* Lứa cầu thủ Tiền Giang vừa vô địch U-21 là kết quả của một quá trình học tập cách làm mà Nghệ An từng thành công với cách tuyển chọn cầu thủ vùng xa.
* Lứa cầu thủ Thái Lan sang Việt Nam không giấu giếm mục đích sang dự sân chơi ở Cúp Thủ đô của Việt Nam là để học hỏi cho lứa cầu thủ trẻ trưởng thành.
Mục đích chính tham dự Cúp Thủ đô của đội U21 Thái Lan là học hỏi. Ảnh: Hoàng Hùng
Tiền Giang khi vô địch U-21 vẫn không giấu giếm với cách làm tuyển chọn cầu thủ xa thành phố Mỹ Tho như Nghệ An từng “bắt”cầu thủ trẻ ở vùng sâu vùng xa. Tiền Giang làm bằng cách đi vào những huyện như Gò Công, Chợ Gạo để tìm tài năng mà vẫn giữ được sự khát khao nơi những cầu thủ.
Và cái bản sao của bóng đá Nghệ An ngày nào đã đến mùa thu hoạch của bóng đá sông Tiền vốn còn nhiều khó khăn về kinh phí.
Cũng cái cách học, người Thái dù đang làm bá chủ khu vực nhưng vẫn đưa quân trẻ đi học các cầu thủ đàn anh Việt Nam.
Một ngày sau khi được chứng kiến các cầu thủ trẻ U-20 Thái Lan đá với đội hình tuyển chọn từ vòng chung kết U-21 báo Thanh Niên, người xem lại chứng kiến một thế hệ cầu thủ khác của Thái ở tuổi U-21 chơi tại sân chơi Cúp Thủ đô.
Người Thái không dồn vào đầu tuyển như cái cách Việt Nam đang làm cái đội hình hai trong một mà phân chia ra nhiều lĩnh vực khác nhau cho những mục đích cụ thể của mình. Người Thái không giấu giếm đội hình U-21 hôm qua đá với Malaysia tại Cúp Thủ đô là để khởi động cho Olympic Bắc Kinh 2008. Song song đó, một đội U-23 đang tập huấn ở Anh là để chuẩn bị cho ASIAD 2006. Cạnh đó là một đội tuyển quốc gia sắp vào cuộc tại King’s Cup truyền thống của chính họ.
Với những thành phần được phân cấp như thế, người Thái còn dư cả một đội U-20 lấy từ đội tuyển sinh viên học sinh dạo chơi với thành phần tuyển U-21 lọc ra từ vòng chung kết báo Thanh Niên.
Sự phát triển đồng bộ với những mục đích riêng và chọn sân chơi riêng cho cầu thủ mình trưởng thành khác với cái kiểu gom quân làm một đội hai trong một mà thầy trò ông Riedl đang thực hiện vừa để đá ASIAD, vừa chơi Cúp Đông Nam Á lại vừa chuẩn bị xa hơn nữa cho Asian Cup 2007.
Việt Nam từng có trường đào tạo U-17 quốc gia nhưng mới giải thể. Vừa có đội đá giải học sinh Đông Nam Á nhưng chân thì chuyên nghiệp. Vừa có đội U-20 đá giải Đông Nam Á xong và… giải tán.
Nhưng đội bóng tồn tại theo vụ mùa ấy rồi lại ai về nhà nấy rõ ràng không phải là chiến lược với những bước đi cụ thể.
Trở lại với những bước đi ở từng cấp đội tuyển ấy, người Thái không ngại ngùng học việc khi qua đá giải quốc tế ở Việt Nam. Họ biết chọn sân chơi và đối tượng để học và để trưởng thành.
Hôm qua, cứ xem cái cách các cầu thủ trẻ của Thái tuân thủ ý đồ và đá bóng theo bài vở của thầy thì biết họ học được cái gì. Học ở một đối thủ ngang hàng như Malaysia và ngày mai là học tiếp ở một đối thủ đàn anh như Việt Nam.
Cái mà người Thái học Việt Nam, bao giờ chúng ta mới có được?
NGUYỄN NGUYÊN