-
Ngày 25-5-1977, sân Rome (Ý): Liverpool – Moenchengladbach 3-1
Pha tranh bóng giữa tiền vệ John Arne Riise (phải) của Liverpool và hậu vệ Chelsea Glen Johnson ở trận lượt về bán kết Champions League.
Cái đêm ấy, cho đến nay vẫn được xem là đêm hạnh phúc nhất trong lịch sử Liverpool. Đây là lần đầu tiên họ vô địch châu Âu và chiến thắng đó diễn ra trước mặt 25.000 ủng hộ viên của họ. Liverpool mở tỷ số khi Terry McDermott nhận đường chuyền từ Steve Heighway và sút mạnh vào lưới. Đầu hiệp hai, Jimmy Case bị hố trong một pha trả bóng về.
Tiền đạo Đan Mạch Allan Simonsen sút qua người thủ môn Ray Clemence gỡ hòa. Tuy nhiên, Tommy Smith đã giúp Liverpool vượt lên trước bằng một pha đánh đầu. Đến cuối trận, Kevin Keegan bị Berti Vogts phạm lỗi trong vòng cấm địa. Phil Neal thực hiện thành công quả phạt đền. Đây là trận đấu cuối cùng của Keegan trong màu áo Liverpool.
-
Ngày 10-5-1978, sân Wembley: Liverpool – Bruges 1-0
Đá trên sân Wembley thì có khác gì sân nhà của Liverpool! Nhưng trận thắng này không kịch tính bằng năm trước. HLV Bob Paisley đã thay thế Kevin Keegan – một cầu thủ tưởng như không thể thay thế – bằng tiền đạo Kenny Dalglish với giá chuyển nhượng 440.000 bảng Anh từ Celtic. Dalglish ghi bàn thắng duy nhất ở giữa hiệp 2 từ đường chuyền tuyệt vời của Souness.
-
Ngày 27-5-1981, Parc des Princes (Pháp): Liverpool – Real Madrid 1-0
Hậu vệ cánh Alan Kennedy ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 82 bằng một cú sút góc hẹp. Đây là lần vô địch thứ 3 của HLV Bob Paisley - một kỷ lục. Đội hình Real Madrid ngày ấy có Vicente del Bosque và Jose Antonio Camacho, những HLV của Real sau này...
-
Ngày 30-5-1984, sân Olympic Rome: AS Roma – Liverpool 1-1
Liverpool đã thắng 4-2 trong thi sút luân lưu 11m và lần thứ hai đăng quang tại Rome. Phil Neal mở tỷ số cho Liverpool từ đầu trận. Roberto Pruzzo gỡ hòa ở cuối hiệp một. Từ đó đến khi hết trận, không còn bàn thắng nào khác. Vào thời gian đó, HLV Carlo Ancelotti của AC Milan ngày nay đang là cầu thủ của Roma nhưng ông vắng mặt trong trận chung kết do bị chấn thương.
-
Ngày 29-5-1985, sân Heysel: Juventus – Liverpool 1-0
Đã có 39 người chết (hầu hết là ủng hộ viên Juventus) sau một cuộc đụng độ với ủng hộ viên
Liverpool. Đây là một trong những thảm kịch đau thương nhất của bóng đá hiện đại. Chính vì thế, hầu như chẳng ai nhớ đến quả phạt đền của Platini vào đầu hiệp hai hoặc chiến thắng của Juventus. Các CLB Anh bị cấm tham dự Cúp châu Âu trong 5 năm, riêng Liverpool bị cấm 6 năm.
Cũng vì sự gián đoạn ấy, phải mất 20 năm sau Liverpool mới trở lại được trận chung kết.
Phương Lan (tổng hợp)