Họa sĩ Trần Đình Khương với hồi ức quê hương

Họa sĩ Trần Đình Khương với hồi ức quê hương
Họa sĩ Trần Đình Khương với hồi ức quê hương ảnh 1

Tuổi thơ, tranh sơn mài của họa sĩ Trần Đình Khương.

“Trở về tuổi thơ” là tên cuộc triển lãm tranh của họa sĩ Trần Đình Khương do Bến Thành Art & Galerry Nguyễn tổ chức (chỉ trưng bày duy nhất trong một đêm 1-11-2006, từ 18g đến 20g) tại khách sạn Park Hyatt Sài Gòn (số 2 Công trường Lam Sơn, quận 1).

Tác giả là một trong những gương mặt hội họa trẻ Hà Nội được biết nhiều trong làng mỹ thuật Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây. Giới thiệu 40 tác phẩm sơn mài màu đẹp, đằm thắm, tác giả đã đưa người xem gặp lại khung cảnh của một làng quê Việt Nam vừa êm ả thanh bình, vừa xôn xao, nồng nàn hương sắc.

Thế giới nghệ thuật trong tranh lưu giữ nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của trẻ con: câu cá, cưỡi trâu, hái sen, lên chùa. Không dừng lại ở những trang ký ức tuổi thơ, không gian tranh Trần Đình Khương còn khắc ghi những cảnh sinh hoạt đồng quê với hình ảnh thân thương của người nông dân tay lấm, chân bùn, lao động cần cù trong mùa cấy, mùa thu sang, mùa sen nở, đông về…

(K.Ư.)

Tin cùng chuyên mục