Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Họ đã học được chữ Liêm

Không thể cám dỗ
Họ đã học được chữ Liêm

Thời gian gần đây, các địa phương, đơn vị ở TPHCM xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương “làm theo đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó nổi lên những gương liêm khiết không nhận của hối lộ, trả lại tiền thừa của khách, nhặt được tài sản giá trị bị bỏ quên giao lại cho chủ nhân… Ở họ có chung tâm niệm, đồng tiền không thể mua được danh dự, phẩm giá con người.

Không thể cám dỗ

Là Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát (Đội CSGT Công an Q12), trung úy Võ Thành Long được nhiều người nhắc đến như một tấm gương liêm khiết khi 2 lần không nhận hối lộ, với số tiền gần 15 triệu đồng. Thực ra, số lần anh không nhận hối lộ còn nhiều hơn thế, có khi chỉ là vài trăm ngàn đồng, nhưng nếu cộng lại trở thành con số rất lớn.

Họ đã học được chữ Liêm ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (bìa trái) - Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trao đổi với các đại biểu TP về những bài thi xuất sắc.

“Môi trường nhiều cám dỗ, nếu bản lĩnh không vững vàng sẽ rất dễ thỏa hiệp với người vi phạm mà bỏ qua lỗi vi phạm” - anh Long tâm sự và coi đó không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ cần phải hoàn thành, mà còn là danh dự của người CSGT. Còn nhớ năm 2007, anh được UBND TP tặng bằng khen khi thực hiện Đề án “Phòng ngừa sai phạm trong tuần tra cảnh sát giao thông”. Trong một lần lập biên bản xe khách chở quá tải, tài xế đã nài nỉ đưa hối lộ 5 triệu đồng nhưng anh kiên quyết không nhận.

Ở Đội CSGT Công an Q.Gò Vấp, thiếu úy Đinh Ngọc Nghĩa trong một lần tuần tra thấy xe 12 chỗ ngồi mang biển số tỉnh Bình Phước che kín rèm đi ngang qua. Sinh nghi, anh Nghĩa yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện xe chở 40m³ gỗ khai thác trái phép. Chủ xe xin hối lộ hơn 7 triệu đồng nhưng đã bị anh từ chối. Mỗi lần đơn vị thưởng cho anh từ những lần từ chối nhận hối lộ, anh Nghĩa đều dành số tiền này để giúp đỡ người nghèo.

Trong 143 gương cá nhân tiêu biểu cấp TP vừa được UBND TP tặng bằng khen trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có đại úy Nguyễn Văn Trung, phụ trách ô khu vực 11 khu phố 7 phường 2 Q.Tân Bình. Anh kể, ô khu vực 11 có 12 tổ dân phố là nơi trú đóng có nhiều trụ sở văn phòng, nơi có nhiều người nước ngoài thuê để ở và kinh doanh.

Trong quá trình xuống địa bàn anh nhận thấy một số công ty hoạt động phạm pháp, nhập những mặt hàng không có hóa đơn, không rõ nguồn gốc. Lại có gia đình cho người nước ngoài thuê nhưng không khai báo tạm vắng, tạm trú. Khi bị phát hiện, hai trường hợp này đều muốn “bồi dưỡng” để anh bỏ qua chuyện, nhưng anh đã kiên quyết chối từ. Còn nhớ năm ngoái, anh Trung báo cho Ban Chỉ huy công an phường về hành vi đưa hối lộ 5 chỉ vàng của một phụ nữ khi bị anh phát hiện việc bán thuốc trị bệnh giá cao, không có nguồn gốc xuất xứ… Đối với các cán bộ chiến sĩ công an nói trên, dẫu đời sống riêng còn không ít khó khăn, nhưng rõ ràng tiền bạc không thể mua được danh dự của họ.

Mọi người cùng “làm theo”

Với vai trò là Bí thư chi bộ, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường huyện Bình Chánh, anh Trần Thành Mai nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó, điều anh tâm đắc nhất ở đạo đức Bác Hồ là đức tính cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sự trong sáng, thanh liêm khi làm nhiệm vụ của Trần Thành Mai được nhiều anh em trong đơn vị noi theo.

Mai ít kể về mình, nhưng anh em ở đơn vị đều biết chuyện Mai không nhận hối lộ 80 triệu đồng của Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất-thương mại Quyết Thắng. Từ việc tấm gương liêm khiết của Trần Thành Mai, cấp ủy và thủ trưởng cơ quan nhân rộng điển hình và chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức Bác Hồ trong cán bộ công chức để không bị sa ngã trong môi trường cám dỗ của “tiền-hàng”.

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ngô Tấn Thạch (chiến sĩ dân quân ở P.An Khánh Q2) chịu khó nghiên cứu, tìm tòi các tài liệu về Bác để nâng cao nhận thức và tự rèn luyện bản thân. 2 năm qua, Ngô Tấn Thành luôn đi đầu trong phong trào thi đua của đơn vị, tích cực học tập, huấn luyện và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong một lần làm nhiệm vụ, anh nhặt được 2 túi xách của khách bỏ quên, trong đó có 2 tỷ đồng. Dù hoàn cảnh gia đình còn thiếu thốn, nhưng anh không vì thế mà đánh mất mình. Anh đã chủ động báo cáo với Ban Chỉ huy quân sự phường để trả lại cho người mất.

Ở Công an Q.Tân Bình - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2007, và nơi đây những gương “làm theo” đã lan tỏa trong đơn vị. Chính tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, nêu gương liêm khiết và kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm của chiến sĩ Công an Q. Tân Bình sau đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ đã được nhân dân tin tưởng cung cấp nhiều nguồn tin về tội phạm. Trong 2 năm qua, quần chúng đã cung cấp hơn 2.000 tin tố giác tội phạm, trong đó có 1.300 tin có giá trị, giúp công an khám phá gần 600 vụ, bắt giữ 733 đối tượng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, những cán bộ công chức nói trên đã học và “làm theo” Bác ở chữ Liêm. Và rồi chính họ lại trở thành những tấm gương liêm chính cho đơn vị, cho mọi người học tập, nhân lên...

TUẤN SƠN

Tin cùng chuyên mục