- Sân Thống Nhất: ĐÁ MỸ NGHỆ.SG – CLB TPHCM 2-0
Kinh nghiệm thắng sức trẻ

Ra quân với thành phần mạnh nhất, kể cả 3 ngoại binh cùng trong đội hình xuất phát, ĐMN.SG đã sớm giành quyền chủ động trận đấu ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, thắng lợi chung cuộc đến với ĐMN.SG không chỉ ở dàn cầu thủ kinh nghiệm hơn mà họ còn có một chiến thuật hợp lý để đấu với sức trẻ từ CLB TPHCM, đó là lối đá chậm, chắc ngay từ hiệp 1.
Chính lối chơi ấy đã tạo điều kiện cho CLB TPHCM có nhiều thời điểm chơi khá lấn lướt, nhưng các pha kết thúc của cặp tiền đạo vốn là cựu cầu thủ Bình Định, Minh Sen (24) và Thanh Phong (9) đều không chính xác hoặc bị thủ môn Kittisak vô hiệu hóa. Sang hiệp hai, CLB TPHCM tung lão tướng Hồng Sơn vào thi đấu trên hàng tấn công nhưng cũng không cải thiện được tình thế.
Từ giữa hiệp hai, ĐMN.SG đột ngột tăng tốc, tạo được 3 cơ hội và đã tận dụng được 2 để chuyển thành trận thắng trong ngày khai mạc. Phút 67 Từ pha tấn công ở biên phải, Văn Hùng (18) đánh lừa được thủ môn Phước Anh (CLB TPHCM) để đưa bóng vào góc gần từ cú sút cận thành, trong khi Phước Anh lại “bắt bài” hụt khi phán đoán là Hùng sẽ chuyền ngang.
Đến phút 75, từ một pha phản công nhanh, Văn Hùng lại có cơ hội đối mặt với Phước Anh và đã giành thắng lợi bằng cú tâng bóng kỹ thuật, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội nhà.
- Sân QK4: QUÂN KHU 4 – QUÂN KHU 5: 1-0
Mỗi đội chiếm ưu thế một hiệp
Cuộc đối đầu giữa 2 người láng giềng trên mảnh đất miền Trung tại sân vận động QK4 (thành phố Vinh) chiều qua diễn ra khá sôi nổi. Ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc, các cầu thủ chủ nhà đã dồn lên tấn công ào ạt và liên tiếp tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Phút 15, cựu cầu thủ của Thể Công Phan Văn Đại (8) đã có cú sút phạt chìm hiểm hóc, tung lưới thủ môn Phạm Tin (1). Sau đó, các học trò của ông Vũ Quang Bảo còn tạo được một số tình huống có thể ăn bàn nữa, song lần lượt Thái Bình (10), Đình Luật (20) đã không thể tận dụng thành công.
Bước sang hiệp 2, QK4 chủ động lùi xuống phần sân nhà để bảo vệ tỷ số và họ đã có 3 điểm trong trận đấu đầu tiên sau khi mới lên hạng Nhất. Với chiến thuật này, hàng phòng ngự và đặc biệt là thủ môn Thành Nam (1) đã xuất sắc cản phá thành công các cú dứt điểm của Bảo Trung (7), Đình Khoa (26), Mạnh Hòa (9) và Vĩnh Phúc (10) của QK5 ở các phút 47, 58, 78 và 82.
Trọng tài Phạm Mạnh Long đã phạt mỗi đội 2 thẻ vàng. Đình Luật (20) và Sơn Hà (14, QK4); Văn Cường (22) và Đình Khoa (26,QK5).
- Sân Đồng Nai: Đồng Nai – SXKT Lâm Đồng 2-1
Chiến thắng vất vả
Được thi đấu trên sân nhà ở trận khai mạc, đội Đồng Nai đưa ra sân với đội hình mạnh nhất để quyết giành chiến thắng đầu tiên. Được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, các cầu thủ đội Đồng Nai dường như được tiếp thêm sức khi thi đấu khá lấn lướt, nhưng đội khách mới là người mở tỷ số trước: Đội trưởng Trần Trung Đông (19, LĐ) nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội ở cánh trái ung dung đệm bóng mở tỷ 1-0 ở phút 11.
Sau bàn thua, Đồng Nai đẩy cao đội hình nhằm san bằng tỷ số, sự tinh tế của Nicholas (10, ĐN) trên hàng công và thêm vào đó là sức trẻ của tiền đạo Lương Đình Khang (12, ĐN) đã giúp chủ nhà liên tục tạo sức ép bên phần sân của Lâm Đồng. Phút 26, Nicholas gỡ hòa 1-1 từ cú sút xa ngoài vòng 16m50.
Sang đầu hiệp 2, phút 46, pha phối hợp đẹp mắt giữa Đình Khanh và Nicholas được kết thúc bằng cú đệm bóng cận thành của Đình Khang, nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà. Càng về cuối trận sức ép luôn đè nặng bên phần sân Đồng Nai nhưng kết quả 2-1 vẫn không thay đổi.
- Sân Tây Ninh: Tây Ninh – Sơn Đồng Tâm Long An 3-2
Chủ nhà lội ngược dòng ngoạn mục
Đây là trận đấu khai mạc nên từ rất sớm, dòng người lần lượt kéo về đến sân rất đông, trước giờ bóng lăn khoảng 2 tiếng, tất cả khoảng trống trên khán đài đã được lấp kín.
Nhờ lợi thế sân nhà, Tây Ninh chủ động tấn công bằng những pha bóng dọc biên của Hải Dương (17) và tiền đạo Bu Ba (10). Kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chủ nhà phải trả giá ở phút 34, hậu vệ Ngọc Vẹn (12) cản phá trái phép tiền đạo đối phương và trọng tài Trung Kiên chỉ tay vào chấm 11 mét. Ngọc Quan (18, SĐT.LA) sút phạt thành công mở tỷ số.
Bước vào hiệp hai, nhờ có bàn thắng, đội Sơn Đồng Tâm.LA thi đấu tự tin hơn. Phút 54, Isat (17) đánh đầu vào góc cao nâng tỷ số lên 2-0. Có được 2 bàn thắng, đội Sơn ĐT.LA chủ động chơi chậm, trong khi đội chủ nhà không còn gì để mất tràn lên tấn công. Phút 57, Bu Ba (10) tung cú sút cực mạnh rút ngắn cách biệt còn 1-2. 8 phút sau đó, lại Bu ba ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Tây Ninh. Phút 75, pha phá bóng của hậu vệ Sơn ĐT.LA không thành công, bóng đến chân Văn Hiếu (17, TN) và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội, hạ gục thủ môn Quốc Cường (1, S.ĐT.LA), làm cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng chung cuộc 3-2 cho đội chủ nhà.
Trận đấu có 5 thẻ vàng: Hải Dương (17), A Go (3), Ngọc Hùng (22) của Tây Ninh và Ngọc Quan (18), Phước Thọ (6) của Sơn Đồng Tâm Long An.
- Sân Tự Do: HUDA HUẾ - QUẢNG NAM 0-0
Một trận cầu tẻ nhạt
Chỉ có gần 1.000 khán giả đến sân Tự Do để cổ vũ cho trận đấu khai mạc của Huda Huế. Khác với trận thua 0-3 trước Đà Nẵng ở Cúp Quốc gia cách đây 2 tuần. HLV Đoàn Phùng đã tung ra một đội hình mạnh nhất trong điều kiện hiện tại. Nhưng những gì diễn ra trên sân vẫn chưa cho thấy những nét nổi bật của các cầu thủ trẻ và những ngoại binh mới như Flavio (11), Tichawanda (26). Còn thủ môn Munze Ulrich (20) vẫn chưa có điều kiện để thể hiện mình do các chân sút Quảng Nam chơi quá kém.
Ở phía đội khách, HLV Lucianno đã bố trí một đội hình thiên về phòng ngự để ngăn chặn các cuộc tấn công của đội chủ nhà. Trong cả hiệp một, không có một tình huống nào nguy hiểm xảy ra về phía hai khung thành, thủ môn Munze Ulrich chỉ phản xạ lấy lệ từ những quả sút xa vu vơ không định hướng của Magala (8), Martin (9)…của Quảng Nam. Còn thủ môn Đức Nam (1) cũng không có nhiều cơ hội để trổ tài khi các chân sút của Huda Huế chơi quá vụng.
Không có một bàn thắng nào được ghi trong một trận đấu hết sức tẻ nhạt, mặc dù cả hai đội tung ra sân với đội hình mạnh nhất. Và, đặc biệt cả hai đội không để lại một dấu ấn nào về sân chơi của bóng đá hạng Nhất.
Thẻ vàng: Trọng Trung (13-HH); Ngọc Vũ (2), Martin (9), Trường Giang (26) của Quảng Nam.
- Sân Long Xuyên: An Giang – Đồng Tháp 1-3
Đội khách thắng xứng đáng

Có ưu thế sân nhà, các cầu thủ An Giang dồn lên ép sân ngay từ đầu với liên tiếp những pha tấn công về phía khung thành đội Đồng Tháp, do sự dẫn dắt của tiền vệ Yuthajak (12) và Vgobe (8). Ngược lại, Đồng Tháp tuy chơi chậm rãi, cầm bóng ít hơn nhưng nguy hiểm ở những pha phản công nhanh, trong đó vai trò của Maxwell (26) tỏ ra khá hiệu quả. Tuy nhiên bàn thắng của chủ nhà AG có được ở phút 49, do sai lầm TM Văn Tưởng (25, ĐT) phạm lỗi bắt bóng 2 lần bị phạt gián tiếp trong vòng 16m50 và Vgobe (8,AG) sút căng, bóng bật hàng rào đổi hướng mở tỷ số cho đội nhà.
Nhưng ở phút 67, Thanh Tùng (15,AG) đã có đường chuyền ngớ ngẩn khi trả bóng về cho TM Chí Cường (25,AG) không dứt khoát, để Việt Cường (2, ĐT) cướp được bóng dễ dàng cân bằng tỷ số. Sau khi có bàn thắng, đội Đồng Tháp chơi có phần thoải mái hơn, làm trận đấu diễn ra rất quyết liệt. Nhưng điểm yếu nơi hành lang cánh phải của chủ nhà AG, đã bị đội ĐT khai thác với sự điều chỉnh khi đưa tiền đạo Ativie (23) rất chịu khó di chuyển, lúc thì giãn ra biên dùng tốc độ, khi thì dùng kỹ thuật khéo léo đột phá.
Phút 86, Ativie tạo điều kiện cho Châu Phong Hòa (20, ĐT) đối diện TM Chí Cường (25, AG) sửa bóng vào góc xa ghi bàn nâng tỷ số 2-1 và phút 90, Văn Nghĩa (19, ĐT) vừa vào thay trước đó ít phút đánh đầu nâng tỷ số lên 3 – 1 sau đường chuyền chính xác của Ativie (23 ). Thẻ vàng: Ativie (23) Việt Cường (2) của Đồng Tháp
- Sân Thanh Hoá: H.Thanh HóA - Viettel Thể Công 1-0
Chiến thắng đầu tay cho đội chủ nhà
Ở giải hạng Nhất, mục tiêu lớn nhất của các đội bóng là tìm đường lên hạng Chuyên nghiệp, thế nhưng cả Halida Thanh Hóa lẫn Viettel Thể Công lại ngược hẳn. Trong khi Thanh Hóa dù đã có ngoại binh nhưng lên chuyên nghiệp thì chưa được “bật đèn xanh” bởi kinh phí, còn Thể Công do không có chính sách cầu thủ nước ngoài nên thông tin cho biết họ sẽ tiếp tục trụ ở hạng Nhất ít nhất 2 mùa nữa chờ lứa cầu thủ sắp đi tập huấn nước ngoài dài hạn trở về.
Với mục tiêu rõ ràng như vậy, hai đội bóng này vào cuộc rất cởi mở, thậm chí quyết liệt trước sự chứng kiến của khoảng 3.000 khán giả. Mãi tới phút 67, Mai Tiến Thành (15) mới ghi bàn thắng cho đội chủ nhà nhưng trận đấu có tới 7 thẻ vàng, trong đó 4 chiếc thuộc về đội chủ nhà: Rodgers (8), Đỗ Trọng Hải (11), Hoàng Thanh Tùng (19), Mai Tiến Thành (15) và 3 chiếc thuộc về đội khách TC: Quốc Trung (15), Tất Tài (2) và Văn Nam (6).
H.G, P.H, THIÊN ANH, NHẬT ANH, Hữu Phước, Trần Đình Xuân Dũng, Nguyễn Nhân