“Tiki taka” (chuyền và chạy), Schuster đã hét như thế trong các buổi tập và trận giao hữu gặp Hannover 96 hôm qua. Đúng là các cầu thủ Real đã “tiki” và “taka” theo ý ông, họ chỉ không làm được một việc: ghi bàn.

Chuyến hồi hương của Bernd Schuster không phải là một cuộc tái ngộ ngọt ngào. Trước một Hannover 96 chặt chẽ và quyết tâm, Real đã để lộ ra những yếu điểm chết người và để thua trắng 3 bàn. Sau khi Cicinho nói rằng anh không thoải mái khi phải chơi nghịch cánh, Schuster đã chuyển anh sang cánh phải quen thuộc, để Miguel Torres đá hậu vệ trái. Bộ đôi trung vệ là Sergio Ramos và Cannavaro. Đá ở 2 vị trí cao nhất là Raul và Higuain. Duy chỉ có hàng tiền vệ là lạ lẫm với bộ tứ: Diarra, Balboa, De La Red và Bueno. Cả 4 đều là những tiền vệ trung tâm chính hiệu. Nó nói lên một thực tế tại Real lúc này: Real thiếu trầm trọng những cầu thủ chạy cánh, vốn một thời là “đặc sản” của họ với những pha dốc bóng và chuyền bóng “chết chóc” của Figo, McManaman, Savio hay Solari.
Tiền vệ trẻ Bueno được ra sân thử nghiệm sau khi được đôn lên từ đội B. Tên của anh tiếng TBN có nghĩa là “tốt”, vậy mà anh chơi… chẳng tốt chút nào. Chính sự non yếu của Bueno, cộng với sự rời rạc của 3 tiền vệ còn lại đã khiến Real chơi một trận bệ rạc và thiếu sinh khí. Schuster bào chữa: “Chúng tôi có 4 cơ hội ngon ăn nhưng đều thất bại. Nói chung, đây là một trận đấu tốt, chỉ trừ một việc là các cầu thủ dứt điểm quá kém. Chúng tôi bước vào trận đấu với trạng thái thể lực không hoàn hảo, sau một chuyến đi xa và mệt mỏi từ Indring (Áo)”.
Mệt! Có lẽ cũng vì mệt mà Raul đã dứt điểm ra ngoài sau đường chuyền ngon ăn của Cicinho. Cũng vì mệt mà Higuain đã liên tục sút bóng lên trời hoặc chệch cột khi ít nhất 3 lần anh có cơ hội đối mặt với thủ môn Enke. Nhưng việc để đội bóng Hannover đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng Bundesliga mùa rồi chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và chọc thủng lưới Casillas đến 3 lần thì không phải hoàn toàn do mệt. Ramos, Pepe và Torres đều đang ở độ tuổi 20 sung sức. Vậy mà cả 3 đều chẳng thể cản nổi những tiền đạo vô danh của đối phương. Nhận một đường chọc khe, Huszti kết thúc hoàn hảo mở tỷ số ở phút 30. Đến phút 63, Pepe - tân binh 30 triệu euro của Real - lóng ngóng để cho Thorvaldsson nâng tỷ số lên 2-0. Cũng chính Pepe và Cannavaro đã mất tăm trong pha bóng mà Lauth ấn định tỷ số, kết thúc một đợt tập trận đáng quên trên đất Đức. Saviola vào sân trong hiệp 2 cũng không thể kiếm được bàn thắng ra mắt. Ai cũng nhớ đến Van Nistelrooy, người đang tập luyện riêng để hồi phục chấn thương.
Một trận thắng và một trận thua. Theo Schuster thì trận thua này là cần thiết: “Thua 0-3 ở đây nhưng bạn có thể học hỏi được nhiều thứ. Một trong những thứ ấy là phải tận dụng tốt cơ hội. Cứ yên tâm là nội trong 2 tuần nữa, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận tranh Siêu cúp”.
Chỉ 2 tuần nữa, Real sẽ đá với Sevilla. Vậy mà những thương lượng với Drenthe, Kaka và Robben đang bị đóng băng. Ai cũng thấy Real đá thiếu ý tưởng như thế nào khi họ thiếu hẳn những cầu thủ chạy cánh. Ngày xưa, Archimède có nói một câu đại để là hãy cho ông một đòn bẩy, ông sẽ bật tung quả đất lên. Vậy thì muốn Real “bật tung” Liga và Champions League, ít ra Calderon cũng phải cho “Archimède Schuster” những người chạy cánh tầm cỡ và một tiền vệ kiến tạo chứ! Không có những bổ sung ấy, “đá thắng” còn khó, huống chi là “đá đẹp”…
HOA VINH tổng hợp