
Niềm vui đâu phải trong mơ
Con thuyền bóng đá cặp bờ vinh quang

Vỡ òa tiếng gọi Việt Nam
Như muôn đợt sóng âm vang Mỹ Đình
Ngất ngây sau trận cầu đinh
Các chàng cầu thủ quên mình hụt hơi
Cúp Vàng về Đất Việt rồi *
Ôm nhau nước mắt nụ cười trào dâng
Khúc khải hoàn đón mùa xuân
Cất lên sau những gian truân chực chờ
Bàn thắng đẹp đến ngẩn ngơ **
Tung bay đỏ gió – sắc cờ Việt Nam …
Đấu trường còn lắm gian nan
Đội tuyển nuôi giấc mơ vàng sinh sôi!
TP Hồ Chí Minh, 28-12-2008
(*) Đội tuyển Việt Nam đạt Cúp AFF- Suzuki- 2008, sau 49 năm chờ đợi.
(**) Bàn thắng của Công Vinh ở phút đá bù giờ thứ 3 (trận chung kết Việt Nam – Thái Lan) với kết quả 3-2!
Lệ Bình
Tặng đội tuyển & người hâm mộ bóng đá Việt Nam
- Trước Ăng Co
Thời gian dừng ở nơi đâu
Nghìn năm ai bắc nhịp cầu tôi lên
Kìa con sáo nhỏ bay nghiêng
Rẽ mây cổ tích đậu trên nóc rừng.
Tôi hư thực giữa cội nguồn
In trên bậc đá trơ mòn dấu chân
Từng nghe câu chuyện khó tin
Ăng Co một thuở bỏ quên giữa rừng
Nỗi đau khép, ba mươi năm
Cái thời diệt chủng lũ quân bạo tàn
Cửa thiền thét tiếng kêu oan
Áo cà sa nhuốm máu ngàn nhà sư.
Nhắn gì hỡi những người xưa
Trời đất là vậy, nắng mưa xoay vần.
Tôi nghiêng mình trước nhân dân
Vai gầy gánh trẩy nước non hiểm nghèo.
Áp-xa-ra vẫn diễm kiều
Em là nhân chứng của nhiều đổi thay
Bình yên trên xứ sở này
Nụ cười em, đã tròn đầy vầng trăng.
Chạm tay vào nét hoa văn
Tôi gặp lại những tài năng tuyệt trần
Ngoài kia, nắng sớm trong ngần
Mặt hồ xao sóng, tách mầm sen lên.
Kỷ niệm 30 năm Campuchia
thoát khỏi họa diệt chủng.
Nguyễn Quốc Trung
- Phút chia tay của hai người lính
Giữa đường phố Phnôm Pênh
Hai người lính hôn nhau
Hai chiếc mũ trên đầu
Một ngôi sao lấp lánh
Năm tháp vàng lung linh
Họ ôm nhau như đôi bạn tình
Miệng chẳng nên lời chỉ rơi nước mắt
Đôi quả tim thổn thức
Bốn cánh tay ghì chặt
Không muốn rời nhau
Hai người lính chung một chiến hào
Tự thuở Phnôm Pênh: “Thành phố chết”
Vừa thoát khỏi bàn tay Pôn Pốt
Lũ diệt chủng sát nhân
Đón tiếp ngày Tổ quốc hồi sinh
Hôm nay giữa thành phố Phnôm Pênh
Rực rỡ cờ hoa
Không khí hòa bình
Họ lại chia tay…
Nghẹn ngào trong giây phút lặng thinh
Lòng muốn nói với nhau nhiều điều tha thiết
Họ không muốn nói lời tạm biệt
Tình quốc tế keo sơn thắm đậm tình người…
Thiếu tướng Phùng Đình Ấm
(Kỷ niệm ngày quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia rút quân về nước)