Hướng đến Euro 2008: Loạt trận tập huấn đêm 31-5, rạng sáng 1-6

Đức, Bồ Đào Nha, Rumani giành chiến thắng

Đức, Bồ Đào Nha, Rumani giành chiến thắng

Tuyển Đức đã phải cần đến bàn thắng muộn của tiền vệ nhạc trưởng Michael Ballack (đang khoác áo Chelsea) ở phút thứ 82 - được thực hiện từ cú sút phạt hàng rào lạc hướng - mới có thể đánh bại Serbia 2-1 trong một trận tập huấn trước thềm Euro 2008 ở Gelsenkirchen.

Trước đó, họ đã bị đối phương vượt lên dẫn trước ở phút thứ 19 - Bosko Jankovic ghi bàn. Tuyển Đức đã vấp phải rất nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm bàn thắng gỡ hòa vì Serbia (không lọt vào chung kết Euro 2008) chơi phòng thủ rất kín kẽ.

Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu 35 tuổi Oliver Neuville đã gỡ hòa cho tuyển Đức ở phút thứ 74, mở màn cho cuộc lội ngược dòng của các học trò ông Joachim Loew. Thắng 2-1, ông Lowe đã nhận xét về thủ quân tuyển Đức Ballack: “Cậu ấy dẫn dắt cả đội bóng, thúc giục họ tiến lên và cậu ấy đang ở trong một trạng thái thể lực rất tốt”.

Đức, Bồ Đào Nha, Rumani giành chiến thắng ảnh 1

Tuyển Đức vui mừng sau bàn thắng quyết định của Ballack.

Bồ Đào Nha đã đánh bại Georgia 2-0 ở Viseu nhờ 2 bàn thắng của Joao Moutinho (phút thứ 13) và Simao Sabrosa (phút 44). Trong trận đấu này, dù Bồ Đào Nha chiếm ưu thế áp đảo, tay chạy cánh Cristiano Ronaldo (đã ghi được cho Manchester United 42 bàn trong mùa này) vẫn không thể tìm được bàn thắng mở màn cho sự may mắn dù anh đã một lần đưa bóng dội xà ngang khung thành Georgia sau cú sút phạt hàng rào.

Ông Luiz Felipe Scolari đã đưa ra đến 9 thay đổi trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp và điều đó ít nhiều làm gián đoạn nhịp điệu thi đấu của Bồ Đào Nha trong hiệp 2. Dù vậy, ông vẫn cho biết: “Tôi hạnh phúc, đặc biệt là với cái cách chúng tôi trình diễn trong hiệp 1. Chúng tôi đã học được nhiều điều trong hiệp 2”.

Tuyển Rumani tiếp tục chứng tỏ sự đáng ngại của mình khi nghiền bẹp Montenegro 4-0 trong một trận đấu trên sân nhà Steaua ở Bucharest. Nicolae Dica đã lập cú đúp cho đoàn quân của Victor Pirtuca ở các phút 55 và 69.

Trước đó, tay săn bàn hàng đầu của Rumani là Adrian Mutu đã mở tỷ số ngay từ phút thứ 15, sau đó đến phiên Sorin Ghionea nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 49 từ một cú đánh đầu ở cự ly gần. Rumani đã cuốn trôi Montenegro và gửi lời cảnh báo rõ ràng nhất đến cho các đối thủ của họ ở trong bảng, mà trước nhất là tuyển Pháp, đội bóng vừa có một trận tập huấn không thành công…

Ông Raymond Domenech đã tung ra sân đội hình rất mạnh trong trận giao hữu với Paraguay trên sân nhà tại Toulouse - bao gồm 7 cầu thủ hầu như sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Rumani vào ngày 9-6 (có cả thủ môn Gregory Coupet, tiền vệ năng động Franck Ribery, tay săn bàn hàng đầu Thierry Henry).

Dù vậy, trước 33.000 khán giả nhà, tuyển Pháp vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng… khi các cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của Ribery (2 lần trong hiệp 1, từ đường chuyền của Karim Benzema) và của cầu thủ dự bị Sidney Govou (sút dội cột dọc).

Ông Domenech nhận xét: “Khi bạn không ghi được bàn thắng, luôn có thứ gì đó mất mát. Chúng tôi cần nâng cao hiệu suất ghi bàn, chúng tôi có nhiều cơ hội và cần phải tận dụng”.

Các kết quả khác:
- Croatia - Hungary 1-1
- Tây Ban Nha - Peru 2-1

Tiểu Phương

Tin cùng chuyên mục