Không chỉ trích trọng tài gay gắt như HLV Ferguson, tiền vệ Ryan Giggs có một cái nhìn nhẹ nhàng hơn về chuyện chiếc thẻ vàng của Cristiano Ronaldo trong trận thắng Fulham 2-0. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng trọng tài đã sai lầm.
Ryan Giggs cho rằng tốc độ quá nhanh của Ronaldo khiến các trọng tài khó theo kịp tình huống và vì thế, trọng tài Rob Styles đã sai lầm khi nghĩ rằng Ronaldo giả vờ ngã trong pha đối đầu với thủ thành Fulham Antti Niemi.
Ở pha bóng ấy, thủ thành Niemi đã lao ra ngay chân Ronaldo và anh phải nhảy lên tránh, và bị ngã. Ryan Giggs nói: “Tình huống ấy rất khó cho trọng tài vì nó diễn ra quá nhanh. Trọng tài phải đưa ra quyết định trong tích tắc. Theo tôi, vì không có va chạm, trọng tài không cho chúng tôi hưởng phạt đền. Nhưng vì 2 bàn tay của thủ môn đã định chộp chân Ronaldo, tôi cho rằng trọng tài đã sai lầm khi phạt cậu ấy chiếc thẻ vàng. Khi mới đến Manchester United, Ronaldo mang tiếng là hay giả vờ ngã, nhưng bây giờ thì hết rồi. Cậu ấy ghi bàn theo đủ mọi kiểu”.
Robbie Keane khiếu nại không thành
Chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo đội trưởng Tottenham Robbie Keane trong trận thua Birmingham hôm Chủ nhật vừa qua vẫn được duy trì, dù đó là một chiếc thẻ hà khắc. Thông báo của Tottenham cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng đơn khiếu nại chiếc thẻ đỏ của Robbie Keane đã bị bác. Bây giờ, Robbie Keane sẽ phải chấp hành án treo giò 3 trận”. Đó là 2 trận Premier League với Man.City vào ngày 9-12 (sân nhà), Portsmouth ngày 15-12 (sân khách) và trận Cúp Liên đoàn với Man. City vào ngày 18-12. Anh sẽ trở lại trong trận derby thành London với Arsenal vào ngày 22-12 (Premier League).
Malouda lật đật cải chính
Báo chí Anh loan tin tiền vệ người Pháp Florent Malouda chê bóng đá Anh là “thiếu bộ óc”, trong đó có chỉ trích chế độ tập luyện cũng như ăn uống ở Chelsea. Tuy nhiên, Malouda đã vội vàng cải chính. Trên truyền hình Chelsea TV, anh cho biết báo chí Anh đã dẫn sai những gì anh nói với tạp chí France Football hồi tháng trước.
Malouda nói hôm 4-12: “Tôi chỉ muốn cổ động viên biết những gì viết trên báo sáng nay hoàn toàn ngược lại với những gì tôi nói với tờ báo Pháp và người Pháp. Tôi đã thích nghi tốt với CLB mới của mình, tôi thích đời sống ở London. Tôi không hiểu tại sao người ta lại làm như thể tôi không hạnh phúc ở Chelsea. Xin nhắc lại, tôi đã chọn đến Chelsea, và mỗi thành viên ở CLB này đều hài lòng với những gì tôi đã làm”.
Malouda hiện đang dưỡng thương - anh bị chấn thương đầu gối trong trận đấu với Schalke (Champions League) cách đây một tháng.
NGUYỄN QUANG