HLV Harry Redknapp là nhân vật tiếng tăm nhất trong số 5 người bị cảnh sát Luân Đôn bắt giữ hôm thứ Tư liên quan đến cuộc điều tra lâu dài về nạn tham nhũng và gian lận trong bóng đá Anh. Ông đã trải qua một cuộc thẩm vấn trước khi được phóng thích sau đó.
Redknapp nói khi trở về nhà: "Tất cả chúng tôi giúp cuộc điều tra của cảnh sát, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến tôi mà liên quan đến những người khác. Tôi đã trả lời những câu hỏi và liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra của họ".

Cảnh sát không nêu danh bất cứ người nào nhưng giới truyền thông tiết lộ những nghi can là Chủ tịch điều hành Portsmouth Peter Storrie, cựu Chủ tịch Milan Mandaric (hiện đang là Chủ tịch CLB Leicester), cựu cầu thủ Portsmouth Amdy Faye và người đại diện Willie McKay. Vụ bắt bớ hôm thứ Tư nằm trong cuộc điều tra kéo dài 2 năm qua mà chưa có bất cứ bản luận tội nào của cảnh sát cho dù giới truyền thông khẳng định là trong nhiều năm qua, các HLV và quan chức CLB cùng đại diện cầu thủ đã chi hoặc nhận tiền lót tay trong những thương vụ chuyển nhượng cầu thủ.
Portsmouth đã đưa ra bản thông báo, trong đó nêu rõ: "Chủ tịch điều hành Peter Storrie và HLV Harry Redknapp hôm hay đã được yêu cầu giúp cảnh sát điều tra những vụ việc liên quan đến năm 2003. CLB hoàn toàn ủng hộ việc Peter và Harry hỗ trợ cuộc điều tra của cảnh sát". Tuy nhiên, CLB không nhắc đến Mandaric, người đã bán cổ phần của Portsmouth mà ông sở hữu cho thương gia Nga Alexandre Gaydamak hồi tháng 7 năm ngoái. Có đến 8 địa điểm trên toàn nước Anh bị cảnh sát lục soát hôm thứ Tư, trước đó, hồi tháng 7, cảnh sát cũng ập vào văn phòng của CLB Portsmouth, Newcastle và Rangers, khám nhà 2 người khác và cũng thẩm vấn hậu vệ Tottenham Pascal Chimbonda.
Cuộc điều tra Premier League khởi đầu hồi năm 2006 do cựu cảnh sát trưởng Luân Đôn John Stevens phát động, sau khi giới truyền thông đánh động trò lót tay trong bóng đá. Hồi tháng 9-2006, chương trình Panorama của đài BBC đã sử dụng một phóng viên trá hình làm người đại diện cầu thủ để bóc trần một sự thật về nạn gian lận trong bóng đá Anh. Chương trình đặc biệt này có tên gọi: "Những bí mật đen tối của bóng đá", đã nêu danh 18 HLV trong quá khứ và hiện tại của Premiership - bao gồm Sam Allardyce và Redknapp - đã nhận tiền bất hợp pháp.
Trong phim, Redknapp đã tìm cách móc nối với cầu thủ đang hợp đồng với Blackburn. Hành động này vi phạm luật định của bóng đá Anh cho dù một số cầu thủ nói rằng họ hoàn toàn tự do (dựa trên luật lao động của châu Âu) thương thảo với bất cứ CLB nào. Sau khi đoạn băng được phát sóng, Redknapp nói: "Tôi chẳng làm bất cứ điều gì sai cả". Cũng kể từ đấy, Redknapp từ chối mọi cuộc phỏng vấn của đài BBC. Redknapp đã phạm luật rành rành mà ông nói là mình chẳng làm gì sai, vì thế hôm qua, ông nói mình chẳng có liên quan gì cho dù đã bị bắt. Liệu có tin được lời của Harry?
TIẾN TRUNG
QUANH VIỆC CHỌN HLV TUYỂN ANH |
Jose Mourinho đang là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Anh còn bỏ trống sau khi Steve McClaren bị sa thải tuần rồi. Hôm qua, tờ Daily Star quả quyết là Mourinho sẽ đòi được trả mức lương tương tự như của Sven Goran Eriksson, nhưng Jose Mourinho tỏ ra kín kẽ trong việc đánh giá về chuyện này, ông thậm chí cũng không khẳng định mình sẽ nhận hay không nhận vai trò đó. Ở ngôi nhà tại Bồ Đào Nha, Jose nói: "Tôi chẳng biết tí gì về chuyện đó cả. Điều duy nhất tôi biết là khi đang ngồi trên ghế sofa xem trận đấu thì các bạn gõ cửa để hỏi về đội tuyển Anh. Tôi chẳng có gì để nói cả". |