LA Galaxy một lần nữa đánh tiếng họ sẽ tiến hành “bốc” David Beckham ra khỏi Real Madrdid, nơi mà họ tin chắc rằng không còn mặn mà gì với cựu tiền vệ thủ quân tuyển Anh này nữa.

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên đội bóng Mỹ muốn tuyển mộ Beckham bởi trước đó, cụ thể là trong chuyến du đấu cùng Real đến Mỹ vào mùa Hè vừa qua LA Galaxy đã ngỏ lời muốn có Becks. Tuy nhiên, trong thời điểm đó, Chủ tịch Ramon Calderon vẫn khẳng định họ cần có Becks và hứa sẽ đảm bảo tương lai cho anh.
Nhưng lời hứa thì đôi khi cũng không trở thành hiện thực, cái hiện thực mà Becks đang đối diện từng ngày ở Bernabeu, nơi mà anh chỉ mới được ra sân 3 trận đấu trong khoảng 20 trận ở các mặt trận của Real tính từ đầu mùa giải đến nay.
Tệ hơn, đã có thông tin được báo giới trích dẫn từ tuyên bố của một quan chức trong ban lãnh đạo Real rằng: “Becks nên ra đi vì như thế sẽ tốt hơn cho anh và cả Real”. Real đang ngoảnh mặt với Becks. Đó là sự thật, nhưng đối với LA Galaxy thì giá trị của Becks vẫn còn ở mức có thể mang đến lợi nhuận cả về tính cống hiến trên sân cỏ và những bản hợp đồng quảng cáo, mà ở một đất nước phồn vinh như Mỹ, khả năng khai thác luôn được người ta tính đến.
Beckham sẽ về với LA Galaxy? Ngày ấy đang đến rất gần, nhất là một khi LA Galaxy khẳng định “họ đủ tiền để tuyển mộ Becks”. Tuy nhiên, họ sẽ vẫn giữ đúng nguyên tắc giao dịch là chỉ tiếp cận Becks khi anh không còn vướng bận hợp đồng với Real.
Cũng không lâu gì vì mùa Hè năm tới, Becks chính thức trở thành cầu thủ tự do.
P.N.K