Bundesliga

Hamburg người khổng lồ thức giấc?

Trong những năm đầu thập niên 80, Hamburg là một trong vài đội bóng hàng đầu của bóng đá Đức. Đặc biệt trong vòng 5 năm từ 1979 đến 1983, họ giành được 3 chiếc đĩa bạc Bundesliga và năm 1983 xuất sắc đánh bại Juventus trong trận chung kết Cúp C1.

Hamburg người khổng lồ thức giấc? ảnh 1

Phong độ chói sáng của Van der Vaart (phải), giúp Hamburg bay cao.

Năm 1987, Hamburg giành thêm chiếc Cúp nữa, nhưng kể từ đó đến nay, giai đọan vinh quang chỉ còn là ký ức! Dù không rớt hạng nhưng Hamburg cũng không tạo được dấu ấn đáng kể nào và thậm chí cũng không mấy ai nhớ tới đội bóng này khi Bayern Munich, Leverkusen, Werder Bremen, Stuttgart, Dortmund…thay phiên nhau làm mưa làm gió ở Bundesliga.

Tuy nhiên, sau trận thắng Bayern Munich ở vòng 7 cũng như trước đó đánh bại Stuttgart, cái tên Hamburg lại tràn ngập báo chí Đức và các CĐV của CLB lập tức mơ tới giai đoạn hoàng kim trước đây. HLV Felix Magath (Bayern) công nhận: “Nếu xét cục diện chung trên sân hôm nay, rõ ràng Hamburg chơi hay hơn và chiến thắng của họ là xứng đáng.

Sau 7 vòng đấu, Hamburg cho thấy là một trong những ứng viên của danh hiệu vô địch Đức. Nếu có thể tạo thành tích tốt như vậy sau 7 trận, bạn vẫn có thể đạt tới một thứ hạng cao khi giải kết thúc”.

Nhiều thành viên của Bayern như trung vệ Ismael, tiền đạo Roy Makaay đều nhìn nhận Hamburg là đối thủ đáng gờm cho Bayern trong cuộc chạy đua về đích.

Mặc dù rất hạnh phúc khi quật ngã gã khổng lồ Bayern nhưng HLV Thomas Doll biết rõ con đường trở lại vinh quang của Hamburg vẫn còn rất dài: “Đây là thời điểm khó quên và cũng cho thấy con đường Hamburg đang theo đuổi là đúng đắn. Nhưng chúng tôi không được tự mãn bởi thực tế cho thấy ở Bundesliga, Bayern ở một đẳng cấp cao hơn. Tôi từng nói như vậy và giờ đây vẫn giữ ý kiến này”.

Kể từ khi thay nhà cầm quân lão làng Toppmoller vào tháng 10 năm 2004, cựu cầu thủ Lazio Thomas Doll đã giúp Hamburg thoát khỏi cuộc khủng hoảng ở đầu mùa bóng 2004-2005 (lúc ấy, đội thường xuyên nằm ở tốp cuối bảng) và cuối mùa, họ xếp hạng 8.

Trong mùa hè, ông Thomas Doll còn gây bất ngờ hơn khi kéo về tiền vệ tài năng của bóng đá Hà Lan Van der Vaart với giá khá rẻ 5 triệu euro. Ngay lập tức, cựu thủ quân Ajax Amsterdam đã giúp các đợt tấn công của Hamburg trở nên sống động và hiệu quả hơn, trong đó anh góp công lớn giúp đội giành một suất dự Cúp UEFA (thông qua cửa sau Intertoto). Ở trận thắng Bayern, chính Van der Vaart mở tỷ số trước khi Piotr Trochowski, cầu thủ Bayern nhượng lại với giá rẻ cho Hamburg, ấn định kết quả chung cuộc 2-0.

Có thể còn quá sớm để cho rằng Hamburg đủ sức lật đổ tượng đài Bayern Munich nhưng với Van der Vaart, tuyển thủ Bỉ Daniel Van Buyten và ngôi sao Hà Lan Khalid Boulahrouz, Hamburg đang sở hữu những cầu thủ đẳng cấp và Boulahrouz rất lạc quan: “Chúng tôi tin vào khả năng của mình và khát khao cho mọi người thấy rằng Bundesliga không chỉ có Bayern Munich”. Tuy nhiên, ông Thomas Doll và các học trò hẳn chưa quên Wolfsburg của mùa trước. Đội bóng này cũng khởi đầu rất mạnh mẽ (dẫn đầu sau 13 vòng đấu) nhưng cuối giải, họ chỉ xếp hạng 9 khiêm tốn….

Ngọc Quân

Tin cùng chuyên mục