Tiến đến trận chung kết Champions League

Gattuso: Không phải mèo, mà là bò điên!

Tiền vệ AC Milan Gennaro Gattuso đang tìm cách khơi mào cuộc khẩu chiến giữa AC Milan và Liverpool, khi anh nhắn nhủ tiền vệ Steven Gerrard, mình không phải là mèo con mà là “bò rừng”.

Gattuso: Không phải mèo, mà là bò điên! ảnh 1

Gattuso (phải, Milan) đi bóng qua Lucas Podolski (Bayern Munich).

Gennaro Gattuso và Steven Gerrard sẽ đối mặt nhau trong trận chung kết Champions League ngày 23-5 tới, tái lập trận chung kết ở Istanbul cách đây 2 năm khi CLB Anh bị dẫn 3-0 trong hiệp đầu  đã vùng dậy gỡ hòa trước khi thắng trong loạt sút luân lưu.

Gerrard là cầu thủ cầm đầu cuộc lội ngược dòng lịch sử đó, trong lúc Gattuso mờ nhạt đi hẳn trong giai đoạn cuối trận. Một tờ báo Anh đăng nhận định của tiền vệ Liverpool về đối thủ của mình: “Mọi người đánh giá cao người Italia vì một số lý do, nhưng đối với tôi, anh ta chỉ giỏi cái miệng. Anh ta trông có vẻ hung hãn, nhưng chỉ hù dọa được những con mèo”.

Ngay khi nhận định trên được loan truyền, Gattuso đã đáp trả lập tức: “Tôi không tin là anh ta nói những điều đó, nhưng nếu anh ta làm thế thì tôi cũng có thể đáp lại là tôi cảm thấy mình không giống như lũ mèo con mà giống như bò điên”.

Anh thừa nhận: “Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được trận chung kết năm đó và tôi thậm chí đã xem lại nó đến 4 hay 5 lần gì đó. Mùa hè năm đó, tôi đi nghỉ với Paolo Maldini và Massimo Ambrosini, một kỳ nghỉ hè khủng khiếp và chúng tôi chẳng bao giờ  lên giường sau 10 giờ”. Nỗi ám ảnh đè nặng tâm trí cầu thủ Milan đến độ họ ăn không ngon, ngủ không yên và thậm chí chẳng thiết gì đến chuyện chơi bời trong kỳ nghỉ…

Nhưng mùa hè vừa qua Rossoneri cũng khủng khiếp không kém khi họ phải rút ngắn kỳ nghỉ hè để sớm tham dự vòng loại Champions League vì liên quan đến phiên tòa Calciopoli. Gattuso nói: “Chẳng một ai tin là chúng tôi sẽ vào đến chung kết, ngay cả HLV Carlo Ancelotti cũng vậy. Tôi còn nhớ là hai ngày trước khi Milan dự cúp Trofeo Barlusconi, HLV đã nói với chúng tôi là hãy đặt Champions League qua một bên, đừng quan tâm đến nó nữa. Nhưng sau kỳ nghỉ Giáng sinh, mọi thứ đã thay đổi”.

“Đây là một mùa giải khác thường, chẳng có gì là dễ dàng sau một World Cup mỏi mệt, nhưng may mắn là mọi chuyện đã cải thiện sau mùa hè”.

Liverpool chỉ biết chơi bóng dài. “Tôi cảm nhận được những khác biệt dễ nhận diện về đẳng cấp giữa hai đội bóng Anh và sự thật là chúng tôi đã đánh bại được đội bóng mạnh hơn. Manchester United có nhiều cầu thủ kỹ thuật hơn so với Liverpool, họ có những cầu thủ chơi tốc độ rất nhanh và có thể làm mọi chuyện với quả bóng. Liverpool không có được những cá nhân xuất sắc như vậy”.

“Những gì Liverpool có được là lối chơi tập thể. Họ chơi giống như một đội bóng Italia cách đây 10 năm. Họ cố gắng phòng thủ cùng nhau với mọi người đằng sau quả bóng và chơi với chỉ 1 tiền đạo. Mọi đường chuyền về phía trước đều là bóng dài”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục