
(SGGPO).- Cuộc thi Vô địch Chó xấu nhất thế giới 2009 diễn ra tại Hội chợ Sonoma-Marin ở Califonia, Mỹ, vừa khép lại với chiến thắng cao nhất thuộc về chú chó Pabst - một giống chó lai có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Pabst có dáng người no tròn, màu lông nâu vàng, cặp mắt "ngu xi" và hàm răng "độc nhất vô nhị" đã giành tình cảm tuyệt đối từ phía ban giám khảo và khán giả theo dõi.
Pabst năm nay 4 tuổi, thuộc giống chó lai nguồn gốc từ Trung Quốc. Pabst được ông Egstad nuôi dưỡng từ 3 năm nay. Ban đầu, ông Egstad không có ý định mang chú chó cưng của mình tham dự cuộc thi nhưng do được các bạn bè thuyết phục nên ông đã đồng ý.
Pabst đã mang về cho chủ nó số tiền mặt 1.600 USD, gồm 100 USD đoạt được từ phần thi chó lai xấu nhất, 500 USD từ phần thi Chó xấu nhất 2009 và 1.000 USD từ giải Vô địch Chó xấu nhất thế giới.
Ngoài giải thưởng là tiền mặt, Pabst còn được nhiều phần quá khác như vòng cổ, dây xích, và bản hợp đồng làm mẫu chuyên nghiệp 1 năm.
Chú chó Miss Ellie, 15 tuổi đến từ Tennessee, Mỹ, cũng đã giành chiến thắng ở hạng mục Chó nòi xấu nhất. Ellie chỉ còn vài chiếc răng, nốt lấm chấm khắp người còn lông thì xơ xác.
Sau đây là những hình ảnh xung quanh cuộc thi:
Gương mặt của Pabst Ban giám khảo đang kiểm tra vẻ xấu xí của Pabst Vô địch Chó xấu nhất thế giới 2009 và chủ nhân lên sân khấu nhận giải Miss Ellie đoạt Miss Chó nòi xấu nhất 2009 Rascal trong vòng vây của khán giả Vô địch Chó xấu nhất thế giới 2007 - một vị khách mời của cuộc thi Vô địch Chó xấu nhất thế giới 2006 - một Khách mời của cuộc thi Hình ảnh kết thúc Cuộc thi
B.N (Theo Sonoma-Marinfair.org, AP)