-
Sân Pleiku: Hoàng Anh Gia Lai – Hà Nội ACB 3-2
A Huỳnh tỏa sáng
Sau gần 2 tháng tạm nghỉ, hơn 3.000 khán giả phố Núi đã được mãn nhãn khi chứng kiến đội nhà thắng đẹp Hà Nội.ACB trong một trận cầu gay cấn .
Duy Quang (8), Ngọc Cảnh (22) thay cho Văn Đàn và Duy Hoàng (vướng thẻ phạt) không làm cho HAGL yếu đi mà ngược lại, còn mạnh hơn ở biên phải. Những phút đầu, đội chủ nhà liên tục vây hãm và gây sóng gió trước khung thành của thủ môn Việt Cường (25, HN.ACB) nhưng cả A Huỳnh (2), Dusit (17), Kiatisak (13) đều sút và đánh đầu không trúng mục tiêu.
Tấn công liên tục nhưng không ghi bàn, đội chủ nhà dính cú hồi mã thương của đối phương khi HLV Văn Phúc chủ trương đá phòng ngự - phản công đã phát huy tác dụng ở phút 20, Thành Lương (11) lật bóng vào trung lộ cho Mbabazi (10) tung cú sút căng, thủ môn Quốc Việt chỉ kịp phản xạ ở tình huống đầu, để Xuân Thành (16) cướp được bóng đẩy cho Mbabazi (10, HN.ACB) sút lần thứ 2 ghi bàn mở tỷ số cho HN.ACB.
Đội chủ nhà vùng lên và ở phút 23, từ qủa đá phạt góc của Kiatisak, A Huỳnh (2) lao người đánh đầu vào góc cao gỡ hòa 1-1. 3 phút sau, cũng từ đường chuyền của Kiatisak, A Huỳnh một lần nữa làm cầu trường dậy sóng khi bằng một động tác ngoặc bóng vượt qua trung vệ Thành Long (8) và cú cứa lòng chân trái sở trường đã giúp đội nhà nâng tỉ số lên 2-1. Phút 40, từ quả phạt góc, TM Quốc Việt (24, HAGL) phải vào lưới nhặt bóng sau quả đệm lòng cận thành của Mauricio (19, HN.ACB). Tỷ số được cân bằng 2 -2 .
Hiệp 2, cả 2 đội không thay đổi gì về con người lẫn đấu pháp và tốc độ trận đấu chậm hẳn lại. Phút 70, từ quả chuyền ngang mặt thành của Dusit (17), Kiatisak lao người sát đất đánh đầu vào góc xa, nâng tỉ số lên 3-2 cho chủ nhà. Phút 86, đội khách suýt gỡ hòa khi Mbabazi có bóng một mình trống trải, nhưng TM Quốc Việt đã xuất sắc lao người bắt gọn bóng trong chân Mbabazi.
-
Sân Nha Trang: K.khánh Hòa - Đà Nẵng 2-0
Chủ nhà đòi được nợ !

Giang Thành Thông (11, Đà Nẵng) bất lực nhìn Đào Văn Phong (15, KH) đi bóng vượt qua.Ảnh: Dũng Phương
Trong cuộc trao đổi trước trận đấu, một thành viên trong BHL của đội Đà Nẵng đã cho biết, dù bị thiếu hụt về nhân sự như hiện nay, Đà Nẵng vẫn quyết tâm chia điểm với Khánh Hòa, còn nếu may mắn giành trọn 3 điểm thì quá tuyệt vời!
Trước một đội chủ nhà đang khao khát giành trọn 3 để để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng khi đưa ra sân đội hình mạnh nhất, thì Đà Nẵng lại thiếu vắng các vị trí then chốt ở hàng phòng ngự vì ngoài cặp trung vệ Hùng Dũng – Mạnh Dũng, thủ môn Võ Văn Hạnh cũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu do chấn thương.
Mặc dù HLV Trần Vũ đã bố trí Lê Huỳnh Đức (10) chơi ở vị trí trung vệ cùng với Bình Minh (21) và Hồng Minh (17) chốt chặn phía trước hàng phòng ngự và nếu thủ môn Trần Đức Cường (25) chơi tỉnh táo và chắc chắn hơn thì ý đồ chia điểm của đội khách đã thành công. Nhìn chung, chủ nhà Khánh Hòa dù kiểm soát bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng lại không tạo ra được cơ hội thật sự nguy hiểm.
Tuy nhiên, chỉ với bấy nhiêu áp lực đó, thủ môn Đức Cường đã tỏ ra lúng túng, bộc lộ nhiều sơ hở dẫn đến việc “biếu không” cho Khánh Hòa 2 bàn. Phút 18, từ quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m, bóng được chuyền bổng vào vòng 16m50, thủ môn Đức Cường lại chần chừ không lao ra cản phá, để trung vệ Mustapha Essuman (21, KH) đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 78, trong một pha tấn công của KH, thủ môn Đức Cường lao ra khỏi vòng 16m50 đá phá bóng lên, nhưng lại đến chân của Jonathan (22) và tiền vệ này không khó để lốp bóng qua tay Đức Cường vào lưới, ấn định tỷ số trận đấu 2-0 cho đội nhà K.KH.
-
Sân Mỹ Tho: Thép Pomina Tiền Giang – TMN.cảng Sài Gòn 1-1
Cả hai đội đều hài lòng

Tiền đạo De Jesus (9, TMN.CSG) trong pha tấn công vượt qua hậu vệ T. Tiền Giang. Ảnh: HOÀNG VY
Cơn mưa nhẹ ïtrước trận đấu làm mặt sân trơn ướt, đã làm ảnh hưởng đến chuyên môn cũng như tốc độ của cả hai đội. Cho nên ngay từ đầu trận, hai đội nhập cuộc rất thận trọng, bóng thường chỉ quanh quẩn ở giữa sân.
Tuy nhiên, TMN.CSG có phần nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng trong khi chủ nhà P.TG chủ động chơi chắc chắn và bọc lót cho nhau rất kín kẽ đồng thời tạo bất ngờ khi sử dụng những pha phản công nhanh, trong đó hậu vệ trái Văn Tươi (19, TG) thường có những pha dâng cao phát động tấn công khá sắc nét. Phút 14, pha phối hợp ở trung lộ giữa Quốc Khánh (11) và Văn Hiệp (7, TG) trước số đông cầu thủ CSG đang lui về hỗ trợ phòng ngự, nhưng tất cả đều bất lực khi Văn Hiệp thoát xuống tung cú sút căng vào góc hẹp, mở tỷ số 1-0.
Sau bàn thắng, đội chủ nhà chơi hưng phấn hơn và tạo thêm một số cơ hội nguy hiểm, trong đó đáng tiếc nhất là pha sút bóng nối của Eder Pacheco (28, TG) đi chệch cột dọc ở phút 24. Đội TMN.CSG cũng có cơ hội ở phút 32 nhưng cú sút của Trung Kiên (6) lại đưa bóng bật xà ngang sau pha hỗn loạn trước khung thành thủ môn Panuwat (1, TG).
Đầu hiệp 2, khi hàng phòng thủ đội TG chưa kịp ổn định vị trí đã đón ngay pha tấn công nhanh từ biên phải của Chí Thắng (18, CSG) chuyền vào trung lộ cho Elenildo (9, CSG) đánh đầu trả ngược ra sau Minh Trung (12, CSG) có mặt kịp thời đánh đầu nối vào góc xa, cân bằng tỷ số 1-1. Cả hai đội đều có sự thay người để củng cố tuyến giữa nhằm gây sức ép cho nhau. Càng về cuối, trận đấu diễn ra khá sôi nổi với hàng loạt cơ hội chia đều cho nhau nhưng các chân sút đều không tận dụng được.
-
Sân Thiên Trường: GM.M. Nam Định – Gạch Đồng Tâm Long An 1-2
Tâm phục khẩu phục!

Hậu vệ M. Nam Định truy cản pha tấn công của Antonio (16, GĐT.LA).Ảnh: Quang Thắng
Lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả cùng bản lĩnh của nhà ĐKVĐ đã giúp GĐT.LA thắng thuyết phục GM.M.Nam Định ngay tại “chảo lửa” Thiên Trường.
Rất muốn trình diễn một bộ mặt ấn tượng để chuộc lỗi với khán giả thành Nam sau 2 trận đấu nghèo nàn ở vòng 20, 21, thế nên M.NĐ chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu trận. Trước sức ép của chủ nhà, Gạch chủ động giữ bóng chắc hòng kéo giãn hàng thủ đối phương để tìm sơ hở. Chiến thuật ấy của Gạch đã phát huy tác dụng bởi sau pha nguy hiểm của Ekaphan (20) ở phút 12, M.NĐ hầu như không có cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Santos (1). Dù vậy, việc anh em nhà Carlos bị kèm rất sát cũng khiến Gạch không có được những pha tấn công sắc sảo.
Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc mà không có bàn thắng thì bất ngờ đã diễn ra ở phút 44. Pha thoát đi rồi tạt bóng rất dẻo từ cánh phải của Minh Phương (7) đã khiến hàng thủ M.NĐ ngỡ ngàng để cho Carlos (19) xuất hiện đúng lúc, đánh đầu rất hiểm hóc, ghi bàn thắng ngay sau khi vừa trở lại sau án treo giò.
GM.M.NĐ vùng lên dữ dội trong những phút đầu hiệp 2 và cơ hội đã đến với họ. Phút 52, pha chuyền ngang mặt thành của Ekaphan (20) đã loại hết hàng thủ Gạch nhưng Ngọc Linh (11) lại không kịp tiếp ứng. Cũng chính Ngọc Linh sau đó 5 phút có pha xoay trở khéo léo rồi dứt điểm rất mạnh từ cự ly gần, nhưng bóng bật xà ngang ra ngoài.
Mải mê tấn công, GM.M.NĐ vô tình để lộ những khoảng trống cho anh em nhà Carlos tận dụng và sơ hở này đã khiến họ phải trả giá. Phút 61, chỉ sau 3 đường chuyền, bóng đến chân Antonio (9), thêm một cú đẩy bóng gọn gàng, cầu thủ này đã khiến lưới GM.M.NĐ rung lên lần thứ hai bằng cú sút rất gọn gàng từ sát vạch 16m50.
Sau bàn thắng này, Gạch trở về với lối chơi phòng ngự - phản công rất chủ động nhờ khả năng điều tiết nhịp độ của Tài Em và Minh Phương.
Phía GM.M.NĐ vẫn mải miết lên bóng nhưng bế tắc khi đến vòng 16m50. Mãi đến phút 81, từ nỗ lực đi bóng của Đức Dương (23), Thanh Nguyên (19) mới tìm được bàn rút ngắn tỷ số 1-2 bằng cú đệm lòng cận thành. Ở phút bù giờ đầu tiên, chút nữa Gạch đã có được bàn thắng thứ 3 khi trong một pha phản công, Minh Phương (7) đã sút bóng trúng cột dọc.
-
Sân Hàng Đẩy: Hòa Phát Hà Nội – Bình Dương 1-0
3 điểm “vàng” cho đội bóng Thủ đô

Toledo (7, Bình Dương) nỗ lực thoát qua sự truy cản của trung vệ Như Thuần (3, HPHN). Ảnh: Quang Minh
Không có Santos (10), HP.HN không thể hướng trận đấu theo ý mình, tuy nhiên, phút loé sáng của Das Silva (28) đã giúp HP.HN có được 3 điểm đúng như ý muốn.
HP.HN sớm bộc lộ ý đồ kiếm ít nhất 1 điểm của mình khi bố trí đội hình có tới 5 hậu vệ và chỉ cắm một mình Das Silva (28) trên hàng tấn công. Chính vì thế, Bình Dương là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1 và ngay ở phút thứ 3, chút nữa Bình Dương đã có bàn thắng mở tỷ số khi Amaobi (9) sút chệch cột dọc trong gang tấc.
Nếu như phía HP.HN trông chờ bàn thắng đến từ Das Silva thì bên phần sân đối diện, Amaobi – Toledo và Philani là tam giác mang lại nhiều hy vọng nhất cho đội khách. Phút 24, một lần nữa Amaobi khiến khán giả thủ đô thót tim bằng cú sút trực diện rất căng, rất may cho HP.HN là bóng đi đúng vị trí mà thủ môn Mạnh Dũng đã chọn sẵn.
Phía HP.HN, Das Silva cùng chứng tỏ sự nguy hiểm của mình bằng những pha đi bóng rất khéo léo và ở phút 25, tiền đạo này sau một pha độc diễn đã tung cú sút căng nhưng thiếu chính xác làm người hâm mộ đội bóng thủ đô tiếc nuối.
Thế trận trên sân diễn ra khá cân bằng, thiếu điểm nhấn và khi ấy, sự toả sáng của các cá nhân là điều mà cả đôi bên cùng mong đợi. Amaobi – Toledo – Philani có thể là những niềm hy vọng lớn nhất của Bình Dương nhưng để tạo bước ngoặt, họ lại chưa đạt được sự kỳ vọng. Ngược lại, dù bị hàng hậu vệ Bình Duơng chăm sóc rất kỹ lưỡng nhưng Das Silva vẫn cho thấy sự sắc sảo của mình. Phút 75, trong vòng vây của hàng phòng thủ Bình Dương, Das Silva vẫn tự tin đi bóng buộc Đình Phước (5) phải phạm lỗi chịu phạt đền và chính Das Silva đã thực hiện thành công, đưa HP.HN dẫn trước 1-0.
Sau bàn thắng này, Bình Dương vùng lên dữ dội nhưng hàng thủ HP.HN vẫn đứng vững trước sức ép của đội khách. Phút 84 của trận đấu dù có cơ hội khá thuận lợi nhưng Vũ Phong đã sút quá nhẹ, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của đội nhà và thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải buộc phải trắng tay khi rời sân !
-
Sân Vinh: Pijico Sông Lam Nghệ An – Mitsustar Haier Hải Phòng 2-1
Dấu ấn của Công Vinh
Vất vả vượt qua M.H.HP ở những phút cuối cùng, nhưng dù sao đi nữa, 3 điểm cũng giúp người hâm mộ độ bóng xứ Nghệ thêm vững tin rằng đội bóng con cưng của họ đang trở lại.
Chơi trên sân nhà, P.SLNA sớm bộc lộ ý đồ giành trọn 3 điểm bằng lối chơi tấn công triệt để ngay từ những phút đầu tiên. Hơn về lực, lại có lợi thế sân nhà giúp P.SLNA hưng phấn và họ giành quyền kiểm soát trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Liên tiếp tấn công, đến phút 20, từ đường chuyền dài của trung vệ Anphone (17), Công Vinh (9) khéo léo phá bẫy việt vị, nhận bóng trong tư thế trống trải và cú tâng bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Tuấn Điệp (1, M.H.HP) mở tỷ số 1-0. Có được bàn thắng, đội bóng xứ Nghệ chơi khá ung dung với ý đồ cầm bóng chắc chắn, chờ đối phương sơ hở để tung đòn quyết định. Trước lối chơi không ngoan của chủ nhà, M.H.Hải Phòng dù rất cố gắng nhưng không gây được nhiều sức ép lên khung thành thủ môn Hồng Sơn.
Sang hiệp 2, P.SLNA vẫn trung thành với lối chơi lấy an toàn làm đầu. M.H.HP cố gắng gây sức ép hòng tìm ra sơ hở từ hàng thủ P.SLNA. Phút 84, sau một pha tấn công rất ăn ý của, Tostao (21, HP) đã sút tung lưới Hồng Sơn quân bình tỷ số 1-1. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, Công Vinh (9) trong một chiều xuất sắc, đã phá hỏng mọi nỗ lực từ đội khách. Sau pha tranh chấp quyết liệt trong vòng cấm của Olivera, Công Vinh đã nhanh chân tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại Tuấn Điệp (1) để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà.
HƯƠNG THỦY-NGUYỄN ĐỨC - NGUYỄN NHÂN-
TƯỜNG KHÔI-NGUYỄN NHI- HIẾU HƯỜNG