Thất bại trong trận đầu tiên trước Lào đã được các cầu thủ Myanmar gác lại đằng sau rất nhanh trong cuộc chạm tránh trước Indonesia. Vả lại, ở trận đấu này, HLV Ivan Kolev đã tung ngay tiền đạo Yang Paing (9, vắng mặt trận gặp Lào) vào chơi ngay từ đầu trận, hình thành nên trục tam giác tấn công cùng Soe Myat Min (10) – Aung Kyaw Moe (8).

Tony Sucipto (7, Indonesia) đi bóng tấn công trước sự bám sát của Kyaw Thu Ra (15, Myanmar). Ảnh: nguyễn Hùng.
Trong khi đó, Indonesia bố trí đội hình 4-4-2 với hai mũi nhọn Sinaga (9) và Praseetya (10) phía trên. Cả hai đội đều cố gắng triển khai lối chơi của mình bằng lối đá khá mở giúp trận đấu sôi nổi ngay từ những phút đầu.
Nhập cuộc tốt hơn nên các cầu thủ Myanmar liên tiếp tạo ra các pha sóng gió trước cầu môn thủ thành Samsidar (1). Pha nguy hiểm đầu tiên dành cho tiền đạo Yang Paing (9) ở phút 11, nhưng đáng tiếc là chân sút trẻ này lại xử lý bóng vụng về trong tình huống đối mặt thủ môn Samsidar.
Chỉ sau đó 13 phút, đến lượt thủ quân Soe Myat Min (10) cũng trong tư thế đối diện Samsidar, nhưng lại sút ngay tầm đón bắt của thủ môn Indonesia này. Cơ hội tiếp tục đến với các cầu thủ Myanmar và lần này vẫn là Yang Paing, nhưng cú dứt điểm quá hiền của anh khiến cho Myanmar không thể có bàn thắng mở tỷ số.
Sóng gió tiếp tục nghiêng về phía cầu môn đội Indonesia và lần này xà ngang đãù cứu cho đội bóng của HLV Peter Withe thoát khỏi một bàn thua từ cú sút của Soe Myat Min (10). Với 1/3 thời gian làm chủ thế trận và tạo ra vô số cơ hội, nhưng vấn đề của Myanmar gặp phải là yếu kém trong những cú dứt điểm.
Phía bên kia, các cầu thủ Indonesia cũng chơi khá tưng bừng, nhưng ở một thế trận mà người Myanmar nhập cuộc tốt hơn khiến họ đã có lúc hơi chùn lại. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các cầu thủ của HLV Peter Withe không tạo ra cho mình được các tình huống nguy hiểm. Nhưng ngặt nỗi vấn đề họ gặp phải cũng chẳng khác gì đối phương, đặc biệt là ở hiệp hai.
Sau khi được tung vào sân thay đồng đội Praseetya (10), tiền đạo Keliopas (19) có đến 3 cơ hội vào các phút 69, 74 và 77 nhưng đều dứt điểm không trúng đích. Trận đấu cứ trôi dần trước những cơ hội bị bỏ lỡ dẫn đến kết cuộc không bên nào ghi được bàn thắng khiến cho các cầu thủ đôi bên rời sân với nỗi thất vọng.
Phát biểu sau trận đấu |
NGUYÊN KHANG (Bacolod)