỉ chơi đúng 1 trận suốt từ đầu mùa và dựa vào cầu thủ trẻ Pato chưa từng nếm trải mùi vị khốc liệt ở đấu trường Serie A. Nhưng canh bạc mạo hiểm này đã được đền đáp bằng thành công rực rỡ: “Chúng tôi đã mạo hiểm với phương thức tấn công này nhưng đó là điều cần thiết khi chúng tôi cần giành trọn 3 điểm trong hoàn cảnh hiện thời của mùa bóng”.
NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA MỌI NGƯỜI
“Bàn thua đầu tiên của chúng tôi xuất phát từ việc kèm người, còn bàn thứ 2 là sai lầm của Kakha Kaladze dẫn đến quả phạt đền. Đây là hệ thống mà chúng tôi chưa bao giờ thử nghiệm, nhất là với những cầu thủ đặc biệt như thế này, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục mài giũa và sử dụng nó để tranh đoạt chiến thắng. Các cầu thủ đã chứng tỏ họ có thể phối hợp tốt với nhau trên sân và giành những thắng lợi vĩ đại”.
Pato đã chơi chói sáng để đáp ứng sự kỳ vọng của mọi người và Ancelotti nhận định: “Pato có tốc độ, khả năng xoay trở và sút bóng. Chúng tôi có thể thấy điều đó trong các buổi tập và bây giờ, chúng tôi phải làm việc như thế nào để cậu ta có thể bộc lộ tất cả năng lực của mình trong thi đấu. Cậu ta chắc chắn là một tài năng xuất chúng”.
Nhưng ông cũng dành những lời ca ngợi cho các cầu thủ khác trong việc thích ứng với chiến thuật tấn công mới mẻ: “Massimo Ambrosini hiển nhiên là phải làm việc nhiều hơn trong hệ thống này và đó là phần việc rất khó khăn. Anh ta đã gắng sức rất nhiều để duy trì vị trí của mình trong hiệp 2. Ronaldo và Pato chưa bao giờ chơi cạnh nhau, vì thế, cũng thật mạo hiểm khi đẩy họ vào thử thách quan trọng này”.
Clarence Seedorf cũng đối mặt với thách thức khi phải lùi về tuyến 2 nhưng anh cũng đóng góp được 1 bàn thắng và 1 đường chuyền kiến tạo. Ancelotti nói: “Tôi luôn thích xem Seedorf thi đấu với tinh thần như thế này và đối với tôi, anh ấy mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh ta liên quan đến mọi pha tấn công và tất cả chúng tôi phải rất cảnh giác trong hệ thống này. Seedorf luôn xem mình là tiền vệ tấn công trong vị trí Trequartista và chơi vai trò quyết định trong chiến thắng Champions League năm qua. Anh ta không chỉ là người phải hy sinh cho đội bóng mà mọi người đều phải làm việc cùng nhau cho đội”.
Sức trẻ của Pato mang đến hy vọng và sự hồi sinh của Ronaldo giúp củng cố niềm tin. Hồi đầu thập niên 50, Milan hãnh tiến với bộ ba tấn công người Thụy Điển “GRE-NO-LI” (Gunnar Gren, Gunnar Nordahl và Nils Liedholm). Bây giờ, họ có quyền hy vọng gặt hái vinh quang với bộ ba của thế kỷ 21: KA-PA-RO.
NHẬT TÂN