Về 2 vụ án trong giới sinh viên đang gây chấn động

“Giết người trong mộng” vì sao?

“Giết người trong mộng” vì sao?

Cuối tháng 11-2006, trước sau chỉ cách nhau 2 ngày, tại 2 trường đại học danh tiếng của TPHCM đã xảy ra 2 vụ giết người dã man với động cơ ghen tuông, bế tắc vì bị từ chối tình yêu. Thủ phạm và nạn nhân đều là các sinh viên với tuổi đời rất trẻ với tương lai rộng dài trước mắt.

Yêu và không được yêu, chuyện tưởng hết sức bình thường trong đời sống thường nhật của mỗi người, thế nhưng lại là chuyện bất thường và rất đáng lưu tâm, cảnh báo khi nó trở thành những bi kịch đáng tiếc. Vì sao một số thanh niên hễ không được yêu thì tìm cách giết người yêu?

  • “Tình nghệ sĩ” và những lời tự thú mê cuồng…
“Giết người trong mộng” vì sao? ảnh 1
Nguyễn Đào An Hạ (thứ hai từ trái sang) và bạn bè trong nhóm mỹ thuật đương đại Arrow.

Nguyễn Thế Năng (SN 1979, quê quán Khánh Hòa) và Nguyễn Đào An Hạ (SN 1983, quê quán Kiên Giang) đều là SV trường Đại học Mỹ thuật (ĐHMT) TP.HCM, Năng tốt nghiệp khoa Sơn mài năm 2005, còn Hạ học năm cuối khoa Sơn dầu, đang chuẩn bị làm bài tốt nghiệp.

Theo khai nhận của Năng tại cơ quan công an P.24, Q.Bình Thạnh (nơi Năng đến đầu thú) và công an quận Thủ Đức (nơi xảy ra vụ án): Chiều ngày 19-11-2006, Năng dùng tiền vẽ thiệp được hơn 100.000đ, mua thịt cầy, trái cây và 2 xị rượu mang đến phòng trọ của Hạ (P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức), cùng uống có Huỳnh Tấn Niên (sinh năm 1984, cựu SV trường ĐHMT) là bạn trai mới của Hạ.

Năng, Niên và Hạ cùng ngồi chơi, uống rượu từ 21g cho đến 0g thì Năng bảo Niên về trước, Năng ở lại “nói chuyện lần cuối cùng với Hạ trước khi chia tay”. Hạ ra dấu bảo Niên về.

Tiếp tục trò chuyện đến 5g sáng vẫn không thuyết phục được Hạ quay lại với mình, tuyệt vọng cùng cực, Năng dùng dao Thái Lan (trước đó Hạ sử dụng gọt trái cây) bất ngờ lao tới đâm vào cổ Hạ, Hạ chống đỡ, Năng ép Hạ vào tường và dùng dao đâm tiếp, Hạ gục xuống chết ngay tại chỗ. “Tổng cộng 10 nhát dao đâm vào vùng cổ và ngực, nhát cuối cùng dao bị gãy, lưỡi dao vẫn còn nằm trong lồng ngực, đoạn gần tim” – Nguyễn Thế Năng lạnh lùng khai.

Năng và Hạ yêu nhau đã 3 năm và đã có thời gian chung sống, gọi nhau là “ông xã”, “bà xã”. Do có nhiều mâu thuẫn phát sinh từ quan niệm sống trái ngược nên hai người đã nhiều lần gây gổ, chia tay.

Trong thời gian này Hạ vẫn nhận sự hỗ trợ từ Năng cho các dự án cùng các tác phẩm nghệ thuật của mình. Cho đến khi Hạ dứt khoát tuyên bố có người khác và cố tình lẩn tránh Năng. Và “động cơ giết người là do không chịu được cảm giác bị ruồng bỏ và quá ghen tuông, kể từ khi biết Hạ có tình cảm với Niên” – Năng khai.

“Giết người trong mộng” vì sao? ảnh 2

Nguyễn Thế Năng trong ngày tốt nghiệp.

Tại cơ quan điều tra, lúc lấy lời khai, Năng có biểu hiện và thái độ bất thường, nhiều triệu chứng của suy nhược thần kinh nặng. Tuy nhiên, những tình tiết khai nhận lúc gây án lại chứng tỏ Năng khá tỉnh táo và cũng rất… “họa sĩ”:

Sau khi nạn nhân chết, Năng bế xác nạn nhân đặt lên gối trên tấm nệm sát tường, dùng nước vuốt tóc cho giống với bức tranh sơn dầu tự họa của nạn nhân treo trên tường, đắp chăn cho nạn nhân rồi ngồi trò chuyện, khóc lóc bên xác nạn nhân cho đến khoảng 6g sáng, rồi đóng cửa phòng trọ, đi về. Trên đường về, Năng ghé vào công an tự thú.

Thông tin từ phía bạn bè của Năng và Hạ cho biết: Hạ học khá, sôi nổi, cởi mở, hoạt bát, ham thích hoạt động, thích yêu và sống theo kiểu hiện đại; còn Năng là một sinh viên rất đam mê nghề, sống có trách nhiệm và… chung tình.

Dù vẻ bề ngoài bất cần đời, thực chất Năng là người yếu đuối. Gần đây khi Hạ quyết định chia tay, Năng đã bế tắc trong suy nghĩ, trong sáng tác, khóc rất nhiều, cạo trọc đầu, xa lánh bạn bè và tính tình trở nên bất thường, đôi khi hung hãn, có lời nói, biểu hiện đe dọa…

  • … Và kế hoạch giết người, tự sát bất thành

Ngày 23-11-2006, tại bệnh viện An Bình, Q.5, TPHCM, Phạm Hoài Quốc (SN 1981, ngụ Định Quán, Đồng Nai, cựu SV khoa Điện-Điện tử ĐH Bách khoa TPHCM) đã yêu cầu bác sĩ cho gặp công an để tự thú về hành vi giết người vào chiều ngày 22-11-2006.

Tại địa điểm Quốc khai báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Nhà Bè phát hiện một thi thể nữ nằm dưới nước, sợi dây cước màu trắng vẫn còn quấn chặt trên cổ, nạn nhân được xác định là Âu Thục Đoan Chinh (SN 1987, ngụ Q.11, TPHCM, SV năm II khoa Môi trường - ĐHBK TPHCM).

Quốc và Chinh yêu nhau một thời gian dài, mối quan hệ này cả hai bên gia đình đều biết rõ. Thế nhưng thời gian gần đây, do gia đình thấy Chinh lơ là việc học nên khuyên cô dừng mối quan hệ này.

Chinh lẩn tránh Quốc, cho đến 13h ngày 22-11, Quốc hẹn Chinh với lý do “gặp lần cuối trước khi chia tay”. Quốc đón Chinh tại trường Bách khoa, chở cô sang quận 7 tìm nơi vắng người để nói chuyện.

Nội dung xoay quanh việc Quốc không đồng ý chia tay nhưng Chinh vẫn dứt khoát. Trong khi cự cãi, Chinh vùng chạy, Quốc kéo Chinh lại và đôi bên xô xát. Quốc rút trong cặp ra sợi dây cước màu trắng (loại dùng câu cá đã chuẩn bị sẵn) siết cổ Chinh cho đến chết.

Hất xác nạn nhân xuống mương nước cạnh đấy, xong, Quốc lấy thuốc (cũng đã chuẩn bị sẵn) uống để tự tử. Do thuốc lâu ngấm, Quốc quay xe chạy về hướng Phú Mỹ Hưng, tại P. Tân Phú, quận 7, thuốc tác dụng làm Quốc ngã bất tỉnh. Người dân phát hiện đưa Quốc vào bệnh viện. Thoát chết, nhưng hiện Quốc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đang được các bác sĩ điều trị và công an tiếp tục theo dõi, điều tra.

Được biết, Quốc là con út trong gia đình làm nông, hoàn cảnh khá khó khăn, mẹ mất sớm. Do ra ngoài làm thêm kiếm tiền, Quốc nghỉ học, nợ tín chỉ và bị buộc thôi học. Quốc ít giao tiếp nên không có nhiều bạn, khi tình yêu bị từ chối không còn chỗ bấu víu, Quốc nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự sát.

Song Phạm

Tin cùng chuyên mục