(SGGP).- Khoảng 11 giờ ngày 4-10, Nguyễn Thế Sơn (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp, nhân viên bảo trì thiết bị y tế của một bệnh viện tại TPHCM) đến nhà chị Lý Thị Như Ngọc (SN 1985, ở số nhà 40/9 đường số 19, P8, Q.Gò Vấp, là giáo viên mầm non). Bất ngờ Sơn khóa trái cửa phòng rồi rút dao đâm nhiều nhát vào người chị Ngọc.
Tưởng người yêu đã chết, Sơn dùng xăng đổ lên người mình tự thiêu làm cháy lan sang người chị Ngọc. Lát sau chị Ngọc tỉnh dậy, cùng lúc đó có em gái đi học về đưa chị Ngọc tới Bệnh viện 175 cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương bị đâm và bị phỏng quá nặng, chị đã chết tại bệnh viện.
Được biết, Sơn và Ngọc yêu nhau từ 3 năm nay nhưng thời gian gần đây Ngọc muốn chấm dứt quan hệ tình cảm nên nảy sinh mâu thuẫn.
Đ.LOAN