Được bảo vệ và bị trù dập

PFA bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất năm 2007 M.U thắng tuyệt đối

Trọng tài 2 lần không thổi phạt đền Manchester United trong trận đấu với Boro hôm thứ Bảy. Một trọng tài khác cũng đã từ chối cho Chelsea hưởng phạt đền trong trận đấu với Newcastle hôm Chủ nhật. Thế là Mourinho bực bội tuyên bố Manchester United đang được bảo vệ còn Chelsea bị trù dập...  

Được bảo vệ và bị trù dập ảnh 1
HLV Mourinho trong trận hòa 0-0 trên sân Newcastle.

Có thể một kỷ nguyên mới, hòa hợp và bình yên, đã bắt đầu hình thành giữa HLV Mourinho và ông chủ Abramovich. Nhưng sóng gió vẫn còn đó - thậm chí còn lớn lao hơn - giữa "nhân vật đặc biệt" với LĐBĐ Anh và nhất là đối thủ lớn Manchester United. Chưa nặng lời đến mức dùng chữ "âm mưu", nhưng những gì Mourinho đề cập đã rõ ràng. Ông ta cho rằng bóng đá Anh đang bị kiểm soát bằng một bộ luật quá ưu ái Manchester United.

 Mourinho đưa ra 2 bằng chứng: Đầu tiên, đáng lẽ Manchester United phải bị phạt 2 quả 11m trong trận hòa Middlesbrough 1-1 hôm thứ Bảy. Đó là tình huống bóng chạm tay một hậu vệ Manchester trong hiệp một, khi Viduka tâng bóng ra sau lưng và quay người thoát vào vòng cấm địa. Rồi đến cuối trận, khi đứng giữa tiền đạo dự bị Lee Dong-gook của Boro và cầu môn Van der Sar chỉ còn John O’Shea, Lee đã bị O’Shea truy cản từ phía sau. Trong cả hai tình huống ấy, tiếng còi của trọng tài vẫn im bặt mặc dù ông ta không thể không nhìn thấy.
 
Hoàn toàn ngược lại, sau 8 phút thi đấu của trận hòa rời rạc giữa Newcastle và Chelsea trên sân St.James Park hôm Chủ nhật, một quả tạt bóng của Salomon Kalou đã trúng tay hậu vệ Stephen Carr. Trọng tài cũng không thể không nhìn thấy, nhưng ông ta phẩy tay cho trận cầu tiếp diễn trong sự bực bội của các cầu thủ Chelsea trong sân cũng như Mourinho ở ngoài sân. Theo Mourinho, những quả phạt 11m bị từ chối ở Old Trafford và ở St.James Park là 2 bằng chứng cần và đủ để chứng tỏ trọng tài đang thiên vị Manchester United.
 
Không dùng chữ "âm mưu", nhưng cách nói của Mourinho không kém phần đay nghiến: "Đối với chúng tôi, tình hình hiện nay thật khó khăn, do những điều luật mới mà chúng tôi phải đối mặt. Manchester United không thể bị thổi phạt đền, và Chelsea cũng không thể được hưởng phạt đền. Hình như có một điều luật quy định điều đó. Đáng lẽ chúng tôi phải đuợc hưởng một quả 11m trong tình huống bóng chạm tay Stephen Carr. Đó là một quả phạt đền rõ rệt".
 
Nói đến đó, Mourinho nhấn mạnh thêm một chút nữa: "Tôi có quyền phát biểu. Không ai trừng phạt tôi được, bởi tôi nói sự thật. Tôi không chỉ trích các trọng tài là không thành thực, nhưng hôm thứ Bảy phải có một quả 11m phạt Manchester United và sang Chủ nhật phải có một quả 11m phạt Newcastle. Nếu có một ai muốn trừng phạt tôi vì nói lên sự thật như vậy, điều đó có nghĩa là nền dân chủ này không còn nữa và chúng ta sẽ trở lại thời xưa"...
 
 Có thể là Mourinho đã nói đúng, nhưng cũng có những thực tế khác đang chống lại ông ta. Trên sân Old Trafford, đội bóng của HLV Ferguson đã bị phạt 11m tổng cộng 3 lần, trong khi đội bóng của Mourinho đã có 5 bàn thắng thực hiện từ chấm phạt đền và hoàn toàn chưa bị phạt một quả 11m nào trên sân Stamford Bridge. Vậy thì không phải là Manchester không thể bị thổi phạt đền và cũng chẳng phải là Chelsea không thể được hưởng phạt đền trong mùa giải này.
 
Cái đáng nói thực sự là Chelsea có dấu hiệu đuối hơi sau khi trút bao nhiêu sức lực vào một loạt trận bám đuổi Manchester United quyết liệt. Mourinho đã lần lượt tung vào sân St.James Park tất cả cầu thủ tấn công thiện chiến nhất, nhưng không tìm được niềm hứng khởi và từ đầu trận đến cuối trận chỉ có duy nhất một lần dứt điểm đúng hướng - đó là một quả đánh đầu của Drogba mà thủ thành Steve Harper dễ dàng bắt được. Tất nhiên đó không phải là lỗi... trọng tài.
 
Với pha đón đỡ thành công ấy, thủ thành Steve Harper đã gián tiếp giúp Manchester United lấy lại ưu thế trong cuộc đua Premier League. Cả Manchester United và Chelsea cùng bị hòa ở lượt trận thứ 34/38 nên khoảng cách giữa Manchester và Chelsea vẫn là 3 điểm, Manchester vẫn đang hơn xa về hiệu số bàn thắng bại (78-24 và 60-20, tức là +54 so với +40). Cái Mourinho rất muốn là rút ngắn khoảng cách với Manchester xuống ít hơn 3 điểm hoặc tốt hơn nữa là xóa sổ khoảng cách ấy đi, để nhờ đó qua mặt Manchester bằng cách đánh bại đối thủ này trong cuộc đối đầu tay đôi vào ngày 9-5 trên sân Stamford Bridge.
 
Hôm Chủ nhật vừa qua, đội bóng của Mourinho không thắng được Newcastle. Vì không thắng nổi Newcastle hôm Chủ nhật, Mourinho mới quay sang chỉ trích trọng tài không thổi phạt đền cho Manchester United… thua Boro hôm thứ Bảy. Hiểu theo một cách nào đó thì Mourinho đang muốn đổ tội thay vì chấp nhận rằng chủ yếu là do chính Chelsea mà cơ hội thu ngắn cách biệt đã trôi qua và không biết bao giờ tìm lại được. Phải vậy không!? 

Hưng Nguyên (tổng hợp)

Được bảo vệ và bị trù dập ảnh 2
Cristiano Ronaldo và HLV Ferguson cùng giải thưởng.

Tin cùng chuyên mục