HLV Jose Mourinho đang trải qua thời kỳ thử thách khắc nghiệt nhất trong vai trò dẫn dắt Chelsea nhưng tiền vệ Michael Essien quả quyết rằng ông thầy người Bồ Đào Nha không cần phải quá lo lắng. Ưu thế trong cuộc đua vô địch đang nghiêng về phía Manchester United, một số người mạnh miệng gọi đó là sự sụp đổ của đế chế Mourinho sau 2 năm liên tiếp thống trị bóng đá Anh.
Tiền vệ Michael Essien (trái, Chelsea) trong trận lượt đi ngày 30-9 hòa Aston Villa 1-1.
Thế nhưng, tuyển thủ Ghana Michael Essien quả quyết rằng sau tất cả khó khăn xảy ra cho Chelsea, ngôi vô địch sẽ trở nên có ý nghĩa hơn. Anh nói: “Đoạt Premiership năm nay sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất của chúng tôi, tuyệt vời nhất bởi chỉ có 4 bốn đội 3 lần liên tiếp đoạt ngôi vô địch trong lịch sử bóng đá Anh, tuyệt vời nhất vì chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách của mùa giải. Không chỉ có Manchester United là đối thủ cạnh tranh thực sự mà chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn khác. Nhưng tôi vẫn tin rằng chúng tôi có thể vực dậy và đăng quang ngôi vô địch một lần nữa. Hãy nhìn vào đội hình của chúng tôi, rõ ràng chúng tôi có nhiều cầu thủ chơi tốt vai trò của mình. Manchester United đang chơi rất tốt, ghi nhiều bàn thắng và thắng nhiều trận, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ tiếp tục tiến bước và đoạt chức vô địch”.
Kéo quân đến Villa Park, đội quân của ông Mourinho tiếp tục không có đội trưởng John Terry sau cuộc phẫu thuật lưng hồi tuần qua. Tồi tệ hơn, Joe Cole phải nghỉ thi đấu đến hết mùa do chấn thương bàn chân.
HLV Martin O’Neill của Aston Villa cũng có nỗi lo riêng. Đội bóng của ông trải qua 9 trận không thắng và giờ đây, áp lực càng gia tăng lên đôi vai của ông trong việc tuyển mộ cầu thủ ở đợt chuyển nhượng giữa mùa này. Ông cho biết: “Tôi không phải là người quá bi quan. Tôi lo lắng bởi công việc của tôi là thế, nhưng tôi không hủy hoại cuộc sống. Trong khi tôi lo lắng việc đội bóng không thắng trong một thời gian thì đó cũng không phải là dấu chấm hết. Tôi đến dẫn dắt đội bóng không phải để đánh thức ai đó trong một tuần tuần rồi sau đó lại buông xuôi. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ sớm trở lại con đường chiến thắng”.
Ở trận lần này, Aston Villa không có thủ quân Gareth Barry do bị treo giò, trong khi đó, cựu tuyển thủ Bulgaria Stilian Petrov bị chấn thương gân kheo.
CÔNG ĐẠM