Sau trận hòa trên sân Olimpico của Lazio, HLV Carlo Ancelotti đã chỉ trích trọng tài Saccani không rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Valon Behrami, trong lúc HLV Delio Rossi quả quyết là Lazio lẽ ra phải giành được chiến thắng.

Gilardino (trái) kiểm soát bóng trước khung thành Lazio.
Alberto Gilardino đã bị đốn ngã trong hiệp 2 sau một cú tắc bóng thẳng chân của Behrami nhưng trọng tài Massimiliano Saccani lại thổi phạt tiền đạo AC Milan! Ancelotti phản ứng quyết định lạ lùng của trọng tài trước pha vào bóng nguy hiểm đó: “Rõ ràng đó là một thẻ đỏ vì lỗi tấn công. Chẳng có gì phải tranh cãi, trọng tài đã phạm sai lầm nghiêm trọng”.
Cú tắc của Behrami nhắm thẳng vào mắt cá và ống quyển Gilardino, một cú đạp hoàn toàn có thể khiến đối thủ gãy chân và tiền đạo Milan đã phải rời sân sau khi được chăm sóc. Người ta cũng thấy anh cà nhắc bên lề sân bóng với chân trái bị chườm nước đá nhưng vẫn cần chụp X-quang để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương.
Tuy nhiên, đó là pha bóng duy nhất mà Ancelotti có thể biện minh cho một thế trận kém cỏi của đội khách - và giới chuyên môn phải tự hỏi là Milan có thể làm gì nếu Behrami bị đuổi khỏi sân phút 80 - “Trên tổng thể, tôi không thất vọng trước cuộc trình diễn này. Chúng tôi đã chơi không chặt chẽ và thiếu tính tổ chức như mọi khi, nhưng cần phải thấy là ở đây có rất nhiều áp lực và đá cho tốt là không dễ chút nào”. Ông giải thích việc Milan không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn là vì “chúng tôi thiếu chút gì đó trong pha bóng cuối cùng”. Ancelotti cũng có chút hài lòng khi “hàng thủ đã chơi tốt. Có lẽ họ phạm rất ít sai lầm”.
Thực ra, những sai lầm của Milan đã được thủ thành Nelson Dida hóa giải khi anh cản phá nhiều cú sút cầu môn của Lazio. Dida vừa trở lại sau 2 tháng vắng mặt vì chấn thương đầu gối, anh chơi trận giữa tuần ở Cúp Italia (thua Arezzo 0-1) và nay giúp đội giữ sạch mành lưới ở Olimpico: “Trận đấu này luôn là cuộc chơi khó khăn, vì thế, việc giành 1 điểm trên sân khách luôn là điều tốt đẹp”.
Dida thừa nhận sự hài lòng: “Chúng tôi đã làm việc cật lực trong giai đoạn này và tôi đã có thể trở lại sớm hơn dự kiến bởi vì chúng tôi đã chọn được cách chữa trị tốt nhất. Tôi cần thêm nhiều trận đấu để loại bỏ hoàn toàn sức ì nhưng mọi thứ đang từ từ trở lại như trước”.
HLV De Rossi của Lazio thì quả quyết là “đêm nay, đội bóng của tôi đã tạo dựng nhiều cơ hội hơn Milan. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, nhưng có một số sơ suất trong phản công. Đây là một cuộc trình diễn xuất sắc của hàng phòng thủ và mọi người đừng quên là cách đây 4 tháng, chúng ta còn ở trong… Serie B”.
Dĩ nhiên, nếu bản án Calciopoli không thay đổi, Lazio đã bị truất hạng, nhưng bây giờ họ lại là đội bị phạt nhẹ nhất (chỉ bị trừ 3 điểm) và hoàn toàn có khả năng đoạt suất dự Champions League mùa này.
THANH NHƯ