Từ vòng tuyển chọn thế giới môn Taekwondo Olympic Bắc Kinh 2008

Gieo “nhân” nào, gặt “quả” ấy!

SỤP ĐỔ VÌ CHỦ QUAN

Với cách đầu tư hời hợt, Taekwondo Việt Nam đã trắng tay tại vòng đấu thế giới tuyển chọn VĐV dự Olympic 2008 vừa diễn ra tại Manchester (Anh). Mục tiêu giành 2-3 suất tới Bắc Kinh của Teakwondo Việt Nam giờ chỉ còn trông chờ vào vòng tuyển chọn châu Á sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tới đây tại TPHCM…

SỤP ĐỔ VÌ CHỦ QUAN

Gieo “nhân” nào, gặt “quả” ấy! ảnh 1

Thiếu sự đầu tư chu đáo nên không ngạc nhiên khi những võ sĩ như Hoàng Hà Giang (trái) đều trắng tay ở vòng tuyển chọn thế giới cho Olympic Bắc Kinh 2008. Ảnh: HỒNG LONG

Ngay từ đầu năm, Ban huấn luyện đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã “lên khuôn” kế hoạch khá chi tiết cho trận đánh lớn ở Manchester (Anh). Theo đó, Việt Nam sẽ kết hợp với các đội tuyển Pháp, Iran và Đài Loan thành một cụm thi đấu xoay vòng với nhau để thay đổi hình thức tập huấn và thích nghi với nhiều lối đánh nhằm tránh chỉ thi đấu với mỗi Hàn Quốc như trước đây. Bên cạnh đó, thành lập đội tuyển Olympic có từ 3 đến 4 võ sĩ cho cùng một hạng cân; cắt cử 1 HLV theo dõi 1 hạng cân… Tuy nhiên, kế hoạch chỉ là kế hoạch vì tới sát 2 vòng đấu tuyển chọn thế giới và châu Á, việc này mới được thực hiện bằng chuyến tập huấn ngắn ngủi (chưa đầy 10 ngày) tại Trung tâm đào tạo Taekwondo Paris (Pháp) trước giờ sang Manchester.

Bởi thế, sự thể hiện tại vòng tuyển chọn thế giới của các tuyển thủ Việt Nam quá tệ, với 3/4 võ sĩ đều thua nhanh ở vòng đấu đầu tiên: Hoàng Hà Giang thua võ sĩ Đài Loan 2-9; Đinh Quang Đức thua á quân Olympic Athens Alaxandros Nikolaidis 0-5 và Long Điền thua Kazashstan 4-5; riêng Hoài Thu giành được trận thắng duy nhất trước võ sĩ Nga trước khi để thua võ sĩ Đài Loan ở trận thứ hai. Điều mà người hâm mộ Taekwondo Việt Nam lo lắng từ nhiều tháng trước đã thành hiện thực. Tất nhiên, rất khó mà chấp nhận được.

LO LẮNG CHỜ VÒNG ĐẤU CHÂU Á

Giờ đây, mọi hy vọng đều đổ dồn vào vòng đấu tuyển chọn châu Á diễn ra từ ngày 31-11 đến 2-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM). Mặc dù có lợi thế sân nhà, cộng với sự trở lại của võ sĩ triển vọng Lê Huỳnh Châu (-58kg nam) sau 3 tháng quân trường, thì khả năng giành từ 3 đến 4 suất tham dự Olympic 2008 theo kế hoạch từ đầu năm e là “điệp vụ bất khả thi”.

“Gieo nhân nào, gặt quả ấy”, nếu Taekwondo Việt Nam không hoàn thành nhiệm vụ, khó có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu thầy trò HLV Nguyễn Đăng Khánh, mà cần phải xem xét lại vai trò “đầu tàu” của Ủy ban Olympic và những người đứng đầu ngành TDTT trong việc hoạch định và đầu tư cho bộ môn trọng điểm này suốt thời gian qua. Có lần, ông Trương Ngọc Để - Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Taekwondo Việt Nam từng trăn trở: “Để có được một tấm huy chương Olympic, dự kiến phải mất tới 1,6 tỷ đồng. Kinh phí này chia cho nhiều mảng: nuôi quân, thuê HLV ngoại, tập huấn nước ngoài và cọ xát quốc tế”.

Liên đoàn và BHL ĐTQG đã từng lên tiếng cảnh báo nhiều về chuyện này, nhưng giải pháp từ lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam vẫn chỉ là “cứ đợi đấy!”. Nhìn ra các nước láng giềng như: Thái Lan, Malaysia hay Philippines, chiến dịch chuẩn bị cho Olympic của họ đã được vận hành từ cách đây vài năm. Lực lượng võ sĩ của các nước này giờ đây không chỉ dừng ở mức đối trọng với Taekwondo Việt Nam tại SEA Games, mà mục tiêu của họ chính là qua mặt Việt Nam để tiếp cận thành tích Olympic. Tới đây, Taekwondo Việt Nam chỉ còn vỏn vẹn chuyến tập huấn ngắn hạn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng đấu châu Á. Trong khi đó, chấn thương của ĐKVĐ SEA Games 23 Nguyễn Trọng Cường chưa bình phục, “độc cô cầu bại” vùng Đông Nam ÁÙ Nguyễn Văn Hùng chỉ hy vọng được phục vụ SEA Games 24.

Thật quá ít cho mục tiêu lớn như đấu trường Olympic!

PHẠM HÀ

Tin cùng chuyên mục