Lại một sự kiện bất ngờ xảy ra trong mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa hậu vệ trụ cột William Gallas với Chelsea: Hôm qua 6-8, người đại diện của Gallas tiết lộ cầu thủ này muốn rời bỏ Chelsea để đầu quân cho Arsenal – một trong những đối thủ lớn của Chelsea ở Premier League.
Thậm chí trên báo News of the World số ra hôm Chủ nhật, người đại diện Pierre Frelot còn cho biết Gallas cương quyết ra đi dù đang được Chelsea mời ký hợp đồng mới, 4 năm với mức lương lên tới 80.000 bảng Anh mỗi tuần.

William Gallas (bên phải) muốn làm đồng đội thay vì đối thủ của Thierry Henry.
Thực ra, Gallas đã muốn ra đi từ tháng 5 chứ không phải mới bây giờ. Khi được đưa về từ Marseille với giá 6 triệu bảng Anh vào năm 2001, Gallas thi đấu ở vai trò trung vệ. Đó cũng là vị trí mà Gallas hoàn thành nhiệm vụ cho đội tuyển Pháp ở World Cup 2006 vừa qua. Nhưng ở Chelsea, trong thời gian gần đây, anh luôn phải đá ở vị trí hậu vệ cánh và Gallas không thích vị trí không đúng sở trường như vậy.
Người đại diện Frelot nói: “William Gallas đã quyết định ra đi. Arsenal rất quan tâm đến Gallas và chúng tôi sẽ phải tìm ra một thỏa hiệp với Chelsea, dù tôi biết họ sẽ làm mọi chuyện có thể làm nhằm giữ Gallas lại. Chelsea đã đưa ra một lời đề nghị rất cao giá, họ muốn Gallas ký hợp đồng mới nhưng Gallas muốn ra đi. Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì có thể xảy ra. Tuy nhiên, tôi không biết liệu Chelsea có đồng ý bán Gallas cho một trong những đối thủ lớn nhất của họ hay không”.
Gallas đã thi đấu hơn 200 trận cho Chelsea và là một trong những vị trí quan trọng nhất của đội hình 2 năm liền vô địch Premier League. Có tốc độ cao, xử lý tình huống nhanh chóng, anh luôn chứng tỏ sự tin cậy dù đá ở vị trí nào trong hàng phòng ngự. Theo giới quan sát tại Anh quốc, nếu Chelsea chấp nhận cho một cầu thủ hữu dụng như Gallas sang Arsenal thì họ sẽ phải lấy lại bằng được hậu vệ cánh Ashley Cole – vốn là một cầu thủ mà Mourinho đã mong muốn từ lâu. Rất có thể việc Gallas sang Arsenal sẽ nằm trong một vụ trao đổi cầu thủ giữa hai CLB.
Hiện thời, mối quan hệ giữa Gallas và Chelsea đã xấu đi nhiều kể từ khi anh vắng mặt trong chuyến tập huấn của Chelsea tại Mỹ và số áo 13 của anh bị đưa cho Michael Ballack.
Mourinho sau đó còn đổ thêm dầu vào lửa khi chỉ trích Gallas “thiếu kính trọng” tập thể Chelsea. “Ai nấy đều thất vọng. Chúng tôi có một gia đình mạnh và hành động của Gallas cho thấy anh ta thiếu kính trọng mọi người. Tôi không thích như thế”. Sự trấn áp đó rất có thể là một trong những cái cớ để Gallas cương quyết ra đi, đầu quân cho đối thủ của Chelsea...
Phương Lan