Khi Ronaldinho đang gặp nhiều vấn đề cá nhân, Eto’o vẫn đang bị chấn thương, còn Henry thì vẫn chưa tìm lại được cảm giác ghi bàn, Lionel Messi đã thay thế phần việc của họ. Anh liên tục tỏa sáng, đưa Barca vượt qua cơn khủng hoảng nhân sự và hướng đội bóng đến quỹ đạo chiến thắng quen thuộc. Nhìn Messi thi đấu, Henry không thể giấu được sự ngưỡng mộ.
Tiền đạo người Pháp ngợi ca đồng đội trẻ tuổi: "Messi đang ở một phong độ rất cao và cậu ta đã giữ được nó trong một thời gian dài. Cái chân trái của Messi thật phi thường và khi ở trên sân, tôi không chỉ quan sát cậu ta chơi bóng mà còn theo dõi cả những bước chạy không bóng nữa. Khả năng di chuyển và phán đoán tình huống của Messi rất tốt. Tuy chưa có nhiều thời gian chơi cạnh nhau, tôi vẫn cảm giác rằng, Messi và tôi rất hiểu nhau". Nói về mình, Henry cho biết dường như phong độ đỉnh cao đang dần trở lại. "Tôi cảm thấy ngày càng tốt hơn, tôi đá bóng và di chuyển, đôi chân của tôi đã có cảm giác trở lại. Tôi cần nhiều trận đấu hơn và sẽ còn cải thiện, nhưng bây giờ, mọi thứ đã rất tốt".
Đây không phải là lần đầu tiên Messi được ngợi khen. Thậm chí, nhiều người còn mạnh dạn khẳng định anh chính là ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng cao quý Quả bóng Vàng châu Âu, nhưng tiền đạo người Argentina vẫn giữ một thái độ hết sức khiêm tốn. Messi nói trên kênh truyền hình của Catalan: "Tôi không biết liệu mình đã trở thành cầu thủ hay nhất hay chưa. Tôi vẫn đang thi đấu hết sức mình và đơn giản là tôi hài lòng với những gì đang diễn ra. Quả bóng Vàng châu Âu? Bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước, nhưng đó còn là chuyện may mắn. Với tôi, quan trọng nhất vẫn là đội bóng".
QUỲNH NGA