LTS: Nếu hào sảng, phóng khoáng, làm ra làm, chơi ra chơi… được xem là những tính cách tiêu biểu của người Nam bộ thì Sài Gòn được xem là nơi hội tụ những tính cách tiêu biểu ấy. Trong ngôn ngữ thường ngày, người miền Trung, miền Bắc thường nói “vào Sài Gòn”; người miền Tây lại quen miệng “lên Sài Gòn”. Sài Gòn trở thành đất lành của người tứ xứ.
Thoạt đầu, có người do tình cờ ghé qua, có người chỉ định kiếm sống qua ngày… nhưng cuối cùng họ đã quyết định dừng chân ở nơi đây. Vì sao họ chọn Sài Gòn làm nơi để sống? Mời các bạn lắng nghe tâm sự của họ và nếu bạn muốn cùng chia sẻ lý do khiến bạn thương mến Sài Gòn, gắn bó với Sài Gòn, xin gửi bài về địa chỉ Tuần san SGGP Thứ Bảy, 432 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM, ngoài bì thư xin ghi “Bài gửi cho trang Nhịp sống Sài Gòn” hoặc địa chỉ Email:sggpt7@sggp.org.vn
1. Hai mươi bốn tuổi, kết hôn tại nước ngoài nhưng theo tục lệ của người Việt - “thuyền theo lái, gái theo chồng” - tôi trở về sinh sống ở Sài Gòn. Thực ra mà nói, cũng có đắn đo đôi chút giữa quyết định nên trở về Hà Nội, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, hay về Sài Gòn nhưng cuối cùng tôi đã chọn Sài Gòn...
2. Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh ban đầu không để lại ấn tượng gì đặc biệt trong tôi. Cảm giác khi tôi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào một ngày thu năm 1988 chỉ là choáng ngợp đôi chút vì bụi, khói và tiếng ồn... Tâm trạng của tôi lúc đó vừa có một chút háo hức, một chút thiện cảm và nhiều hơn hết là tò mò. Gia đình chồng đón nhận tôi, thành phố đón nhận tôi và cũng thật tự nhiên, tôi hòa mình vào dòng chảy của thành phố.
Người ta thường nói rằng, tình cảm không tự nhiên có mà cần nuôi dưỡng nó, chăm sóc nó mới mong cảm nhận hết được nó. Tôi cũng vậy. Ở đây, tôi may mắn có một công việc thú vị và ổn định để không phải lo lắng nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền nhưng cũng chính vì thế mà tôi cảm nhận được sự lam lũ, vất vả của nhiều người khác thời điểm đó.
Và, càng ngày, tôi càng cảm nhận được - hết sức rõ rệt - sự chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt của thành phố trong những năm gần đây, không chỉ qua những đổi thay về diện mạo với những tòa cao ốc văn phòng, những trung tâm thương mại sang trọng… hay sự xuất hiện của những khu công nghiệp cao, các văn phòng đại diện nước ngoài mà hơn tất cả những gì phô ra trên bề mặt, Sài Gòn đáng giá ở “dòng chảy ngầm” trong lòng thành phố. Có một điều gì đó âm ỉ nhưng luôn sôi sục trong mọi tầng lớp công dân TP, dù đó là lớp những người đã trải qua bao thăng trầm với lịch sử đất nước hay là lớp trẻ thời tin học. Tôi đã thấy được, Sài Gòn - TPHCM luôn trẻ trung, lạc quan và năng động.
Tôi đã từng có những cuộc tranh luận nảy lửa về vấn đề “Bản sắc Sài Gòn” với nhiều người bạn, ngoại quốc có, Việt Nam có. Một số ý kiến thủ cựu cho rằng ở một thành phố trẻ về đủ mọi mặt con người, văn hóa, sắc thái hiện đại, xu hướng hội nhập… thì vấn đề về bản sắc là điều gì quá to tát. Nhưng với tôi, Sài Gòn đã là nhà, là nơi chốn đi về, là nơi cho tôi sự yên bình.
Sài Gòn có những con người lam lũ vất vả mưu sinh, họ từ mọi miền đất nước đổ về với hy vọng đổi đời. Sài Gòn có những con đường ồn ào, nhộn nhịp và bụi bặm, nhất là giờ tan tầm kẹt xe triền miên. Nhưng, Sài Gòn cũng có những con đường xanh ngắt vòm me, những con đường thoảng mùi hoa sữa sau cơn mưa rào, cả những tiếng rao đủ âm sắc mọi miền trong các con hẻm nhỏ… Rồi những buổi sáng tinh mơ ghé quầy báo nhỏ bên đường, nghe mọi người bàn tán về vụ tham nhũng này kia đã được mang ra ánh sáng, những cảnh đời nghèo khổ tật bệnh cần sự giúp đỡ; nghe mấy chị đi chợ rủ nhau mang tiền tới tòa soạn báo nào đó ủng hộ…, càng thấy thương thêm nơi mình đã gắn bó gần 20 năm qua.
3. Hà Nội là nơi tôi sinh ra nhưng Sài Gòn là sự lựa chọn của tôi. Từ bao giờ không biết, thành phố đã gắn với đời tôi, và tôi đã khắc khoải cùng những buồn vui theo nhịp đập của thành phố. Sau bao nhiêu năm sống tại nơi này, tôi vẫn không thôi (và có lẽ sẽ không bao giờ thôi) ngạc nhiên về bản tính hồn nhiên, phóng khoáng và lòng vị tha của người Sài Gòn, một sự ngạc nhiên vô cùng dễ chịu và thú vị. Thành phố mang lại cho mọi người - từ cư dân nơi đây đến khách du lịch trong và ngoài nước - một cảm giác muốn khám phá. Đối với tôi, đó là bản sắc Sài Gòn, nguyên vẹn, không thể lẫn.