Premier League

HLV Ferguson: Roy Keane là cầu thủ hay nhất mà tôi từng có

Roy Keane đã đi rồi, sau một loạt sóng gió. Nhưng những ấn tượng anh để lại ở “Nhà hát của những ước mơ” vẫn còn đấy. HLV Alex Ferguson vừa tuyên bố Roy Keane là cầu thủ hay nhất mà ông từng có ở Manchester United.

HLV Ferguson: Roy Keane là cầu thủ hay nhất mà tôi từng có ảnh 1

Roy Keane (áo trắng), thủ lĩnh tuyệt vời của Manchester United.

Sự rạn nứt trong mối quan hệ – và nó đã đẩy Roy Keane ra đi đột ngột – vẫn không làm giảm sự ngưỡng mộ đối với một cầu thủ mà Ferguson tin chắc là sẽ được nhớ mãi trong hàng chục năm tới. Theo Ferguson, trong 20 năm dẫn dắt những con quỷ đỏ Old Trafford, đương nhiên là Manchester United có những cầu thủ kỹ thuật tốt hơn, tài năng hơn Roy Keane. Nhưng Roy Keane vẫn hơn tất cả về tinh thần, tính cách, ý chí.

Sir Alex nói: “Cân nhắc mọi khía cạnh, Roy Keane là cầu thủ hay nhất mà tôi từng có ở Manchester United. Cậu ấy không tài năng bằng Eric Cantona, Paul Scholes và Ryan Giggs. Thậm chí không gần bằng được những cầu thủ này. Nhưng ý chí chiến thắng của Roy Keane và những đòi hỏi mà cậu ấy áp đặt lên các cầu thủ khác đã biến Keane thành cầu thủ đầy ảnh hưởng, một thủ lĩnh tuyệt vời.

Các đây vài ngày, tôi được yêu cầu chọn ra 16 cầu thủ xuất sắc nhất qua mọi thời đại của Manchester United. Tôi muốn chọn 20 hơn là 16. Tôi đã chọn và vài chục năm nữa, cái tên Roy Keane sẽ ở bên cạnh những Bryan Robson, Duncan Edwards và Paul Scholes – đó là những cầu thủ hay nhất mà Manchester United từng chứng kiến”.

Sự đóng góp của Keane cho Manchester United trong 11 năm ròng sẽ được ghi nhớ bằng trận cầu chia tay anh vào thứ Ba này. Một bên là CLB cũ Manchester United của Keane. Một bên là Celtic – đội bóng mà Keane đang khoác áo. Theo Ferguson, có thể là Roy Keane sẽ đá cho mỗi bên một hiệp.

Cũng theo Ferguson, trận bán kết lượt về Champions League trên sân Juventus vào năm 1999 là trận đấu tuyệt vời nhất của Keane trong màu áo Manchester United, mặc dù Roy Keane còn có nhiều đóng góp to lớn trong 7 lần vô địch Premier League và 4 lần vô địch Cúp FA. Trong trận đấu với Juventus, Manchester United đã bị dẫn 0-2 chỉ sau hơn 10 phút thi đấu (và lượt đi đã bị cầm chân 1-1 tại Old Trafford). Tình thế tưởng như đã vô vọng.

Thế mà nhờ có Roy Keane, Manchester United đã thắng ngược 3-2 và giành quyền vào chung kết. Điều đáng tiếc duy nhất là Keane đã nhận thêm một thẻ vàng để rồi bị treo giò ở trận chung kết. Nhưng cũng chính vì thế, đồng đội đã nhất quyết giành chiến thắng vì Keane và họ đã mang chiếc cúp vô địch châu Âu về Old Trafford. Ferguson nhìn lại trận bán kết ấy như sau: “Một cuộc trình diễn hoàn toàn vì đồng đội, hoàn toàn tuyệt vời”.

Giờ đây, Sir Alex đang chờ đợi cái ngày Roy Keane trở thành HLV. Vì theo ông, Keane có đủ phẩm chất trở thành một HLV giỏi. Ông nói thêm: “Tùy theo Keane quyết định mọi chuyện. Nhưng chắc chắn cậu ấy có đủ trí tuệ, động lực và sự am tường bóng đá”.

Tiến Minh

Tin cùng chuyên mục