HLV Peter Withe: Tại sao tôi phải ra đi

Sáng 11-1, HLV trưởng đội tuyển Indonesia- ông Peter Withe- đã nhận lời trò chuyện cùng vài phóng viên thể thao Việt Nam ngay tại khách sạn Amara. Vẫn với thái độ tự tin quen thuộc, ông thầy người Anh này cho rằng đội tuyển Indonesia đến với AFF Cup là để chinh phục ngôi vô địch sau hai lần liền đánh rơi cúp vào tay Thái Lan (2002) rồi Singapore (2004).

Mạnh miệng là thế, song ông Withe cũng cho rằng:”Đó là một cuộc chơi không thật dễ dàng. Mọi chuyện bắt đầu từ vòng loại khi mà chúng tôi phải khuất phục cho bằng được Việt Nam rồi Singapore. Thuận lợi lớn nhất cho Indonesia là gặp đội chủ nhà sau cùng. Tôi tin rằng Indonesia sẽ không phải căng hết sức mình để một mất một còn cùng chủ nhà trong việc lấy vé vào bán kết….”.

HLV Peter Withe: Tại sao tôi phải ra đi ảnh 1

HLV Peter Withe (Indonesia). Ảnh: N.H

Liệu rằng ông có phải ra đi nếu không mang về cho Indonesia ngôi vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên, đặc biệt là ở giải lần này khi ông đang bị sức ép quá lớn từ báo chí, người hâm mộ lẫn LĐBĐ Indonesia?

HLV Peter Withe đáp ngay:”Tại sao tôi phải ra đi nếu không đoạt cúp vàng? Đừng quên rằng hợp đồng của tôi tới tháng 11-2007 mới hết hạn. Muốn tôi ra đi sớm, đó là quyền của LĐBĐ, còn mình, tôi vẫn ở lại đây cho đến khi kết thúc hợp đồng dù không thành công với AFF Cup. Tôi không cho rằng đây là cơ hội sau cùng của tôi với bóng đá Indonesia. Giờ đây, không phải tôi mà bất kỳ HLV nào ngồi vào cái ghế  này, cũng phải hứng chịu sức ép tâm lý nặng nề như thế. Tôi có cách làm của mình, có sự tự tin và tôi nghĩ rằng mình đủ sức vượt qua mọi khó khăn”.

Liệu Indonesia có giới thiệu được một gương mặt mới so với hồi dự BV Cup tại TPHCM? HLV Peter Withe chợt cao giọng trả lời:”Tại sao không nhỉ? Ngày ấy, chúng tôi còn thiếu nhiều cầu thủ giỏi nên mới thất bại trước Việt Nam ở BV Cup. Vả lại, trọng tài hôm ấy cũng nổi còi hết giờ quá sớm, nếu không thì chúng tôi đã có thể gỡ hòa. Indonesia của AFF Cup khác hoàn toàn với Indonesia của BV Cup. Các bạn hãy chờ xem tôi nói có đúng không nhé…”.

Trong khi “Withe bố” gây được nhiều thiện cảm với báo giới vì luôn sẵn lòng trả lời, giải đáp mọi thắc mắc, thì “Withe con” (HLV phụ trách thể lực và thủ môn của đội tuyển Indonesia) lại là người luôn gây hấn với cánh nhà báo! Anh ta luôn tìm cách cản trở việc quay phim, chụp ảnh của đội nhà trong các buổi tập, đặc biệt là những bài tập đá phạt cố định. Phóng viên Sanjoyo của tờ Kampas (Indonesia) cho biết:”Không chỉ ở đây mà ngay cả ở những nơi đội tuyển Indonesia tập trung, ông trợ lý HLV này cũng luôn gây hấn với báo chí. Tôi thật không sao hiểu được cách làm việc quá kém lịch sự ấy. Ai có việc của người nấy, chúng tôi có làm phiền, có nhảy vào sân tập đâu mà bị đối xử thô bạo như vậy”.

Nhận định về đội Indonesia, đồng nghiệp Sanjoyo nói rằng:”Cả hai bố con của ông Withe đang hứng chịu sức ép rất lớn từ phía người hâm mộ. Tôi đoan chắc rằng ông ấy sẽ phải rời Jarkata nếu không thành công với ngôi vô địch giải này. Tôi cũng không tin rằng đội Indonesia sẽ đăng quang do có quá ít cầu thủ xuất sắc trong đội hình. Hơn thế nữa, họ chỉ mới có 4 tuần để tập luyện cùng nhau. Rõ ràng đó là thời gian quá ngắn để tìm ra được sự gắn kết, ăn ý giữa các tuyển thủ. Trong 3, 4 trận tập huấn gần đây nhất, lối chơi của họ vẫn còn nhiều khiếm khuyết…”.

L.Nguyễn ghi

Tin cùng chuyên mục