Bán kết Worldcup 2010 (1h30 ngày 8-7):

Đức - Tây Ban Nha: Đại bàng săn bò tót

Cuộc hẹn ở Durban tái lập trận chung kết Euro 2008, nơi Tây Ban Nha đánh bại Đức bằng sức mạnh của một tập thể đồng đều. Gặp lại sau 2 năm, Tây Ban Nha vẫn y xì, nhưng Đức đã thay da đổi thịt để vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ. “Đại bàng sông Rhin” đang háo hức chờ giờ đi săn “Bò tót”…

Cuộc hẹn ở Durban tái lập trận chung kết Euro 2008, nơi Tây Ban Nha đánh bại Đức bằng sức mạnh của một tập thể đồng đều. Gặp lại sau 2 năm, Tây Ban Nha vẫn y xì, nhưng Đức đã thay da đổi thịt để vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ. “Đại bàng sông Rhin” đang háo hức chờ giờ đi săn “Bò tót”…

Đức - Tây Ban Nha: Đại bàng săn bò tót ảnh 1

Pha tranh bóng giữa Philipp Lahm (phía sau, Đức) và hậu vệ Sergio Ramos (TBN) trong trận chung kết Euro 2008

Dấu ấn lịch sử

Đức bước vào trận đấu bán kết World Cup đầy tự tin khi đã dày dạn kinh nghiệm trong chặng cuối của những cuộc chiến lớn, trong lúc Tây Ban Nha đặt chân đến đây để thám hiểm vùng đất họ chưa từng khai phá trong vòng knock-out World Cup.

Tây Ban Nha chỉ mới xóa được hình ảnh của một vì “vua không ngai” khi đăng quang ở Euro 2008 sau khi đánh bại tuyển Đức trên sân Vienna. Đêm nay, một chiến thắng trước Đức sẽ giúp họ ghi thêm một chương mới trong lịch sử còn mờ nhạt của mình. Còn nếu Đức thắng, họ sẽ lập tức thiết lập một kỷ lục khi lần thứ 8 góp mặt ở trận chung kết World Cup.

Lịch sử bóng đá Tây Ban Nha phơi bày một sự thật là họ luôn thất bại trong những ngày hội lớn. Ở World Cup, họ chưa bao giờ vượt qua vòng tứ kết kể từ khi thể thức knock-out được áp dụng năm 1954. Họ thậm chí đến Euro 2008 mà không giành được một danh hiệu vô địch châu lục nào kể từ năm 1964.

Nhưng Fernando Torres đã thay đổi vận số của Tây Ban Nha khi ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết Euro thắng Đức 1-0. Kể từ đấy, họ nhảy vọt lên đầu bảng xếp hạng FIFA và ngự trị ở đấy một thời gian dài bằng một đội ngũ bất khả chiến bại. Họ đến World Cup với vai trò ứng viên số 2 và sau chiến thắng Paraguay 1-0 hôm thứ Bảy, họ lần đầu tiên vào đến vòng bán kết kể từ năm 1950. Tiền đạo David Villa nói với giọng kiêu căng: “Chúng tôi thắng Đức 2 năm trước, tôi nghĩ là họ sẽ không vui khi gặp lại chúng tôi. Nhưng chúng tôi phải quên trận đấu đó. Không thắng World Cup, chúng tôi coi như chẳng thành đạt được gì”.

Nhưng người Đức cũng muốn “quên” trận đấu đó, quên chuyện phục thù (bởi dường như ở World Cup này chẳng ai phục thù được cả, từ cặp Mỹ - Ghana đến cặp Argentina - Đức) như lời thổ lộ của HLV Joachim Loew: “Chúng tôi không bàn đến chuyện phục thù, cả đội chẳng ai nghĩ về điều đó. Chúng tôi thua trận chung kết 2008 bởi vì gặp phải đội bóng mạnh nhất thời điểm đó. Nhưng chúng tôi hy vọng mình có thể thắng lần này. Đối với tôi, Tây Ban Nha là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Họ là đội bóng chơi ổn định nhất trong 2-3 năm qua ở trình độ cao nhất. Tây Ban Nha không chỉ có một Messi mà có vài Messi - những người có thể quyết định cuộc chiến”.

Thua ở Euro, nhưng Đức sẽ tiếp đón Tây Ban Nha trên “sân nhà” World Cup, nơi họ thắng giải 3 lần và giành ngôi á quân 4 lần. Tây Ban Nha đã thắng Đức 2 trong 3 lần gặp gần đây, nhưng ở World Cup, họ thua Đức 2 trong 3 lần đụng độ. Lần duy nhất họ cầm hòa Đức là tỷ số 1-1 trong vòng đấu bảng năm 1994 ở Chicago.

Những điều chỉnh chiến thuật

HLV Tây Ban Nha Vicente del Bosque vẫn cố gắng duy trì chiến thuật 4-4-2 để chí ít tạo thêm cơ hội cho chân sút số 1 Fernando Torres săn tìm bàn thắng khi chơi bên cạnh người đồng đội đang dồi dào phong độ David Villa. Torres từng hạ Đức ở Euro 2008 nên việc tung anh vào sân là ngón đòn tâm lý cho hàng thủ đối phương hơn là hy vọng anh sẽ kết thúc cơn khô hạn.

Phía Joachim Loew, ông phải chọn người thế chỗ Thomas Mueller bị treo giò. Trong lúc người ta đoán ông sẽ đưa Gomes hay Kiessling vào sân, nhưng rốt cuộc ông lại chọn Toni Kroos - một tiền vệ 20 tuổi, một tiền vệ của Bayern nhưng đang cho Leverkusen mượn. Anh giành giải Quả bóng vàng và Chiếc giày đồng khi ghi 5 bàn tại giải U17 thế giới năm 2007.

Hai năm trước, Joachim Loew từng dùng bài bản chiến thuật để đánh bại Bồ Đào Nha, nhưng ông chịu thua “Bò tót” của Luis Aragones vì không có đủ những con người cần thiết. Bây giờ, phong độ Đức đang trội hơn đối thủ, tinh thần họ lại đang bốc cao, Joachim Loew đang có trong tay mọi thứ để làm thay đổi diện mạo cuộc chiến.

Lần trước Đức phải công vì không thể thủ với Tây Ban Nha, lần này họ cho thấy năng lực phòng thủ và phản công cực kỳ lợi hại trước Argentina - đó là yếu tố khiến Tây Ban Nha rối trí bởi họ không biết nên tấn công áp đảo hay chơi phòng thủ chặt, rình rập phản kích? Nhưng lâu nay đã quen tấn công, Tây Ban Nha cũng không chắc mình có thể thủ chắc dưới lối chơi tấn công đa dạng của người Đức. Câu chuyện kể ở Durban đêm nay là: Liệu “Bò tót” có sống sót được dưới móng vuốt đại bàng?

NHẬT TÂN


  • Tiền đạo Lê Công Vinh (Hà Nội T&T): “Đức khó mà đương cự được...”

Từ Bồ Đào Nha, chàng tiền đạo số 1 Việt Nam đã đánh giá cao tuyển Tây Ban Nha khi cùng SGGP Thể Thao nhận định trận bán kết thứ 2. Dù anh chàng thỉnh thoảng lại tặc lưỡi than thở chuyện Argentina và Brazil phải rời cuộc chơi sớm...

° Công Vinh nhận xét thế nào về trận Đức - TBN?

- Theo Vinh, Tây Ban Nha sẽ thắng trận này. Lý do ư? Đầu tiên, hãy nhìn từ cấp CLB, mạnh và nổi tiếng nhất của bóng đá TBN hiện là Bacelona và Real Madrid, trong khi của Đức là Bayern Munich. Vậy nhưng, thời gian qua, các CLB của Đức khi gặp các CLB TBN ở Champions League đều bị “đập” cho tan nát, mà lối đá của Barcelona lại rất giống tuyển TBN, nên từ đó có thể suy ra: TBN sẽ thắng tuyển Đức. Kế đến, lối đá của tuyển Đức phụ thuộc rất nhiều vào việc kiến thiết bóng của tiền vệ Schweinsteiger (7), vì thế, nếu TBN khắc chế được cầu thủ này thì Đức xem như... chết chắc.

° Vậy theo Vinh, tỷ số trận đấu là bao nhiêu?

- Vinh nghĩ trận này tỷ số sẽ khá sít sao, TBN thắng cách biệt khoảng 1 bàn: 1-0 hoặc 2-1.

° Anh nghĩ TBN sẽ vào chung kết, nhưng nếu “kèo” diễn ra ngược lại thì sao, bởi Vinh từng dự đoán Brazil sẽ thắng Hà Lan, rốt cuộc Brazil đã chia tay sớm?

- Bóng đá luôn bất ngờ mà, bởi vậy mới gọi là dự đoán. Chứ nếu mà Vinh đoán đâu trúng đó hết thì chắc đã giàu to rồi (cười). Tuy nhiên, không hiểu sao linh cảm của Vinh cứ mách rằng: đội Đức sẽ khó đương cự được với TBN, và đội bóng xứ bò tót sẽ vào chung kết.

Đ.T

....................

  • Chuyên gia Trần Duy Long: “Tinh thần và bản lĩnh”

Có chút gì đó tiếc nuối khi đây không phải là trận chung kết, bởi những thể hiện của 2 đội từ đầu giải đều làm say đắm người xem bởi lối chơi tấn công của Tây Ban Nha và sự tính toán trong chiến thuật rất chuẩn của Đức. Liệu TBN có trở thành “nạn nhân” tiếp theo của Đức sau Anh và Argentina?

Vấn đề của Đức lúc này là tinh thần của họ đang quá cao, 8 bàn thắng dễ dàng trong 2 trận vừa qua như một thông điệp gởi đến hàng phòng ngự TBN, nhất là những pha không chiến. Cái lợi của Đức là tinh thần lên, nhưng sức ép tâm lý không ảnh hưởng. Đầu giải thắng đậm Australia, sau đó thua Serbia nhưng họ vẫn tỉnh bơ để đứng lên đi tiếp. Chính vẻ lạnh lùng cả trong lẫn ngoài sân của Đức sẽ làm cho TBN e ngại dù đêm nay họ không có Mueller.

Tôi nghĩ hàng thủ của TBN đêm nay sẽ đá thấp hơn ngay từ đầu, họ buộc phải đá kỹ bởi không được để thua trước. Nếu bị dẫn bàn sẽ dính vào bẫy phản công của Đức ngay. Chìa khóa trận đấu sẽ nằm ở khu trung tuyến mà thế mạnh của TBN buộc Đức phải dè dặt là các cá nhân phục vụ cho đấu pháp chứ không phải như ở Argentina là lối chơi xoay quanh Messi nên Đức dễ phong tỏa.

Tôi đoán trận đấu dễ bị kéo sang đến loạt sút luân lưu đầy may rủi bởi Đức có tinh thần thì TBN có bản lĩnh. Còn nếu dự đoán đội thắng trận, tôi sẽ chọn Đức.

NGUYỄN HOÀNG (ghi)


  • Trò chơi không chiến

Chiến thuật của Đức, không nghi ngờ gì sẽ là tìm cách áp sát cầu môn để rót bóng bổng cho các cầu thủ giỏi đánh đầu chơi trò không chiến trước khung thành Ike Casillas. Thậm chí, TBN cần tránh những quả đá phạt hoặc phạt góc, bởi đó là lúc Đức sẽ tung 3 hậu vệ cây sào là Boateng (1,92m), Mertesacker (1,96) và Friedrich (1,85) tiếp cận khung thành. Trong lúc hàng thủ TBN chỉ mỗi mình Gerrard Pique là cao ráo (1,92), Puyol chỉ 1,78m, còn Ramos 1,83m; may mà có tiền vệ Busquets cao 1,89m về hỗ trợ.

Pique thổ lộ: “Đức là một đội rất khó chơi, họ thực sự mạnh với nhiều cầu thủ đẳng cấp cao. Rất khó ngăn cản họ. Tôi chẳng biết tại sao họ gây ấn tượng. Có lẽ bởi vì họ có nhiều cầu thủ trẻ mới, như Mesut Oezil, Thomas Mueller, Sami Khedira và đều đang chơi tốt”.

Khi hỏi về đối thủ, Pique có vẻ ngơ ngác: “Một số chơi trong đội U 21 mùa hè qua và nay tiến lên đội chính. Thật ra, nhờ thắng Anh và Argentina họ mới trở nên đáng sợ. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của mình. Chúng tôi luôn chơi theo một cách và luôn giành những kết quả tốt. Hãy chờ xem chúng tôi sẽ làm gì khi gặp họ!”. Nếu Pique chẳng biết gì về đối thủ làm sao anh có thể ngăn cản Đức. TBN chỉ chơi theo một kiểu, còn Đức thì hết sức biến hóa. Khả năng gây đột biến tất nằm bên phía Đức.

THANH NHƯ


15 là số lượng quả phạt đền tính từ đầu giải. Còn Xabi Alonso là người thứ 6 bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m.


Ngôi sao của trân đấu

Bastian Schweinsteiger (Đức) và Xavi (Tây Ban Nha)

Bastian Schweinsteiger (Đức) và Xavi (Tây Ban Nha)

  • Trái tim và khối óc Mannschaft
Bastian Schweinsteiger (Đức)

Bastian Schweinsteiger (Đức)

Cho đến nay, 2 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Mannschaft tại World Cup là Thomas Mueller và Miroslav Klose (4 bàn), thủ lĩnh tinh thần là Philipp Lahm, người được xem là phát hiện của đội bóng là Mesut Oezil nhưng cầu thủ quan trọng nhất phải là Bastian Schweinsteiger. HLV Joachim Loew gọi tiền vệ có cái tên khó đọc này là “trái tim và khối óc” của Mannschaft.

Khi Michael Ballack chấn thương, các CĐV cứ sợ tuyến giữa của Đức sẽ yếu đi. Không ngờ, những gì Bastian thể hiện còn ấn tượng hơn cả người đàn anh. Vị trí thi đấu của Bastian thoạt nhìn là thiên về thủ (chia sẻ trách nhiệm với Sami Kherida), không gánh trách nhiệm tấn công (Oezil mới là người làm việc đó), nhưng bằng sự năng động và khôn ngoan của mình, Bastian âm thầm đóng góp vào hầu hết mọi pha bóng của Mannschaft. Trước Argentina, Bastian phối hợp rất tốt với Kherida để làm “tắt điện” Lionel Messi. Nhưng mỗi khi Đức lên bóng, lập tức Bastian lao lên để hỗ trợ tấn công mà pha đi bóng như thể trượt tuyết của anh qua 3 cầu thủ Argentina trước khi chuyền dọn cỗ cho Arne Friedrich lập công là một ví dụ điển hình.

Cho đến nay, Bastian chưa vắng mặt 1 phút nào tại World Cup. Anh là người chuyền bóng nhiều nhất đội (382 lần với độ chính xác lên đến 77%) và là tác giả của 3 đường chuyền quyết định. Một Bastian trẻ trung và tranh thủ sút xa mọi lúc có thể như cách đây 4 năm biến mất, thay vào đó là một Bastian điềm đạm, trưởng thành hơn trên mọi phương diện. Anh nghĩ gì trước trận thư hùng với Tây Ban Nha? Lý trí của Bastian bảo: “Chúng tôi tôn trọng Tây Ban Nha vì những gì họ đã làm được và vì những ngôi sao mà họ sở hữu trong đội hình”. Nhưng trái tim lại nói: “Phải, chúng tôi muốn báo thù (trận thua tại Euro 2008). Đức đã chứng tỏ mình có thể đánh bại bất kỳ ai dù đối thủ được đánh giá cao hơn họ”.

THANH BÌNH

  • Xavi - người giữ nhịp chiến thắng
Đức - Tây Ban Nha: Đại bàng săn bò tót ảnh 4

Xavi (Tây Ban Nha)

Được chờ đợi nhiều trước giải, nhưng Xavi không phát huy được năng lực của mình trong hành trình mờ nhạt của Tây Ban Nha ở vòng bảng. Tuy nhiên, chỉ những khoảng khắc tỏa sáng ở những thời điểm then chốt nhất tại vòng knock-out, Xavi lại khiến giới chuyên môn phải nhắc nhiều đến anh.

Xavi đã tỏa sáng để trở thành người hùng trận Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha tại vòng 2. Hôm ấy, Xavi thực hiện pha đánh gót nhạy cảm để David Villa băng xuống ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 63. HLV Bồ Đào Nha nhận định sau trận đấu đó rằng: “Tây Ban Nha luân chuyển bóng rất tốt và cầm bóng nhiều hơn với bất kỳ đội bóng nào trong giải”. Nhưng, nếu những khoảnh khắc quan trọng như của Xavi không xuất hiện, Tây Ban Nha chắc chắn sẽ còn khó khăn và … bế tắc.

Một lần nữa tại tứ kết, khi thế trận tấn công của Tây Ban Nha chỉ có thể khoanh vùng giữa sân trước lối chơi cực kỳ chặt chẽ của Paraguay, khi tinh thần của các học trò HLV Del Bosque còn hoang mang bởi pha đá phạt 11m không thành của Alonso. Thì phút 83, Xavi đánh gót cực kín và nhanh, xuyên giữa 4 cầu thủ Paraguay vây quanh anh nơi vòng tròn giữa sân. Iniesta với sự am hiểu Xavi đã tăng tốc sau khi nhận được bóng, trống trải lao thẳng đến vòng cấm và chuyền cho Pedro sút bóng dội cột trái, trước khi David Villa đón đường bóng bật ra để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Là vai chính trong chiến tích giành ngôi vị số 1 châu Âu của đội tuyển Tây Ban Nha năm 2008, là “trái tim” trong lối chơi tấn công huyền ảo giúp Barcelona thâu tóm hàng loạt danh hiệu cao quý thời gian qua, Xavi tiếp tục là người giữ nhịp chiến thắng cho Tây Ban Nha tại World Cup 2010.

Sơn Nguyễn


  • Chìa khóa trận đấu: Buộc đối thủ phạm sai lầm!


Nhiều khả năng HLV Vicente Del Bosque (sinh ngày 23-12-1950) sẽ không dám bày thế trận tấn công mạnh bạo, bởi họ sở đòn phản công sát thủ của Đức từng thể hiện ở trận Argentina và Anh. Lâu nay, TBN toàn lấn ép đối phương nên hàng thủ của họ ít khi phạm sai lầm, trong lúc mũi nhọn Fernando Torres không có khoảng trống để thi triển tốc độ. Nay tình thế có thể thay đổi nếu Đức tràn lên tấn công và TBN lui về thủ. Thách thức sẽ nằm ở cả 2 phía: Liệu hàng thủ TBN có đủ chắc để chống lại sức tấn công vũ bão của Đức?

Joachim Loew (3-2-1960) nói: “TBN không có một Messi mà có nhiều Messi, đặc biệt là trong tấn công họ có nhiều cầu thủ quyết định trận đấu. Không giống những đội hay sơ suất như Anh và Argentina, TBN phạm rất ít lỗi lầm trong tấn công lẫn phòng thủ. Vì thế chúng tôi phải buộc họ phạm sai lầm”.

Hiển nhiên, Loew không nói rõ phải làm như thế nào nhưng rõ ràng là ông rất đau đầu trong việc tìm ra giải pháp: “TBN có Xavi và Iniesta kết dính như môi và răng, nhưng Đức cũng có Khedira và Schweinsteiger đang phối hợp tuyệt vời. Họ sẽ là chìa khóa chia cắt đối phương”. Và chìa khóa trận đấu chính là “TBN kiểm soát bóng quá tốt nên chúng tôi phải đặt họ dưới một áp lực thường trực”.

TIẾN TRUNG


  • Nhận diện đối thủ

° Thủ thành Pepe Reina (Tây Ban Nha): “Đức có thể là đội bóng hoàn hảo nhất ở World Cup này. Đó là một đội bóng đã thay đổi sẽ từ sau trận chung kết 2008, với những gương mặt trẻ trung, tươi tắn. Lúc này, họ chính là đối thủ nguy hiểm nhất”.

° Tiền vệ Bastian Schweinsteiger (Đức): “Bây giờ chúng tôi có những cầu thủ khác, trong lúc Tây Ban Nha hầu như vẫn tương tự như trước”.

° Tiền đạo David Villa (Tây Ban Nha): “Chẳng có ai là chiếu trên cả. Đội chiếu trên là đội kết thúc trận đấu bằng chiến thắng… Đức có thể là đội có phong độ tốt nhất ở World Cup này, nhưng đó là cuộc chiến kéo dài 90 phút giữa 2 đội bóng vĩ đại và bất cứ gì cũng đều có thể xảy ra”.

THANH NHƯ

  • Dự đoán về trận Tây Ban Nha-Đức

-Máy tính dự đoán: Tây Ban Nha – Đức 1-1

-Khả năng thắng cuộc: Tây Ban Nha 33% hòa 35% Đức 32%

Hai lần gặp gần nhất Tây Ban Nha đều thắng Đức (1 trong trận giao hữu và một ở chung kết Euro 2008), nhưng đấu trường World Cup thì khác: Tây Ban Nha chưa bao giờ thắng được Đức ở các ngày hội lớn thế giới: Ba lần gặp, họ thua đến 2, lần còn lại là tỷ số hòa 1-1 trong vòng bảng ở World Cup 1994.

Cho đến nay, Đức là đội chơi hay nhất nhưng lại “ẩn mình” giỏi nhất. Họ thắng đậm Australia trận đầu, bất ngờ thua Serbia, rồi thắng sát nút Ghana để đứng đầu bảng D. Khi đó, nhiều người cảm thấy ái ngại khi họ phải đối đầu với tuyển Anh, Nhưng bây giờ, người ta biết là Đức đã chọn sẵn cho mình con đường khi đứng vào nhánh Argentina. Kế hoạch của họ bị trở ngại chút ít vì tuyển Anh bất ngờ chen vào giữa.

Tiền vệ Đức Bastian Schweinsteiger (trái) tranh bóng với hậu vệ Tây Ban Nha Joan Capdevilla.

Tiền vệ Đức Bastian Schweinsteiger (trái) tranh bóng với hậu vệ Tây Ban Nha Joan Capdevilla.

Nhưng khi Beckenbauer mắng tuyển Anh là “ngu xuẩn”, người ta biết là Đức quyết không từ bỏ kế hoạch của mình. Câu hỏi là nếu Đức chọn nhánh Argentina thì họ liệu có ngán Tây Ban Nha không? Trên lý thuyết, Tây Ban Nha giống hệt Argentina. Họ cũng chơi kỹ thuật để kiểm soát bóng, vây hãm và tìm cách tiếp cận cầu môn bằng lối chơi tấn công trung lộ và thọc khe cho tiền đạo lẻn vào. Họ không có Messi nhưng có một dàn cầu thủ chơi ăn ý. Họ cũng có tuyến giữa lùn tịt và cặp tiền đạo càn lướt giỏi. Khác biệt duy nhất giữa 2 đội là Tây Ban Nha ít phạm sai lầm nhờ có hàng thủ chắc chắn. Chúng tôi tin là nếu đã chọn nhánh này thì Đức tất cũng chọn Tây Ban Nha.

Gần 3 năm qua, TBN vẫn chơi theo một cách không đổi và Đức đã chuẩn bị những ngón đòn để phá vỡ hệ thống đó. Nhìn lại những gì Joachim Loew thổ lộ sau trận thua ở Vienna, bạn sẽ thấy đã ông đã cải thiện những vị trí khiến Đức bị thua thiệt ở Euro. Rõ ràng, ông đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày này, chỉ có điều là họ buộc phải để lộ nhiều quân bài chỉ vì Michael Ballack chấn thương trước giải.

Năm 2008, Đức khoan vào 2 cánh TBN mà không thủng, bây giờ, họ sẽ đánh xuyên trung lộ, nơi Pique còn khá non, trong lúc Puyol thì hăng máu. Chúng tôi tin Đức sẽ làm được điều họ muốn. Nhà cái ra kèo đồng banh, TBN chỉ ăn 83, nhưng thị trường đổ Đức liên tục nên chiều qua TBN vọt lên 87. Đến khi có tin chú bạch tuộc Paul chọn TBN, thị trường lại đổ vào cửa “Bò tót”. Chúng tôi tin đây là lúc Đức thắng kèo.

Cựu danh thủ Đỗ Khải

- Tôi cho rằng trận đấu này 50-50 thôi, Tây Ban Nha thắng chật vật 2 trận vừa qua tương phản với Đức, nhưng xét về lối chơi thì chính Tây Ban Nha mới có sự bền vững hơn, nhất là sức mạnh ở bài tấn công. Lối chơi của Đức, thực tế Tây Ban Nha không lạ gì đâu, vấn đề là hiện tại Đức quá sung thôi. Hai đội có kiểu vận hành lối chơi giống nhau là đá 2 tiền vệ trụ, nhưng tôi tin tưởng vào sức mạnh và sự đồng đều của Tây Ban Nha hơn. Bộ đôi Xavi - Iniesta sẽ là sự khác biệt của Tây Ban Nha ở trận này. Tôi đoán Tây Ban Nha thắng 2-1

HLV Đặng Trần Chỉnh

- Tôi từng dự đoán Tây Ban Nha sẽ vào đến chung kết, nhưng lộ trình tôi hình dung lúc ấy là họ sẽ gặp Argentina. Nhưng gặp Đức trong lúc này quả là gay cho Tây Ban Nha bởi Đức đang có đầy đủ thuận lợi, từ tinh thần cho đến phong độ. Tôi nghĩ Tây Ban Nha sẽ phải đá thận trọng hơn, nhất là việc các hậu vệ có thói quen lên cao sẽ khó bắt tốc độ trong bài phản công của Đức. Nếu bị thua sớm, Tây Ban Nha dễ bị thua thảm như Argentina đã gặp phải mới đây nên nếu giữ được thế trận sau 2/3 thời gian đầu thì Tây Ban Nha mới có cơ ăn được. Vắng Mueller nhưng tôi vẫn tin Đức sẽ thắng chung cuộc. 2-1

Cựu danh thủ Nguyễn Hoàng Minh

- Dù vắng Mueller nhưng Đức lúc này thể hiện bản lĩnh tốt quá, tôi nghĩ họ vẫn có người để trám vào bởi lối chơi của Đức mang đậm tính chiến thuật và tốc độ hơn. Lối chơi của Tây Ban Nha thiên về kỹ thuật và bóng ngắn nên dễ dính đòn phản công của Đức nếu tiếp tục vận hành kiểu đá như trận gặp Bồ Đào Nha. Tôi đoán Đức thắng 2-1.

NGUYỄN HOÀNG (ghi)

ĐÔNG QUÂN

Tin cùng chuyên mục