
Istanbul đêm không ngủ sau cú lội ngược dòng kỳ diệu của Thổ Nhĩ Kỳ trước CH Séc. Từ Ankara, cho tới Izmir, Bursa hay những vùng quê vốn bình lặng như Samsun, Kocaeli… champagne, pháo hoa và những nụ cười tràn ngập khắp các nẻo đường. Người Thổ say, người Thổ vui và ngất ngây trong vũ điệu đón mừng chiến tích kỳ lạ của “những chiến binh mặt trăng” truyền về từ xứ sở đồng hồ xa xôi.
Tiến vào tứ kết! Đấy là điều không tưởng, là chuyện trong mơ đối với người Thổ, khi họ bị dẫn tới hai bàn trong quá nửa thời gian đọ sức với CH Séc. Cánh cửa vào tứ kết gần như đóng sập lại, thì hai vị cứu tinh Arda Turan và Nihat Kahveci xuất hiện. Người thứ nhất nhen nhóm tia hy vọng, để người thứ hai nhấn chìm CH Séc trong thất vọng bằng hai cú dứt điểm lạnh lùng.

Nihat Kahveci tung cú sút kết liễu CH Séc.
30 phút cuối trong trận đấu ấy, Thổ Nhĩ Kỳ đã dạy cho người Séc bài học về tính kiên nhẫn và cách chớp thời cơ không thể tốt hơn. Người Thổ đang mơ về chiến tích ở World Cup 2002, thời điểm họ giành hạng 3 thế giới trong ánh mắt thán phục của mọi người. Ít nhất lúc này, đội bóng của HLV Fatih Terim đã làm được điều giống như kỳ Euro 4 năm trước: vào tứ kết. Terim bày tỏ trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Đội bóng của tôi đã chơi thật tuyệt vời để chiến thắng. Tôi chỉ nghĩ đến một kết quả hòa, nhưng Nihat đã làm được chuyện khó tin, đưa chúng tôi vào vòng trong”.
Ở bên kia chiến tuyến, CH Séc sụp đổ sau hồi còi dứt trận của trọng tài Peter Frojdfeldt vang lên. HLV Karel Brueckner không tin vào mắt mình, các cầu thủ CH Séc chỉ còn biết cúi đầu thất vọng và nghiền ngẫm về thất bại cay đắng của mình. Có thể họ hơn Thổ Nhĩ Kỳ về cái “mác” danh tiếng, nhưng lại thua xa về tinh thần chiến đấu và cả về khả năng chắt chiu cơ hội nữa.
Nếu cho đá lại, CH Séc cũng sẽ bại trận. Thật đơn giản, bởi lực lượng của đội bóng này ngày càng sa sút, kể từ sau khi một “Thế hệ vàng” của những Pavel Nedved, Karel Poborsky, Vladimir Smicer, Patrick Berger chia tay. Càng tệ hại hơn, họ bước vào VCK Euro 2008 mà không có “Tiểu Mozart” Tomas Rosicky, trái tim của cả đội bóng.
“Quả thực, chúng tôi thua cũng đáng. Khi đã dẫn trước tới 2-0, tôi không thể tin nổi Thổ Nhĩ Kỳ lại làm được chuyện không tưởng. Tôi không trách thủ thành Petr Cech ở bàn thua thứ hai, mà tiếc vì hàng phòng ngự không còn là chính mình ở thời điểm quan trọng ấy. Xin chúc mừng chiến thắng của Thổ Nhĩ Kỳ”, HLV Brueckner nói sau trận đấu.
Ở một trận đấu khác của bảng A, đội chủ nhà Thụy Sĩ vượt qua Bồ Đào Nha với đội hình ra quân hầu hết là dự bị và không còn động cơ chiến thắng. Thụy Sĩ đã có thể rời ngày hội bóng đá sôi động trong tư thế ngẩng cao đầu. Hakan Yakin, một người Thụy Sĩ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, chơi xông xáo và ghi cả hai bàn thắng ở trận đấu đó. Một kỷ niệm rất đáng nhớ trong giai đoạn cuối sự nghiệp của lão tướng 31 tuổi.
Bồ Đào Nha dắt tay Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết trong niềm lạc quan và trong cả sự kỳ vọng. Hai đại diện ưu tú nhất tại bảng A giờ đây thật thảnh thơi, có thêm thời gian thư giãn và chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho vòng đấu knock-out vào ngày 20 và 21-6 tới đây.
- Xếp hạng chung cuộc bảng A
1/ Bồ Đào Nha (6 điểm).
2/ Thổ Nhĩ Kỳ (6 điểm).
3/ CH Séc (3 điểm).
4/ Thụy Sĩ (3 điểm).
Lê Quang