
Jan Kromkamp (trái, PSV) truy cản Kuyt (Liverpool).
Sau thất bại nặng nề vào cuối tuần thì một kết quả hòa 0-0 đủ làm thỏa mãn Liverpool, nhất là lần đầu tiên kể từ giữa tháng 8 đến nay, họ mới giữ được mành lưới nguyên vẹn.
HLV Benitez hẳn hài lòng hơn cả bởi màn trình diễn khá ấn tượng của tiền đạo Kuyt, ít nhất họ đã chứng tỏ cuộc đầu tư vào mùa hè đem lại hiệu quả. Chủ nhà PSV có được nhiều cơ hội hơn nhưng lẽ ra Liverpool có thể ẵm trọn 3 điểm nếu cột dọc không đỡ cú sút từ khoảng 18m của Gerrard.
Kuyt nhận xét: “Điều quan trọng là không thất bại tại PSV và 0-0 là kết quả tốt. Qua trận đấu này cho thấy chúng tôi đủ khả năng để có thể giữ mành lưới nguyên vẹn trong nhiều trận tới”.
HLV Ronald Koeman cũng cho rằng 0-0 là hợp lý: “Tôi hài lòng với kết quả bởi lẽ ra lưới của PSV đã rung lên sau cú sút ở cuối trận của Gerrard. Tuy nhiên, PSV vẫn tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng quả thật, mọi chuyện chẳng dễ dàng trước đối thủ có tổ chức tốt như Liverpool và thường có đến 8 cầu thủ ở hàng phòng ngự”.
So với trận thua Everton, đội hình Liverpool có đến 6 thay đổi, trong đó thủ quân Gerrard ngồi ghế dự bị và hậu vệ trẻ Agger vào đá cặp với Caragger ở trung tâm hàng phòng ngự. Với tốc độ của Bellamy và sự năng động của Kuyt trên hàng công, những phút đầu, Liverpool tỏ ra nguy hiểm trong các đợt phản công. Tuy nhiên, PSV có cơ hội nguy hiểm đầu tiên.
Tận dụng đường chuyền không quan sát của Sissoko, Kone đoạt được bóng, tung cú sút căng và…bóng chạm xà ngang! Lối chơi chú trọng phòng ngự của Liverpool tạo điều kiện cho chủ nhà mạnh dạn tấn công (theo thống kê, PSV cầm bóng đến 61%) nhưng các pha kết thúc của họ hoặc thiếu chính xác hoặc không qua được thủ môn Reina. Kuyt cũng có vài lần đe dọa khung thành chủ nhà nhưng cú sút của Gerrard (vào sân thay Bellamy ở phút 70) là pha bóng nguy hiểm nhất của đội khách như vận may không mỉm cười với họ.
* Ở trận đấu khác của bảng B, Galatasaray và Bordeaux có hiệp 1 khá buồn tẻ. Trong hiệp 2, chủ nhà Galatasaray tấn công tích cực hơn nhưng không vượt qua được hàng phòng ngự chặt chẽ của Bordeaux. Trong 10 phút cuối, chủ nhà có nhiều cơ hội hơn nhưng các cú sút của Sabri, Necati đều không chính xác. HLV Ricardo (Bordeaux) hài lòng khi “an toàn” rời Istanbul: “Tôi vui với 1 điểm bởi ở trận này, Bordeaux vắng một số trụ cột”.
Quang Trần