Thông tin tiếp về vụ “hai ông bà già phải trèo tường” ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hé mở khả năng giải quyết

Hé mở khả năng giải quyết

Ngày 29-9, một số người dân sinh sống lâu năm tại tổ 11 A, phường Thanh Lương, đã phản ánh với PV Báo SGGP thêm một số thông tin cơ liên quan.

Hé mở khả năng giải quyết ảnh 1

Chiếc thang tre mở lối đi cho gia đình ông Tiến suốt 1 năm qua.

Tiếp xúc với phóng viên SGGP, bà Nguyễn Thị Lân, ngụ tại nhà số 17, tổ 11 A, phường Thanh Lương, khẳng định, đoạn ngách 121/39 đã tồn tại từ lâu và không phải là ngõ đi riêng của gia tộc ông Nguyễn Phong Vũ. Chỉ sau khi ông Phàn bít lối đi của nhà ông Tiến thì ông Nguyễn Phong Vũ mới xây thêm một bức tường (áp sát tường nhà ông Tiến) và chiếc cổng sắt bên ngoài.

Theo bà Lân, nếu chính quyền sở có thái độ cương quyết ngay từ đầu, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, thì việc giải quyết có thể đã dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, trước sự việc gây sứt mẻ nghiêm trọng “tình làng nghĩa xóm”, chính quyền sở tại chưa hề tổ chức họp tổ dân phố để bàn cách thức giải quyết cho thấu tình đạt lý.

Một số công dân cao tuổi khác đã từng sinh sống lâu năm tại khu vực này như ông Lê Đình Quảng, 68 tuổi (ngụ tại số 8 ngõ 121/39); bà Nguyễn Thị Nga, 79 tuổi (số 17 ngõ 121/39); ông Nguyễn Văn Chiêu, 80 tuổi (số 1 ngõ 121/39); bà Nguyễn Thị Tám, 70 tuổi (số 45 ngõ 121, nguyên Chủ nhiệm HTX nông nghiệp sở tại); ông Nguyễn Ngọc Thu, 70 tuổi,... cũng đều có cùng nhận định về nguồn gốc của ngõ đi này. (Trong đó, gia đình ông Thu trước năm 1940 ở tại số nhà 55 tổ 12 phường Thanh Lương, sau đó đã bán lại cho ông Lê Kim Tiến, là người chủ đã bán đất cho ông Trần Đức Tiến sau này).

Cũng chiều nay, PV Báo SGGP được biết, ông Nguyễn Phong Vũ đã ngỏ ý sẵn sàng đối thoại với ông Trần Đức Tiến về việc mở lối đi ra ngõ. Đây là một tín hiệu tích cực, bởi theo lời ông Vũ, “vấn đề chính là quan hệ với hàng xóm, không phải là vấn đề tiền bạc”.

A.P.
 

Tin cùng chuyên mục