Hấp dẫn đua xe mô hình điều khiển từ xa

Máy nổ giòn giã, ga rú từng hồi, những chiếc xe Buggy tăng tốc phóng qua đồi, vọt qua xe đối thủ hoặc đôi lúc bị “lật gọng” lăn 2 - 3 vòng… làm bụi tung bay mịt mù. Đó là hình ảnh khá hấp dẫn của cuộc đua xe mô hình điều khiển từ xa diễn ra vào sáng Chủ nhật vừa qua tại sân đua của CLB TY 1 (xã Tân Thới Thượng, Hóc Môn, TPHCM), thu hút trên 40 tay đua, trong đó có một số Việt kiều Úc về thăm quê hương cũng góp mặt.

Hấp dẫn đua xe mô hình điều khiển từ xa ảnh 1

Ban tổ chức đang hướng dẫn các tay đua chuẩn bị xuất phát. Ảnh: Dũng Phương

Tuy 11 giờ cuộc tranh tài mới bắt đầu nhưng các tay đua đã có mặt trước đó khoảng 2 giờ để chăm chút cho chiếc xe Buggy - nặng 3, 5kg đến 3, 8kg; piston 3,5 CC - của mình. Những bàn tay lấm lem của họ nhanh nhẹn dùng bộ đồ nghề chỉnh sửa từng chi tiết trong động cơ từ canh gió, canh xăng đến cân bánh xe cho phù hợp với địa hình thi đấu không kém một tay thợ lành nghề…

Đến giờ thi đấu, các xe được tập kết tại điểm xuất phát để nhận số đeo. Ngoài người cầm bộ điều khiển từ xa đứng trên đài cao, mỗi xe còn có một người phụ giúp đứng tại điểm xuất phát để châm nhiên liệu, sửa chữa khi bị hỏng hóc tương tự như thể thức đua xe F1. Và sau hiệu lệnh của trọng tài, hàng chục chiếc Buggy bắt đầu tung hoành trên những đường đua ngoằn ngoèo, lúc lên đồi, khi xuống dốc…

Việc xác định số vòng đua của từng chiếc xe trong một thời gian nhất định được một bộ máy vi tính (trị giá 3.000 USD) xử lý tại phòng trọng tài. Với tốc độ trên 70km/giờ, không ít xe phải dừng lại vì bị hư, bị lật nhào 2-3 “tua” sau một cú phóng qua các dốc cao hoặc bị ép văng chổng gọng lên trời… Những lúc đó, các nhân viên trong tổ phục vụ đứng dọc theo đường đua có trách nhiệm giúp xe trở lại tư thế xuất phát hay đưa xe vào vị trí tập kết để được sửa chữa kịp thời. Tay đua thắng cuộc khi chiếc xe Buggy yêu dấu của mình có số vòng đua cao nhất.

Hấp dẫn đua xe mô hình điều khiển từ xa ảnh 2

Tranh tài quyết liệt trên đường đua. Ảnh: Anh Tài

Trao đổi cùng chúng tôi, một tay đua trẻ cho biết: “Đua xe mô hình không nguy hiểm như đua xe thật. Nhưng chúng tôi phải vận dụng kinh nghiệm, sự nhạy bén thần kinh để điều khiển chiếc xe bay nhảy ngoạn mục với tốc độ cao, có khi vượt ngoài sự tưởng tượng của mình đồng thời cạnh tranh với đối thủ từng thước tấc để giành chiến thắng. Anh thử nghĩ xem, còn gì thú vị, vui sướng hơn khi điều khiển chiếc xe chạy theo ý muốn của mình!”.

Muốn thế đòi hỏi tay đua phải có những kiến thức về cơ khí, điện tử và điều khiển tự động cũng như chịu khó ngồi cặm cụi tháo ráp, chùi rửa động cơ. Phải chăng đây cũng là một cách rèn luyện tính kiên nhẫn của một tay đua thực thụ.

Còn anh Uy Thành - một Việt kiều Úc thổ lộ: “Tôi đến với môn thể thao giải trí này vì dùng thời gian rảnh rỗi để chăm sóc chiếc xe đua và dự các cuộc đua sẽ có những giây phút thư giãn, thoải mái hơn là sa đà vào các cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt”.

Hiện nay, giá mỗi chiếc đua Buggy khoảng vài trăm USD, còn loại “xịn” lên đến hàng ngàn USD và số người chơi đua xe mô hình xấp xỉ 60-70, trong đó có cả người nước ngoài đang làm việc tại TPHCM. Chủ nhật hàng tuần, các tay đua lại tập trung về sân TY 1 thi tài cao thấp. Không ít người đã đưa cả vợ con đến làm cổ động viên, xem như một ngày nghỉ cuối tuần bổ ích.

Dù vẫn còn mang tính tự phát, nhưng đua xe mô hình đang trở thành một loại hình giải trí hấp dẫn. Một vài đơn vị đang đề nghị CLB TY 1 hỗ trợ xây dựng sân để tổ chức các cuộc đua, phục vụ khách du lịch. Anh Nguyễn Ngọc Hoan - Chủ nhiệm CLB TY 1 - hy vọng đua xe mô hình sẽ sớm có được tư cách pháp nhân để anh em có thể tham gia vào các cuộc đua tài quốc tế.

HOÀNG THỊNH

Đua xe mô hình điều khiển từ xa là loại hình thể thao giải trí xuất hiện cách nay vài chục năm và đang thịnh hành ở nhiều nước trên thế giới. Cách nay khoảng 4 năm, trong một lần sang Hong Kong và dự khán một cuộc đua xe mô hình, anh Lương Phú cảm thấy thích thú và đã mua xe đua mang về tập chơi. Tò mò trước một thú giải trí mới lạ, nhiều người đã tìm hiểu và tham gia. Mới đầu, mấy anh em tìm một khoảnh đất trống và vắng vẻ để đua còn sân đua của CLB TY 1 chỉ mới được xây dựng trên diện tích khoảng 2000 mét vuông.

Tin cùng chuyên mục