Guti: “Real gần như hết cửa vô địch”

Tiếp nối sau thất vọng tại Turin bị Juventus loại khỏi đấu trường danh giá Champions League, niềm kiêu hãnh của bóng đá Tây Ban Nha Real Madrid lại đổ gục trước anh tân binh Getafe. Thất bại của Real không còn là điều cảnh báo trước mà giờ đây, nó đã xảy ra và được chính những người Real thừa nhận: “Real khó có cửa đua tranh danh hiệu” – tiền đạo Guti thừa nhận.

Guti: “Real gần như hết cửa vô địch” ảnh 1

Raul và Ronaldo thất vọng sau trận thua 1-2 trước Getafe.

Đầu hàng, đó là từ ngữ mà tất cả những người ở Real không bao giờ nghĩ đến trước trận gặp Getafe cho dù họ đã bị Barcelona bỏ xa đến 11 điểm.

Nhưng đó là lúc phía trước Real vẫn còn 90 phút hướng đến một chiến thắng còn hiện tại, sau tiếng còi mãn cuộc trận đấu trên, người xem đã chứng kiến hình ảnh thất vọng của “dải thiên hà” khi mà Raul, Zidane, Ronaldo kẻ thì ôm đầu, người thì lê bước chân nặng trĩu lầm lũi rời sân.

Real đã bại trận, một trận đấu mà họ cần phải thắng để khẳng định sức mạnh tiếp tục cho cuộc đua và trên cả là vì thanh danh đang bị nhạo báng sau cú sốc Champions League.

Tiếc hay trách họ không làm được, đó là suy nghĩ của người hâm mộ nhưng có thể khẳng định, những người ở Real không thể chối cãi một điều rằng họ đã tự bắn vào chân mình khiến họ chựng lại ở thời điểm mà lẽ ra họ phải tăng tốc, khát khao hơn.

HLV Luxemburgo nói rằng ông không thể tìm ra lời giải thích nào về màn trình diễn nghèo nàn hôm nay chỉ vì Real của ông không chơi như bình thường. Bình thường là thế nào đây (!?)…

Thật khó để ai đó có thể chấp nhận lời biện luận trên dù nhà cầm quân người Brazil này vẫn khẳng định ông và Real sẽ tiếp tục tập trung vào công việc nhưng kèm theo câu thòng rằng mục tiêu theo đuổi của họ ít nhất là vị trí nhì bảng.

Kém Barca 11 điểm, đó không phải là một khoảng cách lớn nếu như đường đua còn dài nhưng giờ đây đường đến La Liga chỉ còn 10 vòng đấu nữa. Quả thật phía trước Real là một ngọn núi lớn và Guti đã phải thừa nhận với vẻ đầy thất vọng: “Một đội bóng không biết cách giành chiến thắng trên sân khách hay ghi bàn thì rất khó hướng đến mục tiêu. Tháng tới sẽ có thêm nhiều thách thức cho Real, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để đạt kết quả tốt nhất”.

Tiếp lời Guti, ông Luxemburgo cho biết Real cần phải nhanh chóng thay đổi tính cách ở những trận đấu tới. Phải chăng đây là cách tốt nhất để những con người ở Real đùm bọc lấy nhau trước làn sóng chỉ trích hay đó là cách để Luxemburgo “xốc” dậy sự rệu rã ngày một lộ diện ở Real?

Luxemburgo là vậy, vẫn luôn cố thổi lên những tia hy vọng cuối cùng, nhưng chắc gì ông còn nhận được sự ủng hộ của số đông người hâm mộ sau hai sai phạm gần nhất. Tóm lại, Real của Luxemburgo đã không thực hiện điều mà Barca vừa làm được. Đó là biết đứng dậy sau thất bại.

PHẠM LINH

Tin cùng chuyên mục