Nhận điện thoại khẩn cấp từ Milan trong khi đang nghỉ hè ở nước ngoài, tiền đạo Alberto Gilardino tức tốc trở về tập trung cùng đội bóng để chuẩn bị cho vòng loại sơ bộ Champions League – có nhiều khả năng AC Milan sẽ gặp Red Star Belgrade ở trận lượt đi ngày 9-8 và lượt về ngày 23-8.
Kết thúc kỳ nghỉ hè quý báu sớm hơn vài ngày nhưng Gilardino không hề cảm thấy bực dọc, trái lại anh tỏ ra rất sung sức và sẵn sàng bước vào mùa giải mới với nhiều tham vọng sau năm đầu tiên chơi không thực sự bùng nổ trong màu áo sọc đỏ và đen.

Sau khi đoạt World Cup 2006 cùng tuyển Italia, Gilardino sẽ nhắm đến những vinh quang khác ở đẳng cấp CLB. Phía trước anh là nhiệm vụ nặng nề trên hàng tấn công AC Milan thời hậu Andriy Shevchenko, song nhiệm vụ này còn nặng nề hơn khi chiến đấu trên mặt trận Serie A với điểm số -8 và khởi đầu chiến dịch Champions League từ vòng ngoài, thay vì thường có mặt ở vòng đấu bảng như những năm trước đây.
Thế nhưng, Gilardino vẫn tự tin: “Mùa qua thật tuyệt vời (ám chỉ chức vô địch thế giới). Mùa giải năm nay, điều quan trọng trước mắt đối với chúng tôi là được tham dự vòng loại sơ bộ Champions League và đối thủ sắp tới có thể là Red Star Belgrade vốn không dễ đánh bại. Tôi từng chơi cho tuyển U21 Italia gặp U21 Serbia-Montenegro và tôi thấy rằng cầu thủ của quốc gia này có thể lực rất tốt và có thể tiến xa ở những giải mà họ tham dự. Do đó, chúng tôi không nên xem thường và chuẩn bị thật tốt cho các lượt trận sắp tới. Về bản thân, tôi đã sẵn sàng đảm nhận trọng trách trên hàng tấn công Milan thời hậu Shevchenko. Tôi biết rằng trọng trách của tôi ở mùa giải năm nay lớn hơn và tôi hứa sẽ không phụ lòng mong đợi của ban huấn luyện. Sau mùa giải năm qua, tôi đã trưởng thành rất nhiều về kỹ thuật, chiến thuật và cả tâm lý thi đấu”.
Ngoài ra, nhận định về các tiền đạo mà AC Milan đang theo đuổi trên thị trường chuyển nhượng, Gilardinho cho biết thêm: “Trong số các tiền đạo mà mọi người đang đề cập lẫn các tiền đạo hiện đang thi đấu cho AC Milan, tôi thích được chơi bên cạnh Filippo Inzaghi. Tất cả đều là những cầu thủ quan trọng với những tính cách, lối chơi khác nhau. Fernando Torres (Atletico Madrid) có đẳng cấp vượt trội, Ibrahimovic (Juventus) ghi bàn không nhiều nhưng anh ta cao to và rất khỏe. Trong những năm qua, tôi đã thích ứng được với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau, nhưng HLV mới là người quyết định chơi như thế nào và chúng tôi sẵn sàng tuân thủ mọi yêu cầu được đưa ra”.
Ngọc Hân