Champions League 2004-2004

Figo chờ đón Sir Bobby Robson

Tiền vệ Luis Figo khẳng định là anh mong đợi cơ hội được thi đấu dưới quyền dẫn dắt của Sir Bobby Robson một lần nữa.

Tiền vệ Luis Figo khẳng định là anh mong đợi cơ hội được thi đấu dưới quyền dẫn dắt của Sir Bobby Robson một lần nữa.

Cựu HLV tuyển Anh Bobby Robson được Chủ tịch Florentino Perez xếp vào vị trí hàng đầu trong số những ứng viên sẽ đến Bernabeu dẫn dắt đội bóng thay cho HLV tạm thời Mariano Garcia Ramon. Luis Figo đánh giá nhà cầm quân 71 tuổi này là một trong số những HLV tài giỏi nhất mà anh từng được dẫn dắt.

Figo chờ đón Sir Bobby Robson ảnh 1

Real Madrid cần một nhà cầm quân mới để cải thiện tình hình.

Figo đã trải nghiệm những chiến thuật của Sir Robson trong hai năm dưới màu áo Barca ở thập niên 90. Anh thú nhận: “Tôi luôn cầu chúc điều tốt lành nhất cho ông Bobby Robson. Tôi đã trải qua một thời gian tuyệt vời với ông ấy và học hỏi được rất nhiều. Ông là một nhà cầm quân tài giỏi nhưng ở thời điểm này, tôi nghĩ khả năng ông đến đây là rất khó bởi chúng tôi vẫn đang có một HLV”.

Tuy nhiên, Figo cũng thừa nhận giai đoạn nắm quyền của cựu thủ thành Mariano Garcia Remon – dẫn dắt đội 2 trận kể từ khi Jose Camacho ra đi – sẽ sớm kết thúc, nhất là khi Real Madrid bộc lộ sự yếu kém trong trận thua 1-2 trên sân Athletic Bilbao hôm thứ Bảy vừa qua. Một thất bại trước AS Roma trên sân nhà ở Champions League sẽ buộc Ramon phải rời khỏi chức vụ.

Những siêu sao của Real Madrid đang chơi dưới sức mình khi chỉ ghi được 4 bàn thắng trong 6 trận đầu mùa. Nếu tính giai đoạn cuối mùa qua thì Real Madrid đang có chuỗi thành tích hết sức tồi tệ khi thua đến 7 trong 10 trận gần nhất ở Liga. 

Chủ tịch Florentino Perez hiểu rằng Ramon sẽ không thể thay đổi được tình thế bi đát hiện nay khi Real đang lao đao trong cơn sóng quyền lực của nhóm cầu thủ nổi loạn. Ông cần một chuyên gia có thể trị được đám ngôi sao và Sir Bobby Robson là người mà Perez tin cậy nhất trong số 20 HLV hàng đầu châu Âu “đệ đơn xin việc” ở Real Madrid.

Nhưng vấn đề của Bobby Robson không đơn giản: Ông đã 71 tuổi, quá già để có thể ký một hợp đồng đáng giá và dài hạn với Real Madrid. Nếu chọn Bobby Robson, Perez sẽ phải xem đây là giai đoạn quá độ trước khi chọn một nhân vật có khả năng dẫn dắt đội lâu dài. Và nếu người kế tiếp không có khả năng kế tục phong cách của Robson thì mọi chuyện càng rối rắm hơn.

Rắc rối khác là Bobby Robson đang trong giai đoạn tranh cãi về luật pháp sau khi bị Newcastle sa thải hồi tháng trước: Ông phải “ngồi chơi xơi nước” trong 10 tháng để đảm bảo tiền bồi thường hợp đồng của Newcastle. Robson sẽ bị tước mất số tiền mặt đó nếu ông tìm một công việc khác.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục