Chủ tịch Mansour al-Balwi của CLB Ả Rập Saudi Al Ittihad đã làm đúng tiêu chí của mình trong cuộc tuyển mộ tiền vệ Luis Figo: tất cả các ngôi sao lần lượt sẽ đầu quân cho đội bóng của ông.
Hôm 5-1, Tổng giám đốc Rafat al Turkut chính thức thông báo tuyển thủ Bồ Đào Nha này đã ký kết hợp đồng thi đấu một năm vốn có hiệu lực từ ngày 1-7-2007, thời điểm kết thúc hợp đồng hai năm của anh ở Inter Milan.

Ở Gedda, Luis Figo sẽ có mức lương khoảng 8,5 triệu euro, một số tiền chưa từng có ở Trung Đông và chỉ kém mức lương đã trừ thuế 10 triệu euro của Ronaldinho và Shevchenko.
Thế nhưng, đây không phải là lần đầu tiên Figo được hưởng một mức lương cao như thế; nói cách khác, đó là một trong vụ chuyển nhượng mà điển hình nhất là lần đầu quân của anh cho Real Madrid từ Barcelona.
Thời ấy, do muốn đánh bại đối thủ Lorenzo Sanz trong cuộc chạy đua chức Chủ tịch Real Madrid và muốn thu phục đa số phiếu của các cử tri, ông Florentino Perez hứa sẽ tuyển mộ Luis Figo.
Tại sao lại là Figo mà không phải là một ngôi sao sáng giá khác? Đơn giản bởi vì đó là thần tượng của CĐV Barcelona.
Và để thuyết phục được tuyển thủ Bồ Đào Nha, ông Perez đã đưa ra lời đề nghị tuyển mộ cho bản hợp đồng thi đấu 6 năm với mức giá không thể từ chối. Tất nhiên, Figo không cần suy nghĩ mà đặt bút ký ngay.
Giữ đúng lời hứa với CĐV Real Madrid, ông Perez dõng dạc tuyên bố trong bài diễn văn nhậm chức Chủ tịch Casa Blanca: “Chúng ta đã cướp được linh hồn của Barcelona”.
Figo trở thành thiên hà ở Real Madrid nhưng lại là cầu thủ đáng ghét nhất đối với CĐV Barcelona. Không đáng ghét sao được khi thấy rằng lần lượt tiền đạo Ronaldo đầu quân cho Inter Milan rồi “thần tượng” Figo từ bỏ xứ Catalan.
Chủ tịch Nunez và ban lãnh đạo CLB Barcelona kiếm được những khoản tiền khổng lồ từ các cuộc chuyển nhượng trên nhưng cũng bị chỉ trích rất nhiều, bởi các CĐV trung thành của Barca hai lần đau đớn khi phải chia tay các ngôi sao từng mang đến cho họ những cảm xúc tuyệt vời của bóng đá.
Lần này, Figo rời bỏ Inter Milan chắc chắn cũng vì tiền, thậm chí cô vợ siêu mẫu Helen Sweden chấp nhận rời xa thành phố thời trang Milan để... nâng khăn, sửa túi cho chồng.
NGỌC HÂN