Một tuần không thi đấu vòng loại cộng với việc tập luyện liên tục, đã giúp cho đương kim vô địch V-League là GĐT.LA có phần khởi sắc hơn về mặt thể lực và lối chơi ăn ý hơn trên mặt sân cỏ nhân tạo. Chính vì lẽ đó mà họ kịp trình diện trước khán giả Thái một diện mạo hoàn toàn khác hẳn với trận thua 0-2 trước Radchapara ở ngày khai mạc.

Thanh Trúc (19, GĐT.LA) tranh bóng quyết liệt với tiền đạo của đội Cảnh sát Thái Lan trước sự hỗ trợ của đội trưởng Phan Văn Giàu. Ảnh: Thùy Dung
Quá rộng đường vào bán kết (thắng, hòa hoặc thua từ một đến hai bàn cách biệt) Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (CSHGTL) chủ động chọn lối chơi phòng ngự từ giữa sân, nhường hẳn thế chủ động cho đối thủ. Co cụm về phòng ngự, song chủ nhà lại là đội mở tỷ số trước sau 6 phút bị ép sân liên tục.
Từ một pha phản công đơn giản ở giữa sân, bóng được treo sâu vào vòng cấm địa GĐT.LA. Trung vệ Quang Trải chậm một nhịp giúp cho Somjit thoát xuống một mình một bóng hạ gục thủ môn Santos. Và cũng chính bàn mở tỷ số này đã đẩy tốc độ của trận đấu lên cao hơn, GĐT.LA vẫn là người nắm thế chủ động, cầm bóng nhiều, tấn công nhiều hơn.
Phút 25, pha phối hợp bằng bóng bổng giữa Minh Phương - Antonio được Việt Thắng kết thúc bằng cú vô lê vào góc xa, gỡ hòa 1-1. Tám phút sau đó, Minh Phương lại khởi động tấn công với pha bật tường cùng Nguyễn Văn Khải (vừa trở về từ vòng chung kết U-20 châu Á tại Ấn Độ). Cú trả bóng vừa tầm của Văn Khải đặt Ishamala đối mặt với hai hậu vệ đối phương. Thay vì dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa, Ishamala lại rê bóng ngang mặt thành rồi sút căng vào góc xa trong cú bay người tuyệt vọng của thủ môn Akaphol.
Say sưa tấn công trong hiệp nhì, GĐT.LA bất ngờ bị thủng lưới sau sai lầm thô thiển của Thanh Trúc vào phút 70. Cú trả bóng về cho Santos quá nhẹ, vô tình trở thành đường chuyền cho Tansopha lao theo, lừa bóng qua Santos rồi gãy nhẹ vào lưới trống. Đội chơi hay hơn, áp đảo nhiều hơn lại trở thành đội bị thủng lưới. Nghịch lý của bóng đá là thế. Và đây không phải lần đầu tiên hàng thủ GĐT.LA lại mắc phải những sai lầm ấu trĩ như thế.
Sau bàn gỡ hòa 2-2, HLV Calisto lại tung ra chiến thuật quen thuộc: rút Santos rời sân để thay bằng Tiến Phong, kéo Văn Khải ra nghỉ để nhường chỗ cho Carlos. Vào thời điểm này, trên hàng tấn công của GĐT.LA có tới 4 tiền đạo là anh em nhà Rodiguez, Việt Thắng cùng Ishamala. Mười phút sau lúc thực hiện miếng chiến thuật được ăn cả ngã về không, HLV Calisto nở nụ cười mãn nguyện khi Carlos ghi bàn thắng từ đường chuyền bên cánh trái vào của Quang Trải.
Vượt qua Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan với tỷ số 3-2, GĐT.LA có được trận thắng đầu tay trong giải. Nhưng họ đành tạm biệt Queen’s Cup lần thứ 32 với vị trí chót bảng A do kém hai đối thủ bảng về hiệu số bàn thắng bại. Việc bắt máy quá chậm và thiếu thời gian chuẩn bị khiến cho GĐT.LA phải nói lời chia tay với sân chơi rất vừa tầm với trình độ chuyên môn của mình…
HƯƠNG TRẦM
Bên lề ... Sau trận đấu thứ nhì của vòng loại bảng A, dù thua Gạch Đồng Tâm Long An 2-3 nhưng toàn đội Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan vẫn kéo đến trước mặt HLV Calisto rồi cung kính chắp hai tay chào theo truyền thống của người Thái. Gạt qua một bên những chuyện không hay ở Queen’s Cup lần này, hình ảnh chào đáng yêu của các cầu thủ Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cũng đọng lại trong lòng những người khách đến từ Việt Nam một ấn tượng đẹp, khó phai. H. Trân |