Vấn đề của người hùng World Cup 2006 Jens Lehmann không chỉ là anh đã mất chỗ về tay Manuel Almunia và Almunia ngày càng tỏa sáng trong khung thành Arsenal. Ngay cả chỗ dựa cuối cùng của Lehmann - đội tuyển Đức trước thềm Euro 2008 - cũng đã lung lay. Tuy HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức không đến nỗi phũ phàng với Lehmann như Arsene Wenger ở Arsenal, nhưng Lehmann phải đối diện một thực tế khác: chỗ đứng của anh trong ĐTQG đang bị quá nhiều thủ môn trẻ dòm ngó.
Bundesliga không thể sánh với các giải lớn ở Anh, Ý, Tây Ban Nha cả về đẳng cấp lẫn tính hấp dẫn, sôi động. Thậm chí, thua cả các giải Pháp, Hà Lan về khả năng sản sinh tài năng mới. Duy có một điều mà giới hâm mộ Đức luôn tự hào, đó là Bundesliga có rất nhiều thủ môn "nội" xuất sắc. Lượt đi, Bundesliga một lần nữa khẳng định điều này. Ở tuổi gần 40, Lehmann không chỉ lo ngại trước sức cạnh tranh từ 2 cái tên quen thuộc trong ĐTQG, Timo Hilderbrand và Robert Enke. Còn có khá nhiều thủ môn khác nhanh chóng nổi lên trong 17 vòng đấu vừa qua ở Bundesliga: Michael Rensing, Manuel Meuer, Rene Adler, Oka Nikolov… Ngoài tài năng hiển nhiên, thế hệ này còn có ưu thế vượt trội là họ còn rất trẻ.
Rensing không còn phải "học việc" nữa. Anh luôn sẵn sàng tỏa sáng mỗi khi Oliver Kahn "có vấn đề". Bayern Munich chưa bao giờ thất bại ở Bundesliga khi Rensing trấn giữ khung thành (18 trận, kể cả mùa trước). Nói cách khác, đội bóng của HLV Ottmar Hitzfeld hiện có đến 2 thủ môn giỏi, trong đó Rensing chắc chắn trở thành thủ môn số 1 trong tương lai gần. Nguyên nhân là vì Bayern có HLV thủ môn Sepp Maier tuyệt vời. Không phải giới thiệu về nhân vật huyền thoại này. Điều đáng nói là: Bundesliga không chỉ có Maier. Cựu tuyển thủ Đức Oliver Reck ở Schalke, hoặc Andreas Menger ở Eintracht Frankfurt, cũng đều rất giỏi trong việc huấn luyện thủ môn.
Giống như Bayern, Frankfurt cũng có đến 2 thủ môn xuất sắc cùng lúc: Oka Nikolov và Markus Proll. Chỉ vài giờ trước trận gặp Bayern trên sân đối phương, Nikolov mới biết anh được bắt chính. Không hề gì, anh chặn đứng cả 11 pha dứt điểm chính xác của các chân sút Bayern để giữ nguyên mành lưới cho Frankfurt. Nhưng Proll không mất chỗ. Anh đã trở lại trong trận gặp Borussia Dortmund trên sân đối phương, và chặn đứng 13 lần dứt điểm chính xác của đối phương. HLV trưởng Friedhelm Funkel hết lời khen ngợi HLV thủ môn Menger: "Nhờ ông ta, tôi không bao giờ phải lo lắng về vị trí thủ môn trong đội".
Đấy chỉ là một ví dụ. Tại Schalke, Reck huấn luyện nên một Neuer xuất sắc, đấy là ví dụ khác. Rồi phải nhắc đến Rene Adler tại Leverkusen. Anh chặn đứng đến 85% số pha dứt điểm chính xác của đối phương và có 68% số lần phát bóng chính xác đến đồng đội. Nhìn vào số liệu thống kê về các trận đấu ở Bundesliga, chúng ta thấy ngay: hiệu suất dứt điểm của các chân sút tại giải này không cao lắm. Phải chăng đấy là vì các thủ môn ở Bundesliga đều rất chắc chắn? Kẹt cho Lehmann ở chỗ này. Nếu vẫn ngồi ghế dự bị ở Arsenal từ nay đến cuối mùa bóng, thì địa vị ở đội tuyển Đức của Lehmann sẽ ra sao?
TRI KỶ